
Đức Hồng Y Ángel Fernández Artime xông hương bàn thờ trong Thánh lễ thứ 8 trong Tuần lễ Tưởng nhớ (Novemdiales), hay “chín ngày” để tang của Giáo hội cầu nguyện Đức cố Giáo hoàng Phanxicô tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, Thứ Bảy, ngày 3 tháng 5 năm 2025 (Ảnh: Daniel Ibáñez/ CNA)
Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô mong muốn rằng các tu sĩ nam nữ Công giáo phải có “trái tim và tâm hồn thanh khiết và đủ sự tự do” để yêu thương và phục vụ những người nghèo nhất giữa chúng ta, Đức Hồng Y Ángel Fernández Artime chia sẻ trong Thánh lễ cầu nguyện thứ tám trong Tuần lễ Tưởng nhớ (Novemdiales) Đức Cố Giáo Hoàng hôm thứ Bảy vừa qua
Đức Hồng Y Artime, nguyên Tổng Trưởng Thánh Bộ Các Tu Hội Đời Sống Thánh Hiến và Các Tu Đoàn Sống Đời Tông Đồ, đã chủ sự và giảng trong Thánh Lễ được cử hành để tưởng nhớ Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô, người đã qua đời vào ngày 21 tháng 4.
Khi cầu nguyện cho người đã qua đời, Đức Hồng Y Artime nói trong bài giảng tại Đền Thờ Thánh Phêrô, đó là “công việc bác ái tuyệt vời nhất”.

Đức Hồng Y Ángel Fernández Artime chia sẻ trong Thánh lễ cầu nguyện cho Đức cố Giáo hoàng Phanxicô tại Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô, Thứ Bảy, ngày 3 tháng 5 năm 2025 (Ảnh: Daniel Ibáñez/ CNA)
“Khi chúng ta giúp đỡ những anh chị em lân cận của mình về mặt vật chất, chúng ta chia sẻ những của cải tạm thời, nhưng khi chúng ta cầu nguyện cho họ, chúng ta làm điều đó với những của cải vĩnh cửu”, Đức Hồng Y Artime nói.
“Cầu nguyện cho người đã qua đời có nghĩa là yêu thương những người đã qua đời”, ngài tiếp tục, “và đó là điều mà chúng ta đang làm lúc này đây cho Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô, cùng nhau quy tụ với tư cách là Dân Chúa, cùng với các mục tử và đặc biệt tối nay với sự hiện diện đông đảo của các tu sĩ nam nữ”.
Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô “cảm nhận được sự yêu mến của toàn thể Dân Chúa”, Đức Hồng Y Artime cho biết, “và ngài biết rằng những người thuộc các hình thức khác nhau của đời sống thánh hiến cũng yêu mến ngài; họ đã cầu nguyện cho sứ vụ của ngài, cho con người của Đức Giáo Hoàng, cho Giáo Hội, cho thế giới”.
Toàn thể Giáo Hội, Đức Hồng Y Artime nói, “được kêu gọi trở thành những chứng tá cho Chúa Giêsu, Đấng đã chết và sống lại”. Nhưng các tu sĩ nam nữ được tuyển chọn để thi hành một sứ vụ đặc biệt, ngài nói.
“Chúng ta đã lãnh nhận ơn gọi này, lời kêu gọi trở thành môn đệ vốn đòi hỏi chúng ta phải làm chứng cho sự ưu việt của Thiên Chúa bằng toàn bộ cuộc sống của mình”, Đức Hồng Y Artime nói. “Sứ mạng này đặc biệt quan trọng khi – như ở nhiều nơi trên thế giới ngày nay – chúng ta trải nghiệm sự vắng bóng của Thiên Chúa hoặc dễ dàng quên đi tính trung tâm của Ngài”.
Sự hiện diện của Đức Kitô Phục Sinh, Đức Hồng Y Artime nói, “biến đổi tất cả mọi thứ”.
“Đêm tối bị ánh sáng đánh tan; công việc vô ích trở nên sinh lợi và một lần nữa trở nên đầy hứa hẹn; cảm giác mệt mỏi và bị bỏ rơi nhường chỗ cho một động lực mới và sự chắc chắn rằng Ngài đang hiện diện với chúng ta”, Đức Hồng Y Artime chia sẻ.
Đức Hồng Y Artime đã nhắc lại những lời của Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô trong Năm Đời Sống Thánh Hiến, khi Đức Cố Giáo Hoàng nói rằng ngài mong muốn những người sống đởi thánh hiến “thức tỉnh thế giới, vì điều làm nên nét đặc trưng của đời sống thánh hiến là lời tiên tri”. Lúc đó, Đức Cố Giáo Hoàng Phanxicô đã mời gọi các tu sĩ “trở thành những chứng tá cho Thiên Chúa như Phêrô và các Tông Đồ”, Đức Hồng Y Artime nói.
“Ngài mời gọi chúng ta có một trái tim và một tâm hồn thanh khiết và đủ sự tự do để nhận ra những phụ nữ và nam giới của thời đại ngày hôm nay, những người anh chị em của chúng ta, đặc biệt là những người nghèo nhất, những người rốt hết, những người bị loại bỏ”, Đức Hồng Y Artime nói.
“Bởi vì Thiên Chúa hiện diện trong họ, và vì vậy với lòng sốt mến của chúng ta đối với Thiên Chúa, đối với Nước Trời và đối với mọi người, chúng ta sẽ có thể, như Phêrô, đáp lại Chúa Giêsu: ‘Lạy Chúa, Ngài biết mọi sự! Ngài biết rằng con yêu mến Ngài'”.
Minh Tuệ (theo CNA)