Đức Giáo hoàng Phanxicô kêu gọi chăm sóc những người tị nạn và công trình sáng tạo

Một người tị nạn Afghanistan ở một khu ổ chuột ở Lahore, Pakistan (AFP hoặc người cấp phép)

Một người tị nạn Afghanistan tại một khu ổ chuột ở Lahore, Pakistan (Ảnh: AFP)

Đức Giáo hoàng Phanxicô cho biết rằng đại dịch coronavirus đã nâng cao nhận thức về sự cần thiết cần phải bảo vệ những người tị nạn và những người di cư cũng như việc chăm sóc môi trường.

Đức Giáo hoàng Phanxicô hôm Chúa nhật 21/6 đã kêu gọi các tín hữu cùng hiệp ý với Ngài cầu nguyện cho một cam kết đổi mới và hiệu quả để bảo vệ những người tị nạn và những người di cư.

Phát biểu trước đông đảo các tín hữu hành hương tại Quảng trường Thánh Phêrô sau giờ kinh Truyền Tin hôm Chúa nhật 21/6, Đức Giáo hoàng kêu gọi việc tôn trọng và chăm sóc những người bị buộc phải di tản, đồng thời nhắc lại rằng hôm thứ Bảy 20/6, Liên Hợp Quốc đã tổ chức Ngày Tị nạn Thế giới.

“Cuộc khủng hoảng coronavirus đã nhấn mạnh sự cần thiết cần phải đảm bảo sự bảo vệ thiết yếu cho những người tị nạn, để đảm bảo phẩm giá và sự an toàn của họ”, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói.

Đức Giáo hoàng Phanxicô mời gọi tất cả các tín hữu cùng hiệp ý cầu nguyện “cho một cam kết đổi mới và hiệu quả, về phía tất cả chúng ta, đối với việc bảo vệ hiệu quả mỗi con người, đặc biệt là những người bị buộc phải chạy trốn do những tình huống nguy hiểm nghiêm trọng đối với họ hoặc gia đình của họ”.

Lời kêu gọi của Đức Giáo hoàng Phanxicô được đưa ra khi các số liệu thống kê cho thấy có gần 80 triệu người bị buộc phải di tản trên toàn cầu, con số cao nhất từng được ghi nhận.

Quan tâm đến môi trường

Đức Giáo hoàng Phanxicô tiếp tục lưu ý rằng “Một khía cạnh khác mà đại dịch đã khiến chúng ta cần phải suy tư đó là mối tương quan giữa con người và môi trường”.

“Các biện pháp cách ly xã hội đã làm thuyên giảm tình trạng ô nhiễm và một lần nữa tiết lộ vẻ đẹp của rất nhiều nơi không có xe cộ đi lại và tiếng ồn”, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói, đồng thời mời gọi chúng ta tiếp tục các hoạt động với sự nhận thức cao hơn và tinh thần trách nhiệm trong việc chăm sóc ngôi nhà chung của chúng ta.

Các quốc gia trên thế giới đang dần dỡ bỏ các biện pháp hạn chế khi đường cong của các vụ tử vong và nhiễm coronavirus trở nên phẳng bẹt ở một số lục địa và khu vực. Việc nới lỏng các biện pháp hạn chế được kích hoạt chủ yếu bởi nhu cầu khởi động lại các nền kinh tế đang chao đảo và đồng thời cắt giảm tình trạng thất nghiệp và nghèo đói.

Đức Giáo hoàng bày tỏ sự đánh giá cao đối với nhiều sáng kiến “ở cấp độ cơ sở” vốn đang nổi lên về vấn đề này trên toàn thế giới và đồng thời bày tỏ hy vọng rằng chúng có thể “nuôi dưỡng tinh thần công dân vốn ngày càng nhận thức được thiện ích chung thiết yếu này”.

Tưởng nhớ Thánh Aloysius Gonzaga

Đức Giáo hoàng Phanxicô kết thúc bằng cách cảm ơn cộng đoàn hiện diện đã đến để cùng hiệp ý cầu nguyện với Ngài tại Quảng trường Thánh Phêrô từ nhiều vùng khác nhau của Ý và, ngày càng có nhiều người đến từ các quốc gia khác.

Đức Giáo hoàng Phanxicô cho biết rằng tại quốc gia quê hương của Ngài, Argentina, Chúa nhật 21/6 là Ngày của Cha, và Ngài hứa cầu nguyện cho tất cả những người làm cha, đồng thời lưu ý rằng “việc làm cha quả không phải là một công việc dễ dàng!”.

Kế đến, Đức Giáo hoàng Phanxicô bày tỏ mong muốn được chào đón những người trẻ tuổi cách đặc biệt, đồng thời nhắc lại rằng, Chúa nhật ngày 21/6, chúng ta kính nhớ Thánh Aloysius Gonzaga, “một chàng trai trẻ đầy lòng yêu mến Thiên Chúa và anh chị em xung quanh của mình”, người đã qua đời tại Rome vì chăm sóc các nạn nhân của dịch bệnh.

Thánh Aloysius Gonzaga là một Linh mục Dòng Tên vào thế kỷ 16 đã qua đời ở tuổi 23 sau khi ngã bệnh trong khi chăm sóc các bệnh nhân trong trận dịch bệnh ở Rome. Thánh nhân đã được Đức Giáo hoàng Benedict XIII chọn làm Quan Thầy giới trẻ vào năm 1792, một hành động được Đức Giáo hoàng Piô XI củng cố vào năm 1926.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết