
Đức Hồng y Charles Maung Bo, Tổng Giám mục Địa phận Yangon và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Myanmar
Hôm thứ Hai, Đức Hồng y Charles Maung Bo, Tổng Giám mục Địa phận Yangon và Chủ tịch Hội đồng Giám mục Công giáo Myanmar, đã đưa ra một tuyên bố kêu gọi chiến dịch cầu nguyện quốc gia chống lại đại dịch COVID-19.
Myanmar là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi biến thể Delta dễ lây lan của coronavirus. Con số hàng ngày đã lên đến gần 5.000 trong tổng số 311.000 trường hợp với hơn 10.300 người chết. Tuy nhiên, theo hầu hết các chuyên gia, con số thực tế còn cao hơn nhiều.
Sáu tháng sau cuộc đảo chính quân sự lật đổ chính phủ dân sự của nhà lãnh đạo dân chủ Aung San Suu Kyi, cuộc đàn áp của các tướng lĩnh chống lại phong trào bất tuân dân sự đã phá hoại hệ thống y tế của đất nước này.
Những kẻ âm mưu đảo chính bị cáo buộc lợi dụng tình trạng khẩn cấp về y tế cho các mục đích chính trị, đi xa hơn là đánh cắp bình ôxy y tế vì lợi ích riêng của họ.
Bị đe dọa bởi chế độ cầm quyền, các bác sĩ, y tá và các nhân viên y tế khác đã phải lẩn trốn. Các phương tiện truyền thông trong và ngoài nước đã đưa tin rằng chính quyền quân sự đã bắt giữ và giết hại một số người trong số họ.
Dưới đây là lời kêu gọi của Đức Hồng Y Bo:
Người dân Myanmar: Chúng ta hãy giơ tay và cầu nguyện
Kêu gọi Chiến dịch Cầu nguyện Quốc gia khi COVID đe dọa thế giới và đất nước chúng ta
(Ngày 2 tháng 8 năm 2021)
Anh chị em nhân dân Myanmar thân mến,
Khi chúng ta vượt qua vô số những thử thách trong cuộc sống, các chuyên gia đã cảnh báo rằng thế giới, bao gồm cả Myanmar, cần phải sẵn sàng đối mặt với những thách thức ngoại thường từ loại vi rút dạng xoắn ốc trong làn sóng lây nhiễm mới. Chủng vi rút Delta rất dễ lây lan. Nhiều ca lây nhiễm hơn, nhiều ca tử vong hơn, cần nhiều oxy hơn.
Đây là những thời điểm cực kỳ nguy hiểm đối với phẩm giá và sự sống còn của dân tộc chúng ta. Một lần nữa, chúng tôi tha thiết kêu gọi, sự đoàn kết đồng lòng là điều vô cùng khẩn thiết. Đừng gây thêm xung đột, đừng để xảy ra cảnh ly tán. Cuộc chiến duy nhất mà chúng ta cần tiến hành là cuộc chiến chống lại virus. Đối mặt với tình trạng khẩn cấp này, chúng ta hãy chỉ trang bị các bộ dụng cụ y tế, bình dưỡng khí và những sự hỗ trợ khác cho những người thân yêu của chúng ta. Vì sự thiếu hụt nguồn nhân lực, tất cả các nhân viên y tế phải được tạo điều kiện để tiếp cận với những người đau khổ.
Chúng tôi không phải là những chính trị gia. Chúng tôi luôn tìm kiếm những điều tốt đẹp cho người dân của chúng ta. Qua lời kêu gọi này, tôi tha thiết kêu gọi tất cả mọi người tham gia vào chiến dịch cầu nguyện, giơ cao đôi bàn tay và nâng tâm hồn của chúng ta lên Đấng Toàn Năng, để được chữa lành. Chúng ta hãy đến với nhau như một cộng đồng, hãy để cho lòng nhân ái trở thành tôn giáo chung trong những ngày đen tối này. Hãy vượt qua những bản sắc tôn giáo và đức tin khác nhau của chúng ta, chúng ta hãy cùng nhau tham dự các buổi cầu nguyện liên tôn giáo trực tuyến. Chúng ta hãy cổ võ lẫn nhau qua những lời cầu nguyện liên lỉ.
Tôi kêu gọi Giáo hội Công giáo liên tục tổ chức những giờ cầu nguyện, những buổi Chầu Thánh Thể, những giờ lần chuỗi Mân Côi trong các gia đình và các cộng đoàn. Chúng ta hãy gõ những cánh cửa thiêng liêng, hãy làm tan chảy trái tim của tất cả mọi người, mang lại sự chữa lành, hòa bình và hòa giải.
Chúng ta phó thác toàn thể nhân loại của chúng ta cho sự bảo vệ của Thiên Chúa. Số phận của dân tộc của chúng ta ngày càng nằm trong tay Thiên Chúa khi chúng ta vượt qua những vùng biển bão tố của những nỗi sợ hãi, tuyệt vọng, lo lắng và đại dịch. Hãy để cánh tay thần lực uy quyền của Thiên Chúa hộ phù và chúc lành cho đất nước chúng ta và đồng thời bảo vệ người dân của chúng ta khỏi đại dịch và mọi tai họa khác.
Chúa Giêsu nói: “Thầy bảo thật anh em : nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này : “rời khỏi đây, qua bên kia !” nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được Thầy bảo thật anh em : nếu anh em có lòng tin lớn bằng hạt cải thôi, thì dù anh em có bảo núi này : “rời khỏi đây, qua bên kia !” nó cũng sẽ qua, và sẽ chẳng có gì mà anh em không làm được” (Mt 17:20). Đúng vậy. Các vấn đề của chúng ta đè nặng lên chúng ta như những quả núi. Nhưng chúng ta hãy cậy đến đức tin. Chúng ta hãy trở thành những chiến binh cầu nguyện; tự mình chữa lành. Hãy để đôi bàn tay chữa lành của Thiên Chúa chạm đến từng người và mang lại sức khỏe cho tất cả mọi người dân của chúng ta.
Chúng ta hãy bắt đầu chiến dịch cầu nguyện đó ngay bây giờ và tiếp tục ít nhất trong hai tuần. Mọi con tim hãy cất tiếng cầu xin Thiên Chúa giải thoát tất cả chúng ta.
+ Hồng y Charles Maung Bo, SDB
Chủ tịch, Hội đồng Giám mục Công giáo Myanmar
Minh Tuệ (theo Asia News)