Đức Giáo hoàng Phanxicô cầu nguyện cho sự hiệp nhất của châu Âu

casa_santa_marta_1404

Vào Chúa nhật thứ năm Mùa Phục sinh, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã dâng Thánh lễ cầu nguyện cho sự hiệp nhất của châu Âu và suy tư về nhiệm vụ quan trọng nhất của mọi Giám mục: cầu nguyện.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã mở đầu Thánh lễ sáng Chúa nhật 10/5 tại nhà nguyện Casa Santa Marta bằng cách nhắc lại hai dịp kỷ niệm rơi vào hai ngày qua. Thứ nhất, “Kỷ niệm 70 năm Tuyên bố Robert Shuman, qua đó Liên minh châu Âu ra đời “, và thứ hai,” kỷ niệm Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc”. Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi chúng ta “cầu nguyện cùng với Thiên Chúa cho châu Âu để nó có thể phát triển đoàn kết, trong tinh thần hiệp nhất huynh đệ vốn cho phép tất cả các dân tộc phát triển trong sự hiệp nhất trong sự đa dạng”.

Trong bài giảng, Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã suy tư về vai trò bầu cử của Chúa Giêsu trước Chúa Cha như được mô tả trong Tin Mừng (Ga 14: 1-12). Kế đến, Ngài tập trung vào mô tả của Phêrô về vai trò của các Tông đồ (Cv 6: 1-7). Điều này cũng áp dụng cho vai trò của Những người kế vị các Tông đồ, các Giám mục. Nhiệm vụ đầu tiên của họ, Đức Giáo hoàng Phanxicô nhấn mạnh, đó là cầu nguyện, kế đến là loan báo Lời Chúa.

Vai trò bầu cử của Chúa Giêsu

Đức Giáo Hoàng chia sẻ rằng phần đầu tiên của Tin Mừng Gioan chương 14 mô tả vai trò bầu cử của Chúa Giêsu trước Chúa Cha thay mặt chúng ta. Vì vậy, nhiều lần Chúa Giêsu đã nói về việc sự quan tâm chăm sóc của Chúa Cha đối với chúng ta, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói. “Ngài nói về Chúa Cha như là Đấng quan tâm chăm sóc chúng ta cũng như Ngài chăm sóc các loài chim trời và hoa huệ ngoài đồng”, Đức Giáo Hoàng nói.

“Chúa Giêsu rất kiên quyết trong đoạn văn này. Như thể Ngài đang mở ra những cánh cửa của sức mạnh vô hạn của lời cầu nguyện: ‘Và bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà xin, thì Thầy sẽ làm, để Chúa Cha được tôn vinh nơi người Con. Nếu anh em nhân danh Thầy mà xin Thầy điều gì, thì chính Thầy sẽ làm điều đó’ (Ga 14, 13-14).

Đức Giáo hoàng Phanxicô sau đó đã nhắc lại rằng cầu nguyện đòi hỏi sự can đảm và sự táo bạo cần thiết trong việc rao giảng Tin Mừng. Áp-ra-ham và Mô-sê đã cung cấp cho chúng ta những ví dụ. Cả hai đều đã “thương lượng” với Đức Chúa, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói: Áp-ra-ham, khi Đức Chúa nói với ông về những sự việc sẽ xảy ra với thành Sodom và Gomorrah (xem St 18: 16-33), và Mô-sê, khi Đức Chúa muốn tiêu diệt dân Ngài và đặt Mô-sê làm người đứng đầu một dân tộc khác (xem Xh 32: 7-14).

Các Phó tế và các Giám mục

Đức Giáo hoàng kế đến chuyển sang Bài đọc đầu tiên, trong đó Phêrô được truyền cảm hứng để thiết lập một công việc phục vụ mới trong Giáo hội sau khi những người cải đạo để gia nhập Hội Thánh nói tiếng Hy Lạp than phiền rằng các góa phụ trong nhóm họ bị bỏ rơi. “Các tông đồ không có thời gian để làm tất cả những việc này và Phêrô, được Chúa Thánh Thần soi sáng, đã ‘phát minh ra’ các Phó tế (chúng ta có thể nói theo cách này)”, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói.

Điều này giải quyết tình hình, Đức Giáo hoàng tiếp tục. Những người túng thiếu cần được giúp đỡ có thể được chăm sóc đầy đủ và các Tông đồ, như Phêrô nói, có thể yên tâm chuyên chăm “cầu nguyện và công bố Lời Chúa”.

Nhiệm vụ chính của các Giám mục

Đức Giáo hoàng Phanxicô sau đó tiếp tục triển khai ý tưởng rằng nhiệm vụ chính của một Giám mục đó chính là cầu nguyện. Giám mục, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói, “là người đầu tiên đến với Chúa Cha, với sự tự tin, táo bạo, mà qua đó Chúa Giêsu đã đi để mở đường thay mặt cho dân của Người”.

“Một điều gì đó không đúng”, Đức Giáo hoàng Phanxicô tiếp tục, “nếu những thứ khác lấy đi không gian để cầu nguyện”. Ngài nhắc nhở chúng ta rằng “chính Thiên Chúa là người làm tất cả mọi việc, chúng ta chỉ làm rất ít. Thiên Chúa làm mọi việc trong Giáo hội của Ngài”. Do đó, “chính lời cầu nguyện làm cho Giáo hội luôn tiến triển.

Thực tế này là như vậy bởi vì Chúa Giêsu đứng trước Cha và Ngài đã hứa rằng “bất cứ điều gì anh em nhân danh Thầy mà cầu xin, thì chính Thầy sẽ làm điều đó, để Chúa Cha được tôn vinh”.

Đức Giáo hoàng đã kết thúc bài giảng của mình bằng cách nhấn mạnh rằng “Giáo hội tiến triển trong lời cầu nguyện can đảm này bởi vì Giáo hội biết rằng nếu không có sự hướng thượng này hướng về Chúa Cha, Giáo hội không thể tồn tại”.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết