
Trong thông điệp Phục sinh của mình, Đức Hồng y Bo nhấn mạnh “những ngày tháng đen tối” mà trong đó hy vọng “bị bóp nghẹt” bởi “sự tuyệt vọng”. COVID-19 là một “vị thần của sự chết chóc” và “không có thứ gì sẽ vẫn giữ nguyên như cũ”. Đối với Giáo hội, đã đến lúc đồng hành cùng với thế giới hướng tới sự Phục sinh với “công lý và sự liên đới của nhân loại”.
Thế giới đang trải qua “những ngày tháng đen tối”, mà trong đó “đám mây của sự sợ hãi và lo lắng khổng lồ và ngột ngạt nhấn chìm toàn bộ nhân loại”. Giống như tác phẩm ‘Đêm Tăm Tối của Linh Hồn’ của Gioan Thánh Giá, Hy vọng của nhân loại “bị bóp nghẹt bởi bóng tối của sự tuyệt vọng xuất hiện dưới cái tên Covid-19”, ĐHY Charles Maung Bo, Tổng Giám mục Địa phận Yangon, viết trong thông điệp Phục sinh của mình gửi các tín hữu, được gửi đến AsiaNews.
Đối với vị Giám chức, thời giờ “của tứ kỵ sĩ Khải huyền” dường như đang ở giữa chúng ta. Coronavirus chủng mới chính là “Chặng Đàng Thánh giá của nhân loại”, mà theo đó, “hàng ngàn người đã phải chịu khổ hình thập giá một cái chết tàn khốc bởi một sinh vật siêu vi vốn không thể nhìn thấy bằng mắt”.
Tại Myanmar, các nhà chức trách đang duy trì sự cảnh giác cao độ về khả năng gia tăng số người bị ảnh hưởng bởi coronavirus chủng mới. Chính thức, cả nước có 22 trường hợp được xác nhận nhiễm vi rút và 1 trường hợp tử vong.
Theo các chuyên gia, nếu virus trở thành một đại dịch, nó sẽ là một thảm họa về y tế cho đất nước. Đối với Đức Tổng giám mục Địa phận Yangon, chế độ cầm quyền Trung Quốc, về mặt luân lý, là “kẻ thủ phạm gây ra tội lỗi” đối với đại dịch trong khi người dân Trung Quốc chính là nạn nhân đầu tiên.
Bất chấp hoàn cảnh vô cùng khó khăn, các tín hữu Công giáo Myanmar đang chuẩn bị cử hành Tuần Thánh, trong khi đồng thời cầu nguyện cho sự kết thúc của đại dịch.
“COVID-19 thách thức đức tin của chúng ta. Giáo hội Công giáo nói về tinh thần hiệp thông”, Đức Hồng y Bo viết. “Sứ mạng của chúng ta đó là xây dựng tinh thần hiệp thông và trong thời kỳ khủng hoảng này, chúng ta dường như đang đầu hàng chính mình để rồi tự cô lập bản thân”.
“Có vẻ như nghịch lý, việc giữ khoảng cách với nhau đồng nghĩa với việc chúng ta thực sự quan tâm đến nhau, bởi vì chúng ta muốn ngăn chặn sự lây nhiễm của loại virus chết người”.
Ở Myanmar, giống như nhiều nơi khác trên thế giới, các nhà thờ đều bị đóng cửa. Trước đây, Đức Giáo hoàng Phanxicô nhấn mạnh rằng các nhà thờ phải là “những bệnh viện dã chiến” để chữa lành những vết thương của nhân loại nhờ vào Mẹ Giáo hội. Ngày nay, Đức Hồng Y Bo lưu ý, “những địa điểm nơi mà chúng ta tìm kiếm Thiên Chúa”, nơi mà “chúng ta rơi những giọt nước mắt thầm lặng” đã bị “đóng cửa” và điều này “quả thực hết sức đau đớn”.
Đây quả là một Thánh Bảy Tuần Thánh dài đằng đẵng, mà trong đó “Giáo hội kiêng cử hành Bí tích Thánh Thể” nhưng chờ đợi sự Phục sinh. “Chúng ta, các tín hữu Công giáo và toàn thể nhân loại, chờ đợi với hy vọng rằng Thứ Bảy Tuần Thánh này sẽ khép lại với một lễ Phục sinh khải hoàn”.
Tuy nhiên, “Covid-19 sẽ khiến cho không có thứ gì là không thay đổi”, bởi vì “vị thần của sự chết chóc” này mang một “thông điệp tan vỡ”, mà theo đó “không có thứ gì sẽ vẫn giữ nguyên như cũ”.
Chúng ta là một gia đình “trong một thế giới mong manh”, nhưng khoảng cách bị áp đặt bởi các chính sách ngăn chặn đại dịch không được trở nên “sự đa nghi”, mà là cơ hội để “dẫn đến những hình thức mới của sự liên đới”.
Coronavirus, Đức Tổng giám mục Địa phận Yangon chỉ ra, đã cung cấp một số “bài học mang tính hiện sinh: các quốc gia giàu có và quyền lực nhất vốn dự trữ vũ khí hạt nhân và các loại vũ khí một cách kiêu ngạo cũng đã bị đánh bại bởi vi rút”. Các cường quốc thế giới, “những kẻ kiêu ngạo vốn phủ nhận tất cả các quyền lực siêu việt đã học được với sự nhận thức khiêm tốn rằng cuộc sống rất mong manh và tất cả chúng ta cần phải có nhau”.
Nhân loại “đang trên đường hướng đến Thập giá”. “Chúng ta hãy hy vọng rằng nó có thể dẫn tất cả các quốc gia hướng tới việc gác lại sự thù hận và chiến tranh, và thay vào đó, nhìn thấy sự phục sinh trong tinh thần liên đới của nhân loại”.
Trích dẫn Sứ điệp Phục sinh của Đức Giáo hoàng Phanxicô, Đức Hồng y Bo kết thúc thông điệp của mình bằng cách nói rằng: “Giờ đây là thời gian để Giáo hội đồng hành với thế giới trong sự phục sinh này hướng tới công lý và thinh thần liên đới của nhân loại”.
Minh Tuệ (theo Asia News)