Đức Giáo hoàng Phanxicô kêu gọi các tín hữu Công giáo Papua New Guinea loan báo Tin Mừng cho các vùng ngoại vi

Đức Giáo hoàng Phanxicô phát biểu với các Giám mục, Linh mục, Phó tế, Chủng sinh và Giáo lý viên từ khắp Papua New Guinea và Quần đảo Solomon tại Đền Đức Mẹ Phù hộ các Kitô hữu ở Port Moresby vào ngày 7 tháng 9 năm 2024 (Ảnh: Daniel Ibáñez/CNA)

Đức Giáo hoàng Phanxicô phát biểu với các Giám mục, Linh mục, Phó tế, Chủng sinh và Giáo lý viên từ khắp Papua New Guinea và Quần đảo Solomon tại Đền Đức Mẹ Phù hộ các Kitô hữu ở Port Moresby vào ngày 7 tháng 9 năm 2024 (Ảnh: Daniel Ibáñez/CNA)

Hôm thứ Bảy, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã kêu gọi các tín hữu Công giáo ở Papua New Guinea tiếp tục nỗ lực mang Tin Mừng đến với những cộng đồng xa xôi và ngoại vi trong nước.

Trong chuyến viếng thăm Đền Đức Mẹ Phù hộ các Giáo hữu ở Port Moresby vào ngày 7 tháng 9, Đức Giáo hoàng đã có bài phát biểu trước các Giám mục, Linh mục, Phó tế, Chủng sinh và Giáo lý viên từ khắp Papua New Guinea và Quần đảo Solomon.

Đức Giáo hoàng được các bộ lạc từ Tỉnh Hela, Tỉnh Trung tâm và nhiều tỉnh xa xôi của hòn đảo chào đón nồng nhiệt. Đám đông reo hò: “Thiên Chúa luôn tốt lành thánh thiện. Thiên Chúa luôn tốt lành thánh thiện”.

“Đây là cơ hội duy nhất trong đời để được nhìn thấy Đức Giáo hoàng. Tôi rất vui mừng khi ngài đến thăm”, Gertrude Apisai, một người Công giáo đến từ New Ireland hiện đang sống tại Port Moresby, cho biết.

Apisai, người thường tham dự Thánh lễ Chúa nhật tại Đền Đức Mẹ, cho biết Giáo hội Công giáo ở Papua New Guinea “rất sùng đạo và luôn thân thiện”.

Đức Hồng y John Ribat, Tổng Giám mục Địa phận Port Moresby và là Hồng y đầu tiên của đất nước, đã chào đón Đức Giáo hoàng khi ngài đến thăm Đền thờ do các nhà truyền giáo Dòng Salêdiêng điều hành.

“Tôi nồng nhiệt chào đón Đức Thánh Cha đến với đất nước thân yêu này. Đây là một vùng đất xinh đẹp với 800 ngôn ngữ và nền văn hóa khác nhau và hàng ngàn bộ tộc”, Đức Giám mục Otto Separy, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Papua New Guinea, nói với Đức Giáo hoàng Phanxicô.

Trong bài phát biểu của mình, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã ghi nhận những nỗ lực mang tính lịch sử của các nhà truyền giáo đặt chân đến Papua New Guinea vào thế kỷ 19, đồng thời ghi nhận sự kiên trì của họ trước những thất bại và thách thức ban đầu.

“Các nhà truyền giáo đã đến đất nước này vào giữa thế kỷ 19, và những bước đầu tiên trong sứ vụ của họ không hề dễ dàng. Thật vậy, một số nỗ lực đã thất bại. Tuy nhiên, họ đã không bỏ cuộc”, Đức Giáo hoàng nói.

“Với đức tin tuyệt vời, lòng nhiệt thành tông đồ và nhiều hy sinh, họ tiếp tục rao giảng Phúc Âm và phục vụ anh chị em mình, bắt đầu lại nhiều lần sau khi đã thất bại”.

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã ca ngợi những chứng tá đức tin của các vị thánh và các nhà Thừa sai tử đạo được mô tả trên các cửa sổ kính màu của Đền thờ, bao gồm Thánh Phêrô Chanel, Chân Phước Linh mục John Mazzuccini, Chân Phước PhêrôTo Rot, Thánh Gioan Phaolô II, Thánh Mary McKillop và các vị khác.

Đức Giáo hoàng Phanxicô kêu gọi các tín hữu Công giáo có mặt tại Đền thờ noi gương các vị thánh bằng cách mang Chúa Kitô đến “các vùng ngoại vi của đất nước này”.

“Tôi nghĩ đến những người thuộc nhóm dân số đô thị nghèo đói nhất, cũng như những người sống ở những vùng xa xôi và hoang vu nhất, nơi đôi khi thiếu thốn những nhu cầu cơ bản… Giáo hội đặc biệt mong muốn gần gũi với những anh chị em này”, Đức Giáo hoàng cho biết thêm.

Tại Đền thờ, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã lắng nghe lời chứng của một Linh mục, một Giáo lý viên, một Nữ tu và một đại biểu giáo dân đến từ Papua New Guinea tham dự Thượng Hội đồng về Hiệp hành của Giáo hội.

Grace Wrakia, một bà mẹ đơn thân có ba người con, đã tham dự hội nghị Thượng Hội đồng tại Vatican vào tháng 10 năm 2023 và sẽ trở lại Rôma vào tháng tới để tham dự hội nghị Thượng Hội đồng thứ hai. Bà đã nói với Đức Giáo hoàng Phanxicô: “Nhiều người nói rằng tính Hiệp hành là một cách sống trong Giáo hội ở Papua New Guinea. Nhưng khi chúng con tiếp tục kết hợp cách sống văn hóa Melanesia của mình với những cách thức và ý tưởng khác, chúng con có nguy cơ đánh mất bản sắc này”.

“Phương pháp trò chuyện được sử dụng tại Thượng Hội đồng đã cho con một tiếng nói để chia sẻ vẻ đẹp của sự hiệp thông và cách sống có sự tương quan của người Melanesia. Chúng con ở Papua New Guinea nên phát triển và sử dụng nhiều hơn những phương pháp trò chuyện như vậy để trí tuệ của những con người giản dị có thể được lắng nghe, tôn trọng và đánh giá cao”.

Cha Emmanuel Moku, một Linh mục thuộc Tổng Giáo phận Port Moresby, đã khám phá ra ơn gọi của mình vào giai đoạn sau của cuộc đời và được truyền chức Linh mục khi đã 52 tuổi.

“Khi tôi chọn chức Linh mục thay vì chuẩn mực văn hóa của mình, tôi đã bị chế giễu và bị từ chối”, Cha Moku cho biết.

“Gia tộc của tôi mong đợi một người đàn ông trở thành một người cha và làm việc để nuôi sống gia đình. Vì vậy, với tư cách là một Chủng sinh, tôi bị coi là sống vô ích”, Cha Moku nói.

Vị Linh mục kể với Đức Giáo hoàng về việc vượt qua những trở ngại để sẵn sàng đón nhận ơn gọi Linh mục hoặc Tu sĩ. “Tôi tin rằng việc phục vụ của tôi với tư cách là một Linh mục là đóng góp của tôi vào việc xây dựng Triều đại của Thiên Chúa ở đây trên trần gian này”.

Sơ Lorena Jenal đã mô tả công việc mục vụ đầy thử thách với những người bị buộc tội là phù thủy hoặc dùng ma thuật.

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã cảm ơn những diễn giả đã chia sẻ chứng từ của họ và coi nhẹ những khó khăn thực tế trong bài phát biểu của mình, ngài nói bông đùa: “Chúng ta hãy hy vọng công tác mục vụ hoạt động tốt hơn micro!”. Đồng thời, ngài nhấn mạnh sự kiên nhẫn, sự gần gũi và dịu dàng như những yếu tố cốt lõi trong việc truyền bá Phúc âm, kết thúc bằng lời nhắc nhở “đừng quên phong cách của Thiên Chúa”.

“Vì vậy, chúng ta hãy tiếp tục truyền giáo một cách kiên nhẫn, đừng để mình nản lòng trước những khó khăn hay hiểu lầm, ngay cả khi chúng xảy ra ở những nơi mà chúng ta đặc biệt không muốn gặp phải: chẳng hạn như trong gia đình, như chúng ta đã nghe”, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói.

Trước đó trong ngày, Đức Giáo hoàng đã đến thăm Trường Trung học Kỹ thuật Caritas ở Port Moresby, nơi ngài đã gặp gỡ khoảng 100 trẻ em và người khuyết tật đang hưởng lợi từ các dịch vụ của Ủy ban Mục vụ Đường phố Công giáo và Callan Services, một nhà cung cấp quan trọng cho người khuyết tật tại Papua New Guinea.

Đức Giáo hoàng Phanxicô đã nói với các em nhỏ: “Hãy luôn trao tặng tình yêu thương và chào đón với vòng tay rộng mở tình yêu thương mà chúng ta nhận được từ những người mà chúng ta quan tâm: Đây là điều đẹp đẽ nhất và quan trọng nhất trong cuộc sống của chúng ta, trong bất kỳ hoàn cảnh nào và đối với bất kỳ ai… ngay cả đối với Đức Giáo hoàng! Niềm vui của chúng ta không phụ thuộc vào bất kỳ điều gì khác: Niềm vui của chúng ta phụ thuộc vào tình yêu thương!”.

Dưới đây là một số hình ảnh:

240907-caritas-technical-secondary-school-daniel-ibanez-23 240907-caritas-technical-secondary-school-daniel-ibanez-33 240907-shrine-of-mary-help-of-christian-daniel-ibanez-8 whatsapp-image-2024-09-07-at-16.49.47 whatsapp-image-2024-09-07-at-18.38.33 whatsapp-image-2024-09-07-at-19.00.20

Minh Tuệ (theo CNA)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết