Đức Giáo hoàng Phanxicô cầu nguyện cho những phụ nữ đang mang thai

Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Thánh lễ hàng ngày của mình tại Casa Santa Marta

Đức Giáo Hoàng Phanxicô trong Thánh lễ sáng hôm thứ Sáu 17/4 tại nhà nguyện Casa Santa Marta

Trong Thánh lễ sáng hôm thứ Sáu 17/4 tại nhà nguyện Casa Santa Marta, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã cầu nguyện cho những phụ nữ đang mang thai và đồng thời cảnh báo về sự nguy hiểm của một đức tin “ảo” trong thời gian đại dịch coronavirus.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã mở đầu Thánh lễ sáng hôm thứ Sáu 17/4 bằng cách hướng mọi suy nghĩ của mình đến các bà mẹ đang mang thai, những người đang “bồn chồn và lo lắng”. Đức Giáo Hoàng Phanxicô cho biết rằng họ có thể tự hỏi về việc liệu con cái của họ sẽ sống trong một thế giới như thế nào. “Chớ gì Thiên Chúa sẽ ban cho họ lòng can đảm và sự tự tin” để nhận thức, Đức Giáo hoàng Phanxicô cầu nguyện, rằng “đó chắc chắn sẽ là một thế giới khác, nhưng cũng là một thế giới mà Thiên Chúa sẽ yêu thương chúng ta vô cùng”.

Mang thai trong khi coronavirus

Phụ nữ mang thai trong bối cảnh đại dịch coronavirus

Đức Giáo hoàng Phanxicô sau đó đã chuyển sang suy tư về bài Tin Mừng trong ngày (Ga 21: 1-14). Đoạn Tin Mừng này thuật lại lần thứ ba Chúa Giêsu tỏ mình cho các môn đệ của Ngài sau khi phục sinh. Lần này, tại Biển hồ Tiberia. Chúa Giêsu hiện ra trong khi các môn đệ đang câu cá trên biển hồ, nhưng họ không nhận ra Ngài. Khi họ nói với Giêsu rằng suốt đêm họ chẳng bắt được gì cả, Ngài liền bảo họ: “Cứ thả lưới xuống bên phải mạn thuyền đi, thì sẽ bắt được cá”. Vì vậy, họ đã làm như lời Chúa Giêsu nói, “nhưng không sao kéo lên nổi, vì lưới đầy những cá”. Khi họ trở lại bờ biển và dùng bữa sáng với Chúa Giêsu, không một môn đệ nào dám hỏi “Ông là ai?”, vì họ biết đó chính là Chúa Giêsu.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô cho biết rằng đoạn văn Kinh Thánh này, “đã khiến chúng ta nghĩ đến một mẻ lưới kỳ diệu và lạ lùng khác”. Đức Phanxicô giải thích trình thuật Tin Mừng của Thánh Luca về một đoạn Kinh Thánh khác nói về việc thả lưới trong Chương 5, trong đó điều tương tự đã xảy ra. Tuy nhiên, trong đoạn văn này, các môn đệ “đã bị tấn công bởi sự kinh ngạc”. Trong trình thuật Tin Mừng hôm nay, chúng ta thấy không có sự kinh ngạc nào, Đức Giáo hoàng nói. Điều này cho thấy đã có những sự tiến triển: “một cuộc hành trình mà họ đã trải qua trong sự hiểu biết về Chúa Giêsu, trong mối tương quan thân mật với Chúa Giêsu: trong mối quan hệ mật thiết với Chúa Giêsu”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói.

Cuộc hành trình tương tự đang chờ đợi chúng ta, những người Kitô hữu, Đức Giáo hoàng tiếp tục. Một cuộc hành trình “của sự đồng hành, của sự tiến triển trong mối tương quan mật thiết với Chúa Giêsu”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói. “Chúa Giêsu bước đi cùng với chúng ta, và chúng ta biết rằng đó chính là Ngài”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô chia sẻ thêm.

Mối tương quan mật thiết này của người Kitô hữu với Thiên Chúa, luôn luôn mang tính cộng đoàn. Vâng, đó chính là mối tương quan mật thiết, mang tính cá nhân, nhưng cũng mang tính cộng đoàn. Một mối tương quan mật thiết mà không mang tính cộng đoàn, một mối tương tương quan mật thiết mà không được nuôi dưỡng, một mối tương quan mật thiết mà không có Giáo hội, không có giáo dân, không có các Bí tích thì là quả là “hết sức nguy hiểm”. Nó có thể trở thành một mối tương quan mật thiết “ngộ giáo” (Gnostic) – có thể nói, một mối tương quan mật thiết mang tính cá nhân cô độc, tách biệt khỏi Dân Chúa.

Sau đó, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã lưu ý rằng mối tương quan mật thiết của các môn đệ với Chúa Giêsu “luôn luôn là một mối tương quan mang tính cộng đoàn”, và nó luôn luôn “được nuôi dưỡng bởi lương thực và Bí tích”. Đức Giáo hoàng Phanxicô giải thích rằng lý do Ngài đề cập đến điều này là do “mối nguy hiểm” mà chúng ta đang phải đối mặt với đại dịch này. Ngài cho biết rằng mặc dù tất cả chúng ta được kết nối về mặt tinh thần, thông qua các phương tiện truyền thông, chúng ta không được ở gần nhau về mặt thể lý. “Chúng ta đồng tâm nhất trí với nhau, nhưng không được ở bên nhau”, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói. Đây cũng là một vấn đề về phương diện Bí tích, vì những người được kết nối qua các phương tiện truyền thông chỉ có thể được “Rước lễ thiêng liêng”, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói.

“Đây không phải là Giáo hội”, Đức Giáo hoàng nói. “Đây chính là Giáo hội trong một tình huống vô cùng khó khăn”, Đức Phanxicô giải thích. Mặc dù Thiên Chúa đang để cho tình hình hiện tại xảy ra, “nhưng lý tưởng của Giáo hội luôn luôn là quy tụ tất cả mọi người cùng với các Bí tích. Luôn luôn là như vậy”.

Đức Giáo hoàng Phanxicô kết luận bằng cách nói rằng mặc dù trong thời điểm này, chúng ta phải đi mào mối tương quan mật thiết với Thiên Chúa theo cách này, chúng ta sau cùng rồi cũng sẽ “rời khỏi đường hầm” này.

“Giáo hội, Bí tích, Dân Chúa là những điều cụ thể”, Đức Phanxicô nói. Tất cả đã tạo nên một cuộc hành trình của sự trưởng thành để trở nên kết hiệp mật thiết với Thiên Chúa: “Chúng ta cũng hãy học cách để làm như vậy”.

Tuệ Tâm (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết