Đức Giáo hoàng Phanxicô kêu gọi ngừng bắn toàn cầu và giải pháp hòa bình cho các cuộc đụng độ giữa Armenia và Azerbaijan

Giáo hoàng Francis cho địa chỉ Angelus ngày 21 tháng 6 năm 2020. Tín dụng: Vatican Media.

Đức Giáo hoàng Phanxicô chia sẻ trong giờ Kinh Truyền Tin hôm 21 tháng 6 năm 2020 (Ảnh: Truyền thông Vatican)

Hôm Chúa nhật 19/7, Đức Giáo hoàng Phanxicô cho biết Ngài đang cầu nguyện cho gia đình các nạn nhân của các cuộc đụng độ giữa Armenia và Azerbaijan, và đồng thời hy vọng sự khác biệt có thể được giải quyết một cách hòa bình.

“Trong những ngày gần đây, tôi đang theo dõi và hết sức bận tâm về sự phục hồi của các cuộc xung đột vũ trang ở khu vực Caucasus, giữa Armenia và Azerbaijan”, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói sau khi chủ sự giờ Kinh Truyền Tin hôm 19 tháng 7.

“Đặc biệt, trong khi tôi đảm bảo với anh chị emvề những lời cầu nguyện của tôi dành cho gia đình của những người thiệt mạng trong các cuộc đụng độ, tôi hy vọng rằng, với sự cam kết của cộng đồng quốc tế và thông qua đối thoại và thiện chí của các bên, một giải pháp hòa bình lâu dài có thể đạt được”, Đức Giáo hoàng Phanxicô tiếp tục.

Ít nhất 16 người đã chết trong trận chiến tại biên giới của hai quốc gia Caucasus trong tuần qua. Các cuộc đụng độ đã được theo sau bởi các cuộc biểu tình ở Azerbaijan, BBC đưa tin.

Nguyên nhân của cuộc chiến đấu là do cuộc xung đột trên lãnh thổ Nagorno-Karabakh, được quốc tế công nhận là thuộc về Azerbaijan nhưng được kiểm soát bởi những người thuộc sắc tộc Armenia. Sự tranh chấp lãnh thổ đã diễn ra kể từ khi Liên Xô sụp đổ.

Phát biểu từ cửa sổ nhìn ra Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Giáo hoàng Phanxicô cũng đề cập đến đại dịch coronavirus đang diễn ra, đồng thời lưu ý rằng “nó không có dấu hiệu dừng lại”.

“Tôi muốn đảm bảo sự gần gũi của mình với những người đang phari đối mặt với căn bệnh này và hậu quả kinh tế và xã hội của nó”, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói, đồng thời cho biết thêm rằng Ngài đặc biệt nghĩ đến những người mà sự đau khổ của họ “bị làm cho trở nên trầm trọng hơn bởi các tình huống xung đột”.

Đề cập đến nghị quyết gần đây của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nhắc lại lời kêu gọi của Ngài về “lệnh ngừng bắn toàn cầu và ngay lập tức, cho phép hòa bình và an ninh tuyệt đối không thể thiếu để cung cấp sự hỗ trợ nhân đạo cần thiết”.

Trong bài phát biểu trước giờ Kinh Truyền Tin, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã chia sẻ về dụ ngôn đầu tiên trong ngày đọc Tin Mừng.

Trong dụ ngôn về hạt giống tốt và cỏ lùng, “Chúa Giêsu tỏ cho chúng ta biết sự kiên nhẫn của Thiên Chúa, đồng thời mở rộng tâm hồn của chúng ta với niềm hy vọng”, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói.

Trong dụ ngôn, cỏ lùng được gieo bởi kẻ thù lớn lên giữa lúa mì trên cánh đồng của chủ nhà. Các đầy tớ đến thưa chủ nhà rằng liệu họ có nên nhổ cỏ lùng không, nhưng ông chủ nói họ hãy đợi, bởi vì nếu họ làm thế, họ cũng sẽ làm bật luôn cả rễ lúa.

Ông chủ nói với các đầy tớ của mình: “Cứ để cả hai cùng lớn lên cho tới mùa gặt. Đến ngày mùa, tôi sẽ bảo thợ gặt: hãy nhặt cỏ lùng trước đã, bó thành bó mà đốt đi, còn lúa, thì hãy thu vào kho lẫm cho tôi”, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói.

Đức Giáo hoàng Phanxicô giải thích rằng, “hạt giống tốt và cỏ lùng không đại diện cho sự tốt và sự dữ xét về khía cạnh lý thuyết, nhưng con người chúng ta có thể theo Thiên Chúa hoặc ma quỷ”.

Thiên Chúa, giống như ông chủ của cánh đồng, chỉ gieo những hạt giống tốt. Và Ngài hành động công khai, dưới ánh sáng mặt trời, Đức Phanxicô tiếp tục.

Thay vào đó, kẻ thù, vốn đại diện cho ma quỷ, “đã lợi dụng bóng tối của màn đêm và hành động bởi sự đố kị và sự thù địch, để phá hỏng mọi thứ”, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói. “Mục đích của hắn đó là cản trở công trình cứu độ của Thiên Chúa, để đảm bảo rằng Nước Thiên Chúa bị cản trở bởi những người thợ không ngay thẳng, những kẻ gieo những điều tai tiếng”.

Theo Đức Giáo hoàng Phanxicô, một số người, giống như những người đầy tớ trong dụ ngôn, muốn nhanh chóng loại bỏ những người xấu xa và độc ác ra khỏi thế giới.

Nhưng ông chủ thì luôn khôn ngoan hơn và có tầm nhìn dài hơn, và người ta “phải biết cách chờ đợi, bởi vì việc chịu đựng các cuộc bắt bớ và sự thù địch là một phần của ơn gọi Kitô giáo”, Đức Giáo hoàng Phanxicô nhấn mạnh.

“Tất nhiên, sự dữ phải bị từ chối, nhưng những kẻ gian ác là những người mà người ta phải sử dụng sự kiên nhẫn”, Đức Giáo hoàng Phanxicô nhấn mạnh. Điều này không có nghĩa là chấp nhận “sự khoan dung đạo đức giả”, nhưng “công lý phải được làm dịu nhẹ bởi lòng thương xót”.

“Nếu Chúa Giêsu đến để tìm kiếm các tội nhân chứ không phải những người công chính, để chữa lành bệnh tật thậm chí ngay cả trước những người khỏe mạnh, hành động của chúng ta cũng phải được đưa ra không phải là để tiêu diệt kẻ gian ác, nhưng là để cứu vớt họ”, Đức Giáo hoàng Phanxicô nhấn mạnh.

“Những người tìm kiếm sự giới hạn và khuyết điểm của người khác không cộng tác với Thiên Chúa, mà là những người biết cách nhận ra những điều tốt đẹp âm thầm lớn lên trong cánh đồng của Giáo hội và của lịch sử, nuôi dưỡng nó cho đến khi sinh hoa kết trái”.

“Và sau đó chính Thiên Chúa, và chỉ có Ngài, sẽ tán thưởng cho những người làm việc lành và trừng phạt những kẻ gian ác”, Đức Giáo hoàng nói.

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết