Đức Giáo Hoàng Phanxicô cử hành Thánh lễ kỷ niệm 7 năm chuyến viếng thăm đảo Lampedusa của Ý (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Đức Giáo Hoàng Phanxicô cử hành kỷ niệm 7 năm chuyến viếng thăm những người di cư trên đảo Lampedusa của Ý với Thánh lễ tại nhà nguyện Casa Santa Marta.
Hôm thứ Tư 8/7, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã thúc giục các Kitô hữu khám phá dung mạo của Chúa Giêsu nơi những người di cư, những người tị nạn và những người di tản bị buộc phải chạy trốn bởi rất nhiều sự bất công hiện vẫn còn ảnh hưởng đến thế giới của chúng ta ngày nay.
Cử hành Thánh lễ tại nhà nguyện Casa Santa Marta tại Vatican để kỷ niệm 7 năm chuyến viếng thăm những người di cư trên hòn đảo Lampedusa của Ý, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nhắc lại những lời của Chúa Giêsu: “Những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta”. Đức Giáo hoàng Phanxicô cho biết rằng cảnh báo này chính là một vấn đề nóng bỏng hiện nay.
Chuyến viếng thăm vào ngày 8 tháng 7 năm 2013 của Đức Giáo hoàng Phanxicô đến hòn đảo Địa Trung Hải là chuyến viếng thăm đầu tiên trong Triều đại Giáo hoàng của Ngài sau cuộc bầu cử vào ngày 13 tháng 3 cùng năm. Trong chuyến thăm, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã quăng một vòng hoa xuống biển để tưởng nhớ khoảng 20.000 người di cư đã thiệt mạng trong khi cố gắng vượt qua Địa Trung Hải. Đức Giáo hoàng Phanxicô đã có cuộc gặp gỡ và trò chuyện ngắn gọn với một số người di cư trẻ châu Phi trước khi cử hành Thánh lễ ngoài trời.
Chuyến viếng thăm mang tính biểu tượng cao của Triều đại Giáo hoàng của vị Giáo hoàng người Argentina, người mong muốn Giáo hội trở thành một nơi bao gồm hướng đến các khu vực ngoại vi, bao gồm tất cả mọi thành phần, không loại bỏ bất kỳ một ai.
Tìm kiếm dung mạo của Thiên Chúa nơi tha nhân
Lưu ý rằng Thánh Vịnh thứ Tư 8/7 nói về việc tìm kiếm dung mạo của Thiên Chúa, Đức Giáo hoàng cho biết rằng thái độ cơ bản này là mục tiêu tối thượng của tất cả các tín hữu.
Về vấn đề này, Tiên tri Hô-sê trong bài đọc đầu tiên đã nói về việc dân Israel đã rời xa Thiên Chúa bởi sự phong nhiêu, thịnh vượng và giàu có vốn đã tràn ngập tâm hồn họ với những sự giả dối và bất công, “một tội lỗi, mà từ đó chúng ta, các Kitô hữu hiện đại, không thể tránh khỏi”.
Sự toàn cầu hóa của thái độ thờ ơ
Nhắc lại bài giảng của mình cách đây 7 năm trước tại Lampedusa, Đức Giáo hoàng Phanxicô chia sẻ rằng “văn hóa của sự an nhàn sung túc khiến chúng ta chỉ nghĩ về bản thân mình, khiến chúng ta vô cảm trước tiếng kêu khóc của người khác”. Nó tạo ra một ảo ảnh thoáng qua và trống rỗng, dẫn đến thái độ thờ ơ với người khác, thậm chí là sự toàn cầu hóa sự thờ ơ. “Chúng ta đã quen với sự đau khổ của người khác: nó không ảnh hưởng đến tôi; nó chẳng liên quan đến tôi; đó không phải việc của tôi!”, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói.
“Hãy gieo công chính, rồi sẽ gặt được tình thương”, Đức Giáo hoàng Phanxicô nhắc lại lời mời gọi hoán cải của Tiên tri Hô-sê.
Cuộc gặp gỡ cá nhân đòi hỏi việc truyền giáo
Việc tìm kiếm dung mạo của Thiên Chúa, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói, đòi hỏi sự khao khát về một cuộc gặp gỡ cá nhân với Thiên Chúa, giống như đã xảy ra với Mười hai Tông đồ, như đã được tường thuật trong bài Tin Mừng trong ngày. Cuộc gặp gỡ cá nhân với Thiên Chúa, vốn là thời gian của ân sủng và ơn cứu độ, Đức Giáo hoàng Phanxicô giải thích, “ngay lập tức đòi hỏi phải truyền giáo” – để loan báo rằng “Nước trời đang đến gần”. “Gặp gỡ và sứ mạng truyền giáo”, Đức Giáo hoàng Phanxicô nhấn mạnh, “không thể tách rời”.
“Bất cứ điều gì ngươi làm…là làm cho chính Ta”
Sứ mạng này, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói, cũng dành cho các môn đệ của thiên niên kỷ thứ ba. “Khi chúng ta bắt tay vào việc tìm kiếm dung mạo của Thiên Chúa, chớ gì chúng ta có thể nhận ra Ngài khi gặp gỡ những người nghèo khổ, những người đau yếu bệnh tật, những người bị bỏ rơi và những người ngoại kiều mà Thiên Chúa đặt để trên hành trình của chúng ta”.
Nhắc lại những lời của Chúa Giêsu: “Những gì các ngươi đã làm cho một trong các anh em bé mọn nhất của Ta đây, là các ngươi đã làm cho chính Ta”, Đức Giáo hoàng nói, “cuộc gặp gỡ tha nhân cũng chính là cuộc gặp gỡ với Chúa Kitô”.
“Chính Ngài là người gõ cửa nhà chúng ta, những người đói, khát, trần truồng, bệnh tật, bị cầm tù, tìm kiếm một cuộc gặp gỡ với chúng ta và yêu cầu sự giúp đỡ của chúng ta”.
Đức Giáo hoàng Phanxicô thúc giục các Kitô hữu sử dụng những lời của Chúa Giêsu như một yếu tố nền tảng để đánh gia lương tâm của chúng ta hàng ngày. Về vấn đề này, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nghĩ đến các trại tập trung giam giữ ở Libya, “những hành vi lạm dụng và bạo lực mà những người di cư chính là nạn nhân, những cuộc hành trình của hy vọng, và các hoạt động cứu hộ”.
Phiên bản “đã được chắt lọc”
Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nhắc lại cuộc gặp gỡ với một người di cư trong chuyến viếng thăm của Ngài đến Lampedusa, người đã thuật lại đầy đủ chi tiết “những điều kinh khủng” mà họ phải chịu đựng để đến được đó, nhưng người phiên dịch đã tóm gọn mọi thứ một cách rất ngắn gọn. Khi Đức Giáo hoàng trở về nhà vào chiều hôm đó, nữ tiếp tân, con gái của cặp vợ chồng người Ethiopia theo dõi cuộc trò chuyện trên truyền hình, cho biết rằng phiên dịch viên người Ethiopia thậm chí đã không truyền tải đến một phần tư những sự đau đớn ghê gớm cũng như sự đau khổ mà những người di cư phải trải qua. Những gì đã được giải thích, Đức Giáo hoàng Phanxicô nhận xét, là phiên bản “đã được chắt lọc” của câu chuyện thực tế.
Đây là những gì đang xảy ra với Libya ngày hôm nay, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói. “Họ cung cấp cho chúng ta phiên bản ‘đã được chắt lọc’. Chúng ta biết chiến tranh là điều hết sức tồi tệ nhưng bạn không thể tưởng tượng được địa ngục mà người ta đã phải trải qua ở đó, trong những trại giam giữ đó”, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói, “những người này chỉ đến với hy vọng và phải vượt biển”.
Đức Giáo hoàng Phanxicô kết luận bằng cách kêu cầu Đức Trinh Nữ Maria, dưới tước hiệu “Đức bà yên ủi kẻ di dân”, giúp các Kitô hữu “khám phá dung mạo của Con của Ngài nơi tất cả anh chị em của chúng ta, những người buộc phải chạy trốn khỏi quê hương xứ sở vì rất nhiều những bất công vẫn còn ảnh hưởng đến thế giới của chúng ta ngày nay”.
Minh Tuệ (theo Vatican News)