Đức Giáo hoàng Phanxicô nhắn nhủ giới trẻ ưu tiên Bí tích Thánh Thể noi gương Chân Phước Carlo Acutis

Screenshot_2024-09-17_172844

Trong thông điệp dành cho giới trẻ được công bố hôm thứ Ba, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã khuyến khích những người trẻ noi gương Chân Phước Carlo Acutis trong việc ưu tiên “món quà tuyệt vời là Bí tích Thánh Thể”.

“Như Chân Phước Carlo Acutis đã nói, Bí tích Thánh Thể là con đường cao tốc dẫn đến thiên đàng”, Đức Giáo hoàng viết trong thông điệp của mình cho Ngày Giới trẻ Thế giới cấp Giáo phận được công bố vào ngày 17 tháng 9.

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã chỉ ra việc Chân Phước Carlo biến việc cầu nguyện trước Thánh Thể thành “cuộc hẹn quan trọng nhất hằng ngày” của mình, điều đã cho Carlo sức mạnh để kiên trì trên hành trình đức tin.

“Tôi khuyến khích tất cả anh chị em hãy tái khám phá món quà tuyệt vời là Bí tích Thánh Thể!”, Đức Giáo hoàng nói.

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nhấn mạnh chứng tá của Chân Phước Acutis, người mà ngài sẽ sớm tuyên phong Hiển thánh với tư cách là vị thánh đầu tiên của thiên niên kỷ.

Một hộp đựng thánh tích chứa đựng thánh tích của Chân Phước Carlo Acutis tại Nhà thờ Sant’Angela Merici ở Rome, ngày 11 tháng 10 năm 2021 (Ảnh: Daniel Ibáñez/CNA)

Một hộp đựng thánh tích chứa đựng thánh tích của Chân Phước Carlo Acutis tại Nhà thờ Sant’Angela Merici ở Rôma, ngày 11 tháng 10 năm 2021 (Ảnh: Daniel Ibáñez/CNA)

Chàng thiếu niên lập trình máy tính người Ý đã qua đời vì căn bệnh ung thư vào năm 2006 được biết đến với lòng sùng kính lớn lao của mình đối với sự hiện diện thực sự của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể. Carlo đã tham dự Thánh lễ hàng ngày khi còn là học sinh tiểu học và trung học tại Giáo xứ gần nhà, mô tả mục tiêu sống của mình là “luôn kết hợp với Chúa Giêsu”.

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã chấp thuận phép lạ thứ hai được cho là nhờ lời chuyển cầu của Chân Phước Acutis vào mùa xuân, mở đường cho việc tuyên thánh cho ngài trong Năm Thánh 2025 của Giáo hội Công giáo.

Ngày Giới Trẻ Thế Giới Địa Phương

Thông điệp của Đức Giáo hoàng Phanxicô được đưa ra trước Ngày Giới trẻ Thế giới cấp Giáo phận tiếp theo, sẽ được cử hành vào ngày 24 tháng 11, Lễ trọng Chúa Kitô Vua, tại các Giáo phận Công giáo trên toàn thế giới.

Giáo hội Công giáo đã tổ chức Ngày Giới trẻ Thế giới hàng năm tại các Giáo phận địa phương kể từ khi sự kiện này được Thánh Gioan Phaolô II thiết lập vào năm 1985.

Trong thông điệp của mình, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói rằng “món quà quý giá của Bí tích Thánh Thể” là lương thực mà “Thiên Chúa ban cho chúng ta để nuôi dưỡng chúng ta trên con đường” trong cuộc lữ hành trần thế.

Đức Giáo hoàng Phanxicô mời gọi những người trẻ khám phá “một hình thức của sự nghỉ ngơi sâu sắc hơn, sự an nghỉ của tâm hồn”, điều “chỉ có thể tìm thấy nơi Chúa Kitô mà thôi”.

“Hãy nhận ra rằng mọi sự mệt mỏi bên trong của các con đều có thể tìm thấy sự nghỉ ngơi trong Chúa, Đấng nói với các con: ‘Hãy đến cùng Ta, hỡi tất cả những ai mệt mỏi và mang gánh nặng, Ta sẽ cho các ngươi được nghỉ ngơi bồi dưỡng’”, Đức Giáo hoàng nói.

“Khi sự mệt mỏi của cuộc hành trình đè nặng lên các con, hãy trở về với Chúa Giêsu, học cách nghỉ ngơi trong Ngài và ở lại với Ngài, vì ‘những ai cậy trông Đức Chúa thì được thêm sức mạnh. Như thể chim bằng, họ tung cánh. Họ chạy hoài mà không mỏi mệt, và đi mãi mà chẳng chùn chân (Is 40:31)’”.

Niềm hy vọng cho một thế giới mỏi mệt

Đức Giáo hoàng Phanxicô thừa nhận những thách thức sâu sắc mà thế hệ ngày nay đang phải đối mặt và kêu gọi niềm hy vọng mới và kiên trì trước nghịch cảnh.

“Ngày nay, chúng ta cũng đang sống trong thời đại được đánh dấu bởi những tình huống bi thảm gây ra sự tuyệt vọng và ngăn cản chúng ta nhìn về tương lai với sự thanh thản”, Đức Giáo hoàng nói. Ngài nhấn mạnh việc những người trẻ tuổi ở một số nơi trên thế giới phải trả giá đắt như thế nào khi phải đối mặt với thảm kịch chiến tranh, bất công xã hội và bất bình đẳng.

Đức Giáo hoàng cũng chỉ ra sự cám dỗ tuyệt vọng khi đối mặt với sự bất định về tương lai, đồng thời cho biết rằng những người trẻ ngày nay sống mà không có hy vọng có thể trở thành “tù nhân của sự buồn chán, trầm cảm, thậm chí bị lôi kéo vào những hành vi mạo hiểm và hủy hoại”.

“Vì lý do này, các bạn trẻ thân mến, cha muốn sứ điệp hy vọng đến với các con”, Đức Giáo hoàng nói. “Hôm nay, Thiên Chúa cũng đang mở ra một con đường trước mặt các con”.

“Đời sống Kitô hữu nói riêng là một cuộc lữ hành hướng về Thiên Chúa, sự cứu rỗi của chúng ta và sự viên mãn của mọi điều tốt lành thiện hảo”, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói. “Những mục tiêu, thành tựu và thành công của chúng ta trên đường đi, nếu chúng chỉ là vật chất, sau một khoảnh khắc thỏa mãn ban đầu, vẫn khiến chúng ta đói khát, khao khát điều gì đó lớn lao hơn”.

“Chúng không thể thỏa mãn hoàn toàn tâm hồn chúng ta, bởi vì chúng ta được tạo dựng bởi Đấng vô hạn; do đó, chúng ta có một mong muốn bản hữu về sự siêu việt”.

Đức Giáo hoàng cảnh báo về những nguy hiểm của sự tự mãn và không hành động. “Giải pháp cho sự mệt mỏi, thật kỳ lạ, không phải là đứng yên và nghỉ ngơi. Mà là lên đường và trở thành những lữ khách của niềm hy vọng”.

Chủ đề của Ngày Giới trẻ Thế giới năm nay là “Những ai hy vọng vào Thiên Chúa sẽ chạy hoài và không mệt mỏi”, trích từ Isaiah 40:31 trong Kinh Thánh. Đức Giáo hoàng cho biết ngài muốn chủ đề này kết nối với chủ đề của Năm Thánh 2025, “Những Lữ khách của Niềm hy vọng”.

Đức Giáo hoàng Phanxicô nói: “Những ai đến viếng Vương cung Thánh đường Thánh Phêrô ở Rôma sẽ đi qua quảng trường lớn được bao quanh bởi hàng cột do kiến ​​trúc sư và nhà điêu khắc nổi tiếng Gian Lorenzo Bernini xây dựng. Toàn bộ hàng cột trông giống như hai cánh tay dang rộng, hình ảnh của Giáo hội, Mẹ của chúng ta, người ôm trọn tất cả mọi con cái của mình”.

“Trong Năm Thánh Hy Vọng sắp tới, cha mời gọi tất cả các con trải nghiệm vòng tay ôm ấp của Thiên Chúa nhân từ, trải nghiệm sự tha thứ của Người và sự tha thứ mọi ‘món nợ nội tâm’ của chúng ta, như trong truyền thống Kinh Thánh về những Năm Đại xá”.

“Cha trao phó cuộc hành trình của các con cho Đức Trinh Nữ Maria, để noi gương Mẹ, các con có thể mong đợi với sự kiên nhẫn và tin tưởng vào sự hoàn thành mọi hy vọng của các con, ngay cả lúc này đây, khi anh các con kiên trì trên cuộc hành trình của mình như những lữ khách của niềm hy vọng và tình yêu”, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết