
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã dâng Thánh lễ vào ngày thứ Sáu 8/5 để cầu nguyện cho các thành viên của Phong trào Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ, và trong bài giảng của mình, Đức Giáo hoàng đã suy tư về Chúa Giêsu như là Đấng an ủi chúng ta.
Mở đầu Thánh lễ tại nhà nguyện Casa Santa Marta hôm thứ Sáu 8/5 trong Tuần thứ tư Mùa Phục sinh, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã hướng mọi suy nghĩ của mình đến các thành viên thuộc các tổ chức Chữ thập đỏ và Lưỡi liềm đỏ.
“Hôm nay 8/5 là Ngày Chữ thập đỏ và Trăng lưỡi liềm đỏ Quốc tế. Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người làm việc trong các tổ chức đáng tán thưởng này. Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho công việc của họ được tiến triển tốt đẹp”.
Chúa Giêsu, Đấng an ủi của chúng ta
Bắt đầu bài giảng của mình, Đức Giáo hoàng đã chỉ ra rằng bối cảnh của Bài đọc Tin Mừng quả thật hết sức ảm đạm. Chúa Giêsu đang dùng bữa tối cùng với các môn đệ của Ngài. Họ buồn phiền vì Chúa Giêsu đã nói rằng một trong số họ sẽ phản bội Ngài. Chứng kiến sự buồn phiền của các môn đệ, Chúa Giêsu bắt đầu an ủi họ bởi vì một trong nhiều vai trò của Chúa Giêsu đó là Đấng an ủi.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã nhận xét rằng sự an ủi có thể xuất hiện dưới nhiều hình thức: chân thật, trang trọng hoặc thậm chí là không trung thực. Tuy nhiên, cách Chúa Giêsu an ủi chúng ta trong những lúc khó khăn thì khác. Nó có ba hình thức: gần gũi, chân thực và hy vọng.
Sự gần gũi
Sự an ủi của Chúa Giêsu thì luôn luôn gần gũi – không bao giờ xa vời. Thiên Chúa đã đến gần với chúng ta qua Mầu nhiệm Nhập thể. Khi Chúa Giêsu an ủi, Ngài không dùng những từ ngữ trống rỗng. Ngài nói với chúng ta: “Ta đang ở đây; Ta đang ở cùng các con”. Sức mạnh của sự hiện diện và sự gần gũi của Ngài ngỏ lời với chúng ta mặc dù đó là sự thinh lặng.
Sự chân thực
Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhận xét rằng đoạn Tin Mừng chứng tỏ rằng Chúa Giêsu không che giấu sự thật với các môn đệ của Ngài. Ngài cho họ biết rằng cái chết của Ngài đã gần kề. Tuy nhiên, Chúa Giêsu đã nói sự thật một cách nhẹ nhàng mà không tìm cách làm tổn thương các môn đệ của Ngài. Chúa Giêsu đã nói sự thật vì Ngài “là Đường, là Sự thật và là Sự sống”.
Hy vọng
Chúa Giêsu đã an ủi các môn đệ của Ngài và khôi phục lại niềm hy vọng của họ. Ngài nói rằng “Anh em đừng xao xuyến ! Hãy tin vào Thiên Chúa và tin vào Thầy. Trong nhà Cha Thầy, có nhiều chỗ ở; nếu không, Thầy đã nói với anh em rồi, vì Thầy đi dọn chỗ cho anh em” (Ga 14: 2).
Đức Giáo hoàng lưu ý rằng Chúa Giêsu đi trước chúng ta để mở cửa thiên đàng cho tất cả chúng ta. Như Chúa Giêsu đã trấn an các môn đệ của Ngài rằng Ngài sẽ quay lại để đưa họ đi theo với Ngài, nên Ngài cũng sẽ quay trở lại để đưa chúng ta đi. Chúa Giêsu không hứa rằng chúng ta sẽ không đau khổ mà đúng hơn là khi chúng ta làm thế, Ngài sẽ ở gần chúng ta để an ủi chúng ta.
Lời cầu nguyện của Đức Giáo hoàng
Kết thúc bài giảng Thánh lễ của mình, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã chỉ ra rằng, “Thật không dễ để cho phép chúng ta được Thiên Chúa an ủi”. Trong những thời khắc tồi tệ, chúng ta có thể trở nên giận dữ Thiên Chúa và chúng ta không để cho Ngài an ủi chúng ta.
Đức Giáo Hoàng Phanxicô cầu nguyện để chúng ta có thể cho phép mình được Thiên Chúa an ủi. Sự an ủi của Ngài “đó chính là sự gần gũi, Ngài là Sự thật và Ngài mở ra những cánh cửa hy vọng”.
Lời chúc mừng sinh nhật
Kết thúc Thánh lễ, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã chúc mừng sinh nhật Silvia, một nhân viên tiếp tân tại nhà nguyện Casa Santa Marta.
Minh Tuệ (theo Vatican News)