Đức Hồng y Bo của Myanmar nhắc lại lời kêu gọi chấm dứt bạo lực khi hàng nghìn người rời bỏ nhà cửa

Đức Hồng y Charles Maung Bo Địa phận Yangon, Myanmar

Đức Hồng y Charles Maung Bo Địa phận Yangon, Myanmar

Hôm Chúa nhật ngày 28 tháng 6, Đức Hồng y Charles Maung Bo Địa phận Yangon, Myanmar đã đưa ra lời kêu gọi chấm dứt bạo lực khi hàng nghìn thường dân tiếp tục rời bỏ nhà cửa của họ ở quốc gia Đông Nam Á đầy xung đột.

“Không ai đáng phải chịu cảnh bạo lực, tra tấn, giam giữ và chết chóc mà chúng ta đã chứng kiến ở đất nước này trong suốt bốn tháng qua”, vị Giám chức phát biểu trong một thông điệp trong Thánh lễ hôm Chúa nhật ngày 28 tháng 6.

Liên Hợp Quốc ước tính rằng có tới 230.000 người đã phải di tản do giao tranh ở một số vùng của đất nước, khi các nhóm sắc tộc vũ trang tiến hành cuộc chiến chống lại lực lượng nhà nước.

Nhóm hoạt động Hiệp hội Hỗ trợ Tù nhân Chính trị báo cáo rằng khoảng 5.200 người đã bị giam giữ và ít nhất 881 người đã bị giết hại kể từ tháng Hai, khi quân đội nắm chính quyền trong một cuộc đảo chính.

“Chớ gì sự chữa lành của Chúa Giêsu chạm đến mỗi người trong chúng ta, chạm đến quốc gia của chúng ta và tất cả các nhà lãnh đạo của nó, và đồng thời mang lại hòa bình”, Đức Hồng Y Bo chia sẻ trong bài giảng của mình trong Thánh lễ Chúa nhật.

Đức Hồng y Bo cho biết Myanmar đang trải qua “những thời khắc đen tối của những thử thách” khi “hàng nghìn người dân trong đất nước của chúng ta hiện đang rất cần thực phẩm, thuốc men và nơi trú ẩn”.

Vị Giám chức nhắc lại lời kêu gọi cầu nguyện trước đó của mình khi ngài kêu gọi mọi người “hãy chia sẻ, như Thánh Phaolô nói, từ sự phong phú của chúng ta”.

Đức Hồng y Bo cho biết cuộc xung đột đã làm gia tăng thêm những thách thức do đại dịch coronavirus gây ra.

Tuần trước, ít nhất 6 người trốn vào các khu rừng rậm để tránh cuộc giao tranh ở bang Chin của Myanmar được báo cáo đã thiệt mạng do không được chăm sóc y tế.

Một phụ nữ mang thai, hai trẻ sơ sinh và ba người già là những người thương vong gần đây nhất kể từ khi giao tranh nổ ra giữa quân đội Myanmar và nhóm bất đồng chính kiến ‘Lực lượng Phòng vệ Chinland’.

Văn phòng Điều phối các Vấn đề Nhân đạo của Liên Hợp Quốc báo cáo rằng hơn 20.000 người đang trú ẩn tại 100 khu vực di tản ở bang Chin tiếp giáp với Ấn Độ.

Ước tính có khoảng 177.000 người cũng phải di tản ở bang Kayah tiếp giáp với Thái Lan.

Đức Hồng Y Bo đã cảnh báo chống lại “biên niên sử đầy ghê rợn về hành vi giết người” mà thế giới đã chứng kiến trong suốt lịch sử.

“Những cuốn sách lịch sử thấm đẫm máu người, không phải viết bằng mực mà bằng máu của những người vô tội”, Đức Hồng Y Bo nói.

“Các quốc gia chìm trong bạo lực trở thành một thung lũng đầy chết chóc và xương máu. Những kẻ cộng tác với ma quỷ đang lộng hành”, vị Giám chức nói.

Đức Hồng Y Bo nhắc nhở các tín hữu về gương của Chúa Giêsu trong Tin Mừng, người “rao giảng chống lại bạo lực”.

“Chúa Giêsu từ chối gây ra cảnh bạo lực. Ngài không khiến người khác trở thành những con dê tế thần và hy sinh họ”, Đức Hồng Y Bo nói.

“Thay vào đó, Chúa Giêsu tự biến mình thành Chiên Thiên Chúa và trở thành nạn nhân của bạo lực trong qua công cuộc cứu chuộc đầy cao cả”, Đức Hồng y Bo nói thêm.

“Những sự việc chúng ta đã chứng kiến trong suốt bốn tháng qua quả là hết sức bạo lực! Mọi thứ quả thức hết sức kinh dị!”, Đức Hồng y Bo nói.

“Chúa Giêsu đã bị đóng đinh trên các đường phố và làng mạc của chúng tôi. Những người nắm quyền chỉ tin vào lựa chọn bạo lực, kích động người khác rơi vào cạm bẫy bạo lực”, Đức Hồng y Bo cho biết thêm.

Đức Hồng Y Bo cho biết hòa bình “là lời cầu nguyện trên môi của tất cả mọi người dân trên khắp đất nước này”.

“Hãy để cho không còn cảnh chết chóc, không còn cảnh tang tóc, không còn cảnh than van khóc lóc hay đau đớn. Đã quá đủ bạo lực, đã quá đủ sự hận thù”, nhà lãnh đạo Giáo hội Công giáo tại Myanmar nói.

“Đừng để các đường phố của chúng ta ngập tràn máu me của sự hận thù, tất cả chúng ta: quân đội, chính quyền dân sự, tất cả mọi người dân, hãy đứng dậy từ nền văn hóa của sự chết chóc và nhảy múa với niềm vui tự do, hy vọng, hòa bình và thịnh vượng”, Đức Hồng Y Bo nói.

Tuần trước, Đức Thánh Cha Phanxicô cũng đã kêu gọi sự giúp đỡ cho người dân Myanmar.

“Tôi cùng chung tiếng nói với các Giám mục Myanmar, những người vào tuần trước đã đưa ra lời kêu gọi thu hút sự chú ý của toàn thế giới về trải nghiệm đau khổ của hàng ngàn người dân ở đất nước đó, những người đang phải di tản và đang chết vì đói”, Đức Thánh Cha Phanxicô phát biểu sau giờ Kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật ngày 20 tháng sáu.

Vào ngày 11 tháng 6, các Giám mục Công giáo tại Myanmar đã ban hành một tuyên bố kêu gọi hòa bình, một hành lang nhân đạo trong các khu vực xung đột và tôn trọng sự thánh thiêng của những nơi thờ tự.

Các Giám mục thúc giục các tín hữu tại Myanmar “bắt đầu khoảng thời gian cầu nguyện mãnh liệt, tìm kiếm lòng trắc ẩn nơi con tim của tất cả mọi người và hòa bình cho đất nước này”, với Thánh lễ hàng ngày, Chầu Thánh Thể và lần hạt Mân Côi.

“Nguyện xin Thánh Tâm Chúa Kitô chạm đến trái tim của tất cả những người mang lại hòa bình cho Myanmar”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.

Các cuộc biểu tình đã được tổ chức hầu như hàng ngày ở Myanmar kể từ cuộc đảo chính vốn đã cắt ngang một thập kỷ cải cách dân chủ, và điều này cũng gây ra các cuộc đình công gây tê liệt mọi thứ ở nước này.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết