Đức Hồng Y Bo kêu gọi các vị Mục tử châu Á thúc đẩy hòa bình

Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu nhắn nhủ với các Giám mục rằng ‘nghèo đói chính là nỗi kinh hoàng khủng khiếp nhất trên thế giới hiện nay

1559212760

Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (FABC) đã giải thích rõ ràng vai trò của các vị Mục tử trong việc rao giảng hòa bình và thúc đẩy hòa giải trong bối cảnh của chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa cực đoan tôn giáo và khủng bố đang ngày càng gia tăng.

Đức Hồng Y Charles Maung Bo Địa phận Yangon, vị Hồng y đầu tiên của Myanmar và là Chủ tịch FABC kể từ ngày 1 tháng 1, nhấn mạnh rằng con người “không thể cho phép bản thân bị kìm kẹp bởi sự sợ hãi và tê liệt”.

“Đây chính là những khoảnh khắc mà các vị Mục tử cần phải bước đi qua con đường thập giá – không bao giờ đánh mất hy vọng về một ngày mai tốt đẹp hơn, không chỉ cho người dân chúng ta mà còn cho những người trở thành nạn nhân của sự ác”, ĐHY Maung Bo nhắn nhủ với các thành viên FABC tại Bangkok vào ngày 16 tháng Năm.

Đức Hồng Y Bo nhấn mạnh nhiệm vụ đầu tiên của các vị Mục tử đó chính là rao giảng hòa bình, chứ không phải sự trả thù. “Giáo hội, theo lời của Thánh Phanxicô Assisi, cần phải trở thành khí cụ hòa bình, và ‘gieo rắc yêu thương vào nơi oán thù'”.

ĐHY Maung Bo đã đưa ra bài phát biểu chỉ vài tuần sau vụ đánh bom tự sát hôm lễ Phục sinh tại Sri Lanka đã cướp đi sinh mạng của 253 người và làm bị thương hơn 400 người.

ĐHY Maung Bo chia sẻ rằng các Kitô hữu phải đối mặt với bốn mối đe dọa – chủ nghĩa dân tộc, chủ nghĩa khủng bố, chủ nghĩa cực đoan tôn giáo và sự thao túng đối với sự giận dữ tập thể.

Nhiều quốc gia châu Á đang phải đối mặt với cảm giác của việc tưởng mình là nạn nhân trong cộng đồng đa số – “tổ hợp thiểu số trong cộng đồng đa số”, ĐHY Maung Bo nói.

Ở Myanmar, Sri Lanka và Ấn Độ, các nhóm là nạn nhân đang trở thành xu thế chủ đạo khi các nhóm thiểu số trở thành vật tế thần, ĐHY Maung Bo cho biết thêm.

Đức Hồng Y Bo cho biết việc giết hại các Kitô hữu có liên quan đến các cuộc xung đột ở Trung Đông và sự gắn bó chặt chẽ ngày càng gia tăng của các Kitô hữu với các lợi ích chính trị và kinh tế của phương Tây.

“Thế giới đã không chú ý nghiêm túc tới cuộc diệt chủng thầm lặng của các Kitô hữu”, vị Hồng Y 70 tuổi nói.

Đức Hồng Y Bo đã đưa ra những ví dụ về các cuộc bạo loạn tôn giáo ở Ấn Độ, việc tàn sát những người Hồi giáo vô tội trong khi đang cầu nguyện bởi một người theo chủ nghĩa dân tộc da trắng tại New Zealand và những kẻ đánh bom tự sát Hồi giáo đã làm thiệt mạng nhiều Kitô hữu tại Sri Lanka.

“Thiên Chúa nhắn nhủ chúng ta rằng hoạt động như vậy không nên được bao che hay dung túng bởi các tín đồ. Nó cần phải bị lên án một cách mạnh mẽ và công khai bởi vì nó làm suy yếu khả năng của tôn giáo để gây ảnh hưởng đến mọi người để sống theo đường lối của Thiên Chúa”, Đức Hồng Y Bo nói.

Đức Hồng Y Bo cho biết rằng sự xuất hiện của vấn đề bạo lực tôn giáo giữa các nhà sư Phật giáo là một hiện tượng gây sốc cả ở Sri Lanka và Myanmar. Thậm chí một số nhóm Kitô giáo ngoài cuộc đã tham gia vào những phát ngôn thù hận và lạm dụng các tôn giáo khác.

Chủ nghĩa khủng bố của tình trạng nghèo đói

Đức Hồng Y Bo lo ngại về chủ nghĩa khủng bố của tình trạng nghèo đói khi mỗi ngày 20.000 trẻ em chết vì đói và suy dinh dưỡng. Khoảng 10 triệu trẻ em chết vì nghèo đói mỗi năm.

Nghèo đói ảnh hưởng đến gần 800 triệu người không có thức ăn và chỗ ở thích hợp. Hàng triệu người bị bán vào các hình thức nô lệ hiện đại như những người di cư.

“Nghèo đói không có tôn giáo, nghèo đói không có chủ nghĩa dân tộc, nghèo đói không kích động chủ nghĩa khủng bố quốc tế”, Đức Hồng Y Bo nói, đồng thời cho biết thêm rằng “nghèo đói chính là nỗi kinh hoàng khủng khiếp nhất trên thế giới hiện nay. Đó là tội về luân lý trong thời hiện đại của chúng ta”.

Đức Hồng Y Bo đã ưu tiên ba cách thức để chống lại tình trạng nghèo đói – phát triển con người, công lý và hòa bình, và một phản ứng nhân đạo.

Đức Hồng Y Bo tin rằng việc cung cấp các lựa chọn cho người nghèo và sự phát triển của họ chính là liều thuốc phù hợp đối với chủ nghĩa cực đoan và sự thù hận tôn giáo.

“Tân Phúc Âm hóa mời gọi việc sống và làm việc giữa các anh chị em ngoài Kitô giáo”, Đức Hồng Y Bo nói.

Minh Tuệ (theo La Croix)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết