Đức Hồng Y Bo: ‘Hãy chấm dứt phân biệt chủng tộc đối với những người tị nạn’

Đức Hồng Y Charles Bo nói rằng việc không mở rộng lệnh ngừng bắn đối với tất cả các khu vực của Myanmar ảnh hưởng đến hòa bình trên khắp châu Á. (Ảnh: AFP)

Đức Hồng Y Charles Bo nhấn mạnh rằng sự thất bại trong việc không mở rộng lệnh ngừng bắn đối với tất cả các khu vực của Myanmar ảnh hưởng đến hòa bình trên khắp châu Á (Ảnh: AFP)

Chủ tịch Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu kêu gọi các quốc gia châu Á tôn trọng quyền của những người bị buộc phải di tản.

Đức Hồng Y Charles Bo Địa phận Yangon, Chủ tịch Liên Hội đồng Giám mục Á Châu (FABC), đã kêu gọi các nhà lãnh đạo châu Á giải quyết “vấn đề phân biệt chủng tộc, chủ nghĩa bản địa bài ngoại và những lời nói hận thù” đặc hữu mà những người di cư không có giấy tờ, những người tị nạn và những người xin tị nạn phải đối mặt.

Đức Hồng Y Charles Bo cho biết rằng đã đến lúc cần phải yêu cầu các nhà lãnh đạo của tất cả các quốc gia tôn trọng quyền của tất cả mọi người.

“Cần phải ưu tiên các nguyên tắc được thừa nhận từ lâu của luật pháp quốc tế phù hợp với các quốc gia văn minh liên quan đến việc bảo vệ những người bị buộc phải di dời”, Đức Hồng y Bo phát biểu trong một tuyên bố nhân Ngày tưTị nạn Thế giới vào ngày 20 tháng Sáu.

“Nếu người dân tiếp tục bị ép buộc rời bỏ nhà cửa của họ, chúng ta sẽ vẫn tiếp tục là một thế giới bị khủng hoảng”.

Đức Hồng Y Bo đã chỉ ra những rủi ro mà những người tị nạn phải đối mặt giữa bối cảnh đại dịch coronavirus.

“Họ thường chạy trốn, trong cảnh chen chúc nhau và không được chăm sóc y tế đầy đủ”, Đức Hồng Y Bo nói, đồng thời cũng cho biết thêm rằng “nhân loại bị chia rẽ, cuộc khủng hoảng đại dịch không thể vượt qua. Khi không có ai bị bỏ lại thì lúc đó mới có thể chữa lành hành tinh của chúng ta. Vì lợi ích của tất cả mọi người, chúng ta hãy chăm sóc những người tị nạn”.

Vị Hồng y 72 tuổi đã bày tỏ những mối lo ngại của mình rằng một số quốc gia châu Á đã tận dụng Covid-19 như một cái cớ để từ chối hỗ trợ cho những người di cư, tập trung và giam giữ những người di cư, trong đó có cả phụ nữ và trẻ em.

“Điều quan trọng đó là cần phải tính đến nhu cầu của những người tị nạn, những người xin tị nạn và những người bị buộc phải di tản trong nước trong tất cả các chính sách ứng phó với Covid-19, bao gồm cả hoạt động cứu trợ”, Đức Hồng Y Bo lưu ý.

Đức Hồng Y Bo kêu gọi các bước cụ thể hướng tới hòa bình liên quan đến các phản ứng với đại dịch.

“Để chấm dứt cuộc khủng hoảng y tế, giảm bớt tình trạng đói nghèo do đại dịch gây ra, và ngăn chặn vấn đề di cử của những người tị nạn, những nguyên nhân thực sự của xung đột cần phải được giải quyết, các cuộc tấn công quân sự cần phải chấm dứt, và những người di tản được phép trở về làng mạc của họ”, Đức Hồng Y Bo nói.

Đức Hồng Y Bo thúc giục thế giới “cần phải ưu tiên chăm sóc những người dễ bị tổn thương nhất chẳng hạn như những người tị nạn”, khi chúng ta phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kép toàn cầu.

“Xung đột chẳng mang lại chiến thắng cho bất cứ bên nào”

Đức Hồng Y Bo cũng than phiền về hàng ngàn người bị buộc phải di tản nội bộ ở Myanmar, nơi đã trải qua cuộc nội chiến trong hơn sáu thập kỷ.

Tại Myanmar, quốc gia sản xuất người tị nạn lớn thứ năm trên thế giới, một lệnh ngừng bắn một phần đã được tuyên bố, Đức Hồng Y Bo nói.

“Tuy nhiên, sự khác biệt giữa lệnh ngừng bắn toàn diện và một phần là điều quan trọng bậc nhất. Chiến tranh vẫn đang khiến hàng chục ngàn người phải di tản và đang chết đói ở các tiểu bang Rakhine phía bắc và tiểu bang Chin phía nam”, Đức Hồng Y Bo cho biết thêm.

“Sự thất bại trong việc mở rộng lệnh ngừng bắn tới tất cả các khu vực tại Myanmar ảnh hưởng đến hòa bình trên khắp châu Á. Các cuộc xung đột chẳng mang lại chiến thắng cho bất cứ bên nào”.

Vị Hồng y đầy cương trực đã chung lời kêu gọi cùng với Tổng thư ký Liên Hợp Quốc và Đức Giáo hoàng Phanxicô về lệnh ngừng bắn toàn cầu trước mối đe dọa của đại dịch Covid-19 chưa từng thấy và đang gia tăng trên toàn thế giới.

Hơn 350.000 người bị buộc phải di tản hiện đang ở trong các trại tập trung ở các tiểu bang Kachin, Shan, Rakhine, Chin và Karen trên toàn quốc. Khoảng 120.000 người tị nạn đã ở lại các trại tập trung dọc biên giới Thái Lan do kết quả của cuộc chiến giữa quân đội Myanmar và phiến quân Karen kể từ những năm 1980.

Sự dịch chuyển toàn cầu đã đạt con số đáng kinh ngạc, 79,5 triệu người, vào năm ngoái – gần gấp đôi số người gặp khủng hoảng đã được ghi nhận cách đây một thập kỷ trước – do chiến tranh, bạo lực, đàn áp và các tình huống khẩn cấp khác, theo Cao ủy Liên Hiệp Quốc về người tị nạn (UNHCR).

Nhấn mạnh rằng con số này hiện đại diện cho một trong cứ mỗi 97 người trên hành tinh, báo cáo ‘Global Trends’ mới nhất của cơ quan này cho thấy có đến 8,7 triệu người phải di tản chỉ riêng trong năm 2019, trong đó các nước đang phát triển bị ảnh hưởng nặng nề nhất.

Minh Tuệ (theo UCA News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết