Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Thánh lễ tại nhà nguyện Casa Santa Marta (Ảnh: ANSA)
Đức Giáo Hoàng Phanxicô, trong Thánh lễ hôm thứ Năm 16/4 tại nhà nguyện Casa Santa Marta, đã mời gọi chúng ta cầu nguyện cho các dược sĩ và suy ngẫm về niềm vui như một thành quả của Chúa Thánh Thần trong bài giảng Thánh lễ của mình.
Bắt đầu Thánh lễ của mình vào sáng thứ Năm 16/4 tại nhà nguyện Casa Santa Marta, Đức Giáo Hoàng Phanxicô cho biết rằng Ngài phải bị phê bình vì Ngài đã quên cảm ơn một nhóm người.
“Tôi đã cảm ơn các bác sĩ, y tá, các tình nguyện viên. ‘Nhưng hẳn là đã quên cảm ơn các dược sĩ’. Họ cũng đã nỗ lực làm việc chăm chỉ để giúp người bệnh khỏe hơn. Chúng ta cũng hãy cầu nguyện cho họ cũng như vậy”.
Sự hiện diện của Chúa Giêsu vẫn còn là nỗi sợ hãi của chúng ta
Trong bài giảng, Đức Giáo hoàng Phanxicô giải thích rằng những ngày sau khi Chúa Giêsu Phục sinh không thực sự yên ả tại Giêrusalem. Người dân tràn ngập “nỗi sợ hãi, kinh ngạc, nghi ngờ”, Đức Phanxicô nói.
Ngay cả các môn đệ, những người biết rằng Chúa Giêsu đã sống lại, khi Ngài đã xuất hiện trước Simon và đã nghe lời chứng của các môn đệ trở về từ làng Em-mau, cũng sợ hãi. Sự sợ hãi của họ lên đến sự hoảng loạn khi Chúa Giêsu xuất hiện ở giữa họ và họ nghĩ rằng họ đang nhìn thấy ma (x. Lc 24: 37). Điều tương tự đã xảy ra khi Chúa Giêsu đến với họ khi đi trên mặt nước (x. Ga 6: 19). Kinh nghiệm đó, và bất cứ điều gì Chúa Giêsu đã nói với Phêrô sau khi Ngài phục sinh, khiến họ im lặng lần này.
Sự hiện diện của Chúa Giêsu làm dịu đi nỗi sợ hãi của các môn đệ khi Ngài xuất hiện và nói: “Tại sao các con lại hoảng sợ như thế, và tại sao những nghi ngờ này lại trỗi dậy trong lòng các con? Hãy nhìn xem bàn tay của Thầy! Hãy chạm vào Thầy mà xem! Ma đâu có da thịt như các con nhìn thấy Thầy đây!”.
Niềm vui trọn vẹn
Sự sợ hãi của các môn đệ sau đó biến thành niềm vui tràn trề. Niềm vui của họ lớn đến nỗi nó khiến họ không tin. Theo một nghĩa nào đó, họ “bị tê liệt vì vui sướng”. Niềm vui của các môn đệ là “kinh nghiệm của niềm an ủi lớn nhất có thể”, Đức Phanxicô nói. “Đó là một điều gì đó khác với hạnh phúc, lạc quan hoặc rạng rỡ”.
“Niềm vui chính là hoa trái của Chúa Thánh Thần”, Đức Phanxicô lưu ý. Liên quan đến các trường hợp về sự vui mừng, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã trích dẫn những thí dụ về viên quản ngục của Thánh Phao-lô tại Phi-líp-phê (x. Công vụ 16) và viên thái giám người Ethiopia khi chịu phép rửa (x. Cv 8 : 13), những người “đã tràn ngập niềm vui”, và Thánh Phao-lô, trong Thư gửi tín hữu Rô-ma (Rm 15:13), khi mà Thánh Phao-lô cầu xin “Thiên Chúa là nguồn hy vọng” ban cho các tín hữu tại đây “được chan chứa niềm vui và bình an”.
“Nếu không có Chúa Thánh Thần, chúng ta không thể có niềm vui. Việc đón nhận niềm vui của Chúa Thánh Thần là một ân sủng”, Đức Giáo hoàng chia sẻ thêm.
Lời mời gọi vui mừng
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã đề cập đến Tông Huấn “Evangelii Nuntiandi” (số 80) của Đức Phaolô VI, trong đó ngài suy tư về các Kitô hữu và các nhà truyền giáo tràn ngập niềm vui. Niềm vui này tương tự như cảm nhận của người dân vào thời Ezra và Nehemiah khi họ nhận ra Sách Đệ Nhị Luật. Những lời của Nehemiah nói với dân Israel khi họ đang khóc sau khi nghe Sách Đệ Nhị Luật, “niềm vui của Thiên Chúa chính là sức mạnh của chúng ta”, “sẽ trợ giúp chúng ta ngày hôm nay”, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói.
Lời cầu nguyện của Đức Giáo hoàng Phanxicô
Đức Giáo hoàng Phanxicô kết luận bằng lời cầu nguyện để chúng ta có thể có được sức mạnh ngõ hầu rao giảng Tin Mừng và làm chứng nhân cho niềm vui của Thiên Chúa. “Hôm nay, chúng ta hãy xin Ngài ban cho chúng ta hoa trái này” của Chúa Thánh Thần.
Thiên Ân (theo Vatican News)