
Đức Giáo hoàng Phanxicô trong Thánh lễ tại nhà nguyện Santa Marta hôm thứ Hai 4/5
Trong Thánh lễ tại nhà nguyện Santa Marta, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã cầu nguyện cho các gia đình đang phải đóng cửa ở yên trong nhà vì đại dịch, và đồng thời nhắc lại rằng Chúa Giêsu mong muốn sự hiệp nhất trong Giáo hội.
Trong Thánh lễ tại nhà nguyện Santa Marta hôm thứ Hai 4/5, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã cầu nguyện cho các gia đình đang phải đóng cửa ở yên trong nhà vì đại dịch. Ngài thừa nhận rằng các gia đình đang cố gắng làm nhiều việc họ chưa từng làm trước đây. Sau đó, Ngài đề cập đến thực tế của vấn nạn bạo lực trong gia đình. “Chúng ta hãy cầu nguyện”, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói, “cho các gia đình, để họ luôn được bình an, luôn sáng tạo và kiên nhẫn trong quá trình cách ly này”.
Trong bài giảng của mình, Đức Giáo hoàng Phanxicô nhấn mạnh tầm quan trọng của sự hiệp nhất bất chấp sự khác biệt. Nó xoay quanh hai thái cực: câu chuyện về sự chỉ trích của Giáo hội sơ khai đối với Thánh Phêrô vì đã ăn uống cùng với phương tội nhân, và sứ điệp của Chúa Giêsu trong Tin Mừng, “Ta là Mụt tử tốt lành”.
Nguồn mạch của sự chia rẽ
Trong bài đọc đầu tiên, trích Sách Công vụ Tông đồ, cộng đồng Kitô giáo tại Giêrusalem đã chỉ trích Thánh Phêrô vì đã ăn uống với dân ngoại. Đây chỉ là một ví dụ về rất nhiều sự chia rẽ mà chúng ta có thể nhận thấy trong những năm đầu của Giáo hội, Đức Giáo hoàng nói.
Tinh thần chia rẽ này khiến chúng ta chia rẽ mọi người với nhau, giữa người công chính và tội nhân, giữa “chúng ta” và “họ”, Đức Giáo hoàng Phanxicô tiếp tục. Chúng ta thường tin rằng chúng ta có thái độ đúng đắn trước Thiên Chúa. Đôi khi nó dẫn đến suy nghĩ rằng những người khác phải bị lên án. Trên thực tế, trong bầu không khí tôn giáo thời đó, không chỉ Thánh Phêrô, mà ngay cả Chúa Giêsu cũng đã bị chỉ trích vì đã ăn uống với những kẻ tội nhân.
Đây chính là một căn bệnh của Giáo hội nảy sinh từ ý thức hệ, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói. Ngài cảnh báo rằng cam kết của chúng ta đối với một lập trường thức hệ có thể trở nên quan trọng hơn là lắng nghe Chúa Thánh Thần, Đấng hướng dẫn chúng ta. Điều này có thể dẫn đến sự chia rẽ.
Chúa Giêsu chết cho tất cả mọi người
Đức Giáo hoàng Phanxicô sau đó đã trích dẫn chia sẻ của một cựu Hồng y sống ở Vatican. Vị Hồng Y đó nói rằng Giáo hội giống như một dòng sông. Một số thành viên gần hơn với bờ bên này hay bờ bên kia. Nhưng tất cả mọi người đều ở trong cùng một dòng sông. “Không có ai bên ngoài, tất cả mọi người đều ở bên trong”, Đức Giáo hoàng nói. “Thiên Chúa mong muốn một Giáo hội như vậy”.
Trở lại Bài Tin Mừng, Đức Giáo hoàng nhấn mạnh những lời của Chúa Giêsu: “Ta còn những chiên khác không thuộc đàn này; cả những chiên đó Ta cũng phải mang về đàn; chúng sẽ nghe tiếng Ta. Và sẽ chỉ có một đàn chiên và một chủ chiên” (Ga 10:16). Thực tế rằng “tất cả mọi người nơi Chúa Giêsu đều quan trọng”, Đức Giáo hoàng nói. Chúa Giêsu “đã chết cho tất cả mọi người”, Đức Giáo hoàng Phanxicô nhấn mạnh. Ngài không chỉ chết cho những kẻ ngay lành và những người công chính, mà cho cả những người khiến cho cuộc sống của chúng ta trở nên khó khăn, cho những kẻ trộm cướp, thậm chí cho những kẻ không tin vào Ngài. “Chúa Giêsu đã chết cho tất cả mọi người”.
Chỉ có một Mục tử duy nhất
Đức Giáo Hoàng Phanxicô mời gọi chúng ta cầu nguyện cho sự hiệp nhất của tất cả mọi người bất kể nam nữ, vì chỉ có một Chủ chiên duy nhất, một Mục tử duy nhất. “Nguyện xin Thiên Chúa giải thoát chúng ta khỏi não trạng của sự chia rẽ đó. Nguyện xin Ngài giúp chúng ta nhận ra khía cạnh và thực tế tuyệt vời này về Chúa Giêsu: rằng trong Ngài, tất cả chúng ta đều là anh chị em với nhau, và Ngài là Mục tử của tất cả mọi người”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói. “Điều cần ghi nhớ ngày hôm nay đó là: ‘Chúa Giêsu chính là Mục tử của tất cả mọi người'”.
Tuệ Tâm (theo Vatican News)