Đức Giáo hoàng Phanxicô cầu nguyện cho các nhân viên truyền thông

Đức Giáo hoàng Phanxicô cử hành Thánh lễ tại nhà nguyện Casa Santa Marta

Đức Giáo hoàng Phanxicô cử hành Thánh lễ tại nhà nguyện Casa Santa Marta

Trong Thánh lễ tại nhà nguyện Casa Santa Marta hôm thứ Tư 6/5, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã cầu nguyện cho tất cả những người làm việc trong giới truyền thông trong thời kỳ dịch bệnh này và đồng thời suy tư về Chúa Giêsu như ánh sáng dẫn đưa chúng ta ra khỏi bóng tối.

Mở đầu thánh lễ tại nhà nguyện Casa Santa Marta hôm thứ Tư 6/5 trong Tuần thứ tư Mùa Phục sinh, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã cầu nguyện cho những người làm việc trong giới truyền thông.

“Chúng ta hãy cầu nguyện cho những người, nam giới cũng như phụ nữ, làm việc trong các phương tiện truyền thông. Trong thời kỳ dịch bệnh này, họ gặp rất nhiều rủi ro và phải làm việc rất nhiều. Nguyện xin Thiên Chúa giúp họ luôn luôn truyền tải sự thật”.

Trong bài giảng của mình, Đức Giáo hoàng đã suy tư về bài Tin Mừng Thứ Tư (Ga 12: 44-50) trong đó Chúa Giêsu nói: “Ta là sự sáng đã đến thế gian, để bất cứ ai tin Ta, người ấy sẽ không ở trong sự tối tăm”.

Chúa Giêsu là ánh sáng thế gian

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã giải thích rằng sứ mạng của Chúa Giêsu là giải thoát chúng ta khỏi sự mê tín bởi vì “Ngài là ánh sáng tế gian”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô tiếp tục cho biết rằng nhiệm vụ của các Tông đồ cũng là mang lại ánh sáng này, ánh sáng của Chúa Giêsu, “bởi  vì thế giới đang chìm ngập trong bóng tối”.

Nhưng sự kịch tính về ánh sáng của Chúa Giêsu, Đức Giáo hoàng nhấn mạnh, đó là “anh sáng đó đã bị từ chối; dân của Người không chào đón Người. Họ yêu sự tối tăm hơn là ánh sáng; họ là nô lệ cho bóng tối”.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã mô tả việc ánh sáng làm cho chúng ta thấy rõ mọi thứ như hiện tại; nó làm cho chúng ta nhìn thấy sự thật.

Từ sự tối tăm đến ánh sáng

Dừng lại ở Thánh Phaolô, Đức Giáo hoàng chia sẻ rằng Thánh Phaolô cũng có kinh nghiệm này về việc đi từ sự tối tăm đến ánh sáng và “đó là một hành trình mà chúng ta được mời gọi”.

Chúa Giêsu mang ánh sáng đến cho dân của Ngài nhưng họ từ chối Ngài, Đức Giáo hoàng Phanxicô lưu ý.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô tiếp tục chia sẻ rằng tội lỗi của chúng ta là thứ khiến cho chúng ta trở nên mù quáng và chúng ta không thể chịu đựng được ánh sáng, vì đôi mắt của chúng ta yếu kém.

Bị mù lòa bởi tội lỗi

Chúng ta bị mù lòa, Đức Giáo hoàng nói, bởi những thói hư nết xấu, sự kiêu căng ngạo mạn và tinh thần thế gian. “Quả thực không hề dễ dàng để sống trong ánh sáng bởi vì nó khiến chúng ta nhìn thấy những điều xấu xa bên trong mà chúng ta không muốn thấy: tội lỗi của chúng ta”.

Nhưng nếu chúng ta suy nghĩ về những điều này, Đức Giáo Hoàng Phanxicô chia sẻ thêm, “chúng ta sẽ không tìm thấy một bức tường, không, chúng ta sẽ tìm thấy một lối thoát”, bởi vì chính Chúa Giêsu tuyên bố rằng Ngài chính là ánh sáng.

Đức Giáo Hoàng Phanxicô nhấn mạnh rằng Chúa Giêsu đến thế gian không phải để kết án mà là để giải thoát, và “chúng ta phải để mình được soi sáng trong bóng tối hàng ngày của chúng ta”.

Can đảm để được soi sáng

Hãy can đảm, Đức Giáo hoàng nhấn mạnh, “hãy để bản thân được soi sáng, hãy để bản thân được nhìn thấy những gì bạn có bên trong”, bởi vì chính Chúa Giêsu là Đấng dẫn dắt bạn tiến về phía trước; Đấng giải thoát bạn”.

“Chính Thiên Chúa Đấng giải thoát chúng ta khỏi bóng tối bên trong mỗi chúng ta, giải thoát chúng ta khỏi bóng tối của cuộc sống hàng ngày, của đời sống xã hội, của đời sống chính trị, của cuộc sống quốc gia và quốc tế”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói.

Sự hoán cải, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, “là một hành trình từ bóng tối sang ánh sáng”.

“Thiên Chúa đã giải thoát chúng ta, nhưng Ngài yêu cầu chúng ta trước hết phải nhận ra bóng tối… Thiên Chúa là Đấng tốt lành, Ngài luôn nhân hậu, Ngài luôn ở gần bên chúng ta. Ngài đến để giải thoát chúng ta. Đừng sợ ánh sáng của Chúa Giêsu”.

 

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết