Đức Giáo hoàng Phanxicô khuyến khích các thuyền viên trong bối cảnh của những khó khăn do Covid-19

Đức Giáo Hoàng Phanxicô cảm ơn các nhân viên hàng hải và ngư dân vì những đóng góp quan trọng của họ trong việc cung cấp thực phẩm cho nhân loại và đồng thời nhắc lại những khó khăn mà họ phải chịu đựng trong đại dịch coronavirus.

Trong một thông điệp video được gửi đi hôm thứ Tư 17/6 tới Phong trào Tông đồ Biển, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã thừa nhận những khó khăn mà các thủy thủ phải đối mặt do kết quả của đại dịch Covid-19.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã bày tỏ lòng biết ơn về sự giúp đỡ của họ trong việc cung cấp vật liệu cho nhân loại bất chấp những rủi ro liên quan.

“Vì vậy, công việc của anh chị em với tư cách là những nhân viên hàng hải và ngư phủ đã trở nên quan trọng hơn”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, “bởi vì nó đang cung cấp cho gia đình nhân loại lớn hơn của chúng ta thực phẩm và các nhu cầu quan trọng khác”.

Bị mắc kẹt trên biển

Đại dịch coronavirus, Đức Giáo hoàng cho biết, đã buộc những người đi biển cần phải có những thay đổi lớn, khiến họ phải hy sinh nhiều thứ.

“Thời gian dài lênh đênh trên tàu mà không thể vào bờ, sống xa gia đình, bạn bè và các quốc gia bản địa, và nỗi lo sợ bị lây nhiễm vi rút”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, là một gánh nặng lớn mà họ phải ghánh chịu.

Bất cứ nơi nào, khoảng 150.000 đến 200.000 thuyền viên hiện đang bị mắc kẹt trên biển, theo văn phòng giới thiệu việc làm của Liên Hợp Quốc.

Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) gần đây cho biết rằng các biện pháp cách ly xã hội đã ngăn cản các nhân viên hàng hải khỏe mạnh không được vào bờ. Nhiều người đã hoàn thành chuyến hành trình của họ cách đây vài tháng trước nhưng bị buộc phải tiếp tục ở lại trên tàu.

Các vấn đề về sức khỏe tâm thần và sự hao mòn về thể chất, ILO cho biết, đang ảnh hưởng đến nhiều người.

Không bị bỏ quên

Trong thông điệp của mình, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã phát biểu trực tiếp với các thủy thủ đang đau khổ.

“Hãy nhớ rằng anh chị không hề cô đơn và anh chị em không bị lãng quên”, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói. “Công việc của anh chị em trên biển thường khiến anh chị em xa cách với những người khác, nhưng anh chị em luôn gần gũi với tôi trong suy nghĩ và những lời cầu nguyện của tôi, và trong các Linh mục tuyên úy của anh chị em cũng như các tình nguyện viên của Stella Maris”.

Đức Giáo hoàng Phanxicô nhắc nhở họ rằng các môn đệ đầu tiên của Chúa Giêsu đều là những ngư phủ, một điều họ nên cảm thấy an ủi.

Được bảo vệ bởi Đức Trinh Nữ Maria

Đức Giáo hoàng Phanxicô kế đến cung cấp cho mỗi thuyền viên “một thông điệp và lời cầu nguyện của niềm hy vọng và an ủi khi đối mặt với bất kỳ khó khăn nào anh chị em phải chịu đựng”.

Đức Giáo hoàng Phanxicô cũng khuyến khích tất cả những người cung cấp cho họ sự chăm sóc mục vụ và sự hỗ trợ tinh thần.

“Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho anh chị em, cho công việc cũng như toàn thể gia đình anh chị em”, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói, “và chớ gì Đức Trinh Nữ Maria, Ngôi sao Biển cả, luôn chở che hộ phù anh chị em”

Stella Maris – Đức Mẹ Sao Biển

Phong trào Tông đồ Biển là một tổ chức từ thiện Công giáo trợ giúp những người đi biển. Quan Thầy của phong trào này là Đức Mẹ Sao Biển.

Stella Maris được thành lập tại Glasgow, Scotland, vào đầu thế kỷ 20 với tư cách là một mạng lưới các Linh mục tuyên úy đi biển tại các hải cảng trên khắp thế giới.

216 Linh mục tuyên úy thuộc Phong trào Tông đồ Biển hoạt động tại hơn 311 hải cảng ở hơn 30 quốc gia khác nhau.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết