Đức Thượng phụ nghi lễ Maronite, Đức Hồng y Bechara Rai, Lebanon
Lãnh đạo Công giáo hàng đầu của Lebanon một lần nữa thúc giục các nhà lãnh đạo chính trị của đất nước “vượt qua logic của những lợi ích đảng phái” và thành lập một chính phủ bao gồm “các chuyên gia thực sự độc lập với lương tâm quốc gia” nhằm giải cứu quốc gia này khỏi “sự sụp đổ hoàn toàn”.
Đức Thượng phụ nghi lễ Maronite, Đức Hồng y Bechara Rai, Lebanon, đã đưa ra lời kêu gọi chống lại tình trạng bế tắc chính trị đang ngăn cản việc thành lập một chính phủ mới. “Việc trốn tránh trách nhiệm về sự thất bại của chính phủ không giúp ích được gì cho đất nước. Giải pháp không phải là không có rủi ro và tất cả những rủi ro này chẳng có nghĩa lý gì khi đối mặt với giả thuyết về một sự sụp đổ hoàn toàn” mà quốc gia này hiện đang phải đối mặt, Đức Hồng y Rai chia sẻ trong Thánh lễ hôm Chúa nhật tại Trụ sở của Giáo hội Maronite ở Bkerke, nằm cách thủ đô Beirut khoảng 22 km phía đông bắc.
Theo vị lãnh đạo Giáo hội nghi lễ Maronite, 80 tuổi, một thỏa thuận có thể xảy ra giữa Tổng thống Michel Aoun và Thủ tướng ba nhiệm kỳ Saad Hariri, nếu cả hai có thể bỏ qua “áp lực”, vượt ra ngoài “logic của sự chia rẽ về hạn ngạch và danh mục vốn đầu tư” và hành động “vì lợi ích của Lebanon”. Vị Giám chức than phiền rằng “sự lạc quan thận trọng” về khả năng thành lập chính phủ trước lễ Giáng sinh dường như đã biến mất và đất nước này hiện nay một lần nữa quay lại “điểm khởi đầu”.
Quốc gia Địa Trung Hải nhỏ bé với 6 triệu dân này đã không có một chính phủ hoạt động đầy đủ kể từ khi nội các từ chức sau vụ nổ kinh hoàng ở cảng Beirut vào ngày 4 tháng 8 khiến gần 200 người thiệt mạng, khoảng 5000 người khác bị thương và phá hủy nhiều khu vực ở thủ đô.
Cuộc khủng hoảng tài chính và tình trạng nghèo đói
Ngay cả trước đại dịch, Lebanon đã phải đối mặt với cuộc khủng hoảng kinh tế và tài chính chưa từng có – tồi tệ nhất kể từ cuộc nội chiến 1975-1990. Tình hình kinh tế gây ra bởi vấn nạn tham nhũng tràn lan của các chính trị gia đã đẩy hàng chục nghìn người vào cảnh nghèo đói và đồng thời gây ra các cuộc biểu tình quy mô lớn chống chính phủ. Đồng bảng Lebanon đã mất hơn 2/3 giá trị so với đồng USD trên thị trường chợ đen, khiến giá cả tăng chóng mặt.
Vào giữa tháng 10, Tổng thống Aoun giao nhiệm vụ cho Thủ tướng Hariri thành lập một nội các mới. Nhưng các bên vẫn mâu thuẫn về danh mục vốn đầu tư khi Ngân hàng Thế giới cảnh báo rằng tình trạng đói nghèo có thể sẽ nhấn chìm hơn một nửa dân số vào năm 2021 và dự trữ của ngân hàng trung ương giảm dần.
“Hướng tới sự sụp đổ hoàn toàn và phá sản”
Trước đó, vào Ngày đầu năm mới, Đức Hồng y Rai đã chỉ trích gay gắt các chính trị gia khi nói rằng thật hết sức “xấu hổ” khi bắt đầu năm mới mà không có người đứng đầu chính phủ mới. Trong bài giảng của mình trong Thánh lễ được cử hành tại Tòa Thượng Phụ, Đức Hồng y Rai đã mô tả các chính trị gia là “con tốt trên bàn cờ của Trung Đông và của các cường quốc”. Vị Giám chức cho biết rằng không ai “có quyền ngăn chặn việc thành lập chính phủ để giải quyết các khoản chi trả hoặc lợi nhuận, trước mắt và tương lai”. Đã hơn 2 tháng 10 ngày đã trôi qua kể từ khi Thủ tướng Harriri được giao trọng trách thành lập một chính phủ mới. Trong khi đó, Đức Hồng y Rai lưu ý, Lebanon “đang nhanh chóng hướng tới sự sụp đổ hoàn toàn và phá sản”.
Thiên Ân (theo Vatican News)