Đức Giáo Hoàng Phanxicô cầu nguyện cho các nạn nhân của đại dịch Covid-19

casa_santa_marta_0505

Đức Giáo Hoàng Phanxicô đã dâng Thánh lễ hôm thứ Ba 5/5 để cầu nguyện cho nhiều người đã qua đời do Covid-19, và đồng thời suy tư về một số thái độ khiến chúng ta không nhận biết Chúa Giêsu.

Mở đầu Thánh lễ tại nhà nguyện Casa Santa Marta hôm thứ Ba 5/5, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã cầu nguyện cho các nạn nhân của đại dịch coronavirus.

“Hôm nay chúng ta cầu nguyện cho những người đã qua đời vì đại dịch. Họ đã chết trong sự cô độc, không có những vòng tay âu yếm của những người thân yêu của họ. Rất nhiều người thậm chí còn không có đến một đám tang. Nguyện xin Thiên Chúa đón nhận họ trong vinh quang của Ngài”.

Những vấp ngã đối với đức tin

Trong bài giảng của mình, Đức Giáo hoàng đã suy tư về bài Tin Mừng trong ngày (Ga 10: 22-30), trong đó một số người Do Thái yêu cầu Chúa Giêsu nói một cách công khai về việc Ngài có phải là Đấng Kitô không. Chúa Giêsu trả lời: “Tôi đã nói với các ông mà các ông không tin”.

Đức Giáo hoàng Phanxicô cho biết tình tiết này là một lời mời gọi để suy ngẫm về đức tin của chúng ta. “Tôi có tin không? Điều gì khiến tôi dừng lại bên ngoài cánh cửa để nhận biết đó là Chúa Giêsu?”.

Đức Giáo hoàng Phanxicô tiếp tục lưu ý đến “một số thái độ định kiến khiến chúng ta không thể tiến bộ trong sự hiểu biết về Chúa Giêsu”.

Bị giam cầm bởi sự giàu có

Ông chủ của họ, Đức Giáo hoàng Phanxicô nói, đó chính là sự giàu có.

“Có rất nhiều người trong chúng ta đã bước vào cánh cửa của Thiên Chúa nhưng sau đó không tiếp tục vì chúng ta bị giam cầm bởi sự giàu có. Chúa Giêsu đã giữ một lập trường dứt khoát liên quan đến sự giàu có. Sự giàu có khiến chúng ta không thể nhìn về phía trước. Chúng ta cần phải rơi vào tình cảnh nghèo đói ư? Không phải vậy, nhưng, chúng ta không được trở thành nô lệ cho sự giàu có. Sự giàu có chính là vị lãnh chúa của thế gian này và chúng ta không thể làm tôi hai chủ”.

Bị cướp mất sự tự do bởi sự cứng nhắc

Sự cứng nhắc của tâm hồn là một trở ngại khác đối với đức tin, Đức Giáo hoàng Phanxicô lưu ý.

“Chúa Giêsu đã khiển trách các luật sĩ vì sự cứng nhắc của họ trong việc giải thích lề luật, đó không phải là sự trung thành. Lòng trung thành luôn là một món quà của Thiên Chúa; sự cứng nhắc chỉ là sự đảm bảo cho bản thân”.

Đức Giáo hoàng Phanxicô chia sẻ về một người phụ nữ thánh thiện đã đến gặp Ngài để xin lời khuyên. Chị đã tham dự một Thánh lễ cưới vào một chiều thứ Bảy, và nghĩ rằng Thánh lễ này sẽ hoàn thành nghĩa vụ giữ ngày Chúa nhật của mình. Nhưng sau đó, chị nhận ra rằng các bài đọc trong Thánh lễ cưới này không tương ứng với các bài đọc trong Thánh lễ Chúa nhật. Vì vậy, chị cảm thấy rằng mình đang ở trong tình trạng tội lỗi nghiêm trọng vì đã không tham dự “một Thánh lễ Chúa nhật thực sự”.

Đức Giáo hoàng Phanxicô chia sẻ rằng hình thức cứng nhắc như vậy khiến chúng ta tránh xa “sự khôn ngoan và vẻ đẹp của Thiên Chúa, và cướp đi sự tự do của chúng ta”.

Bị mắc kẹt trong sự thờ ơ, chủ nghĩa giáo sĩ

Đức Giáo Hoàng Phanxicô tiếp tục liệt kê sự thờ ơ, chủ nghĩa giáo sĩ và tinh thần thế gian như là ba thái độ khác khiến chúng ta không tiến bộ trong sự hiểu biết về Chúa Giêsu.

Sự thờ ơ, hay ‘acedia’, theo Đức Giáo Hoàng Phanxicô, là một hình thức của “sự nhàm chán lấy đi khát khao phấn đấu của chúng ta và khiến chúng ta trở nên lãnh đạm hờ hững”.

Chủ nghĩa giáo sĩ, Đức Giáo Hoàng Phanxicô lưu ý, tìm cách đặt chúng ta vào vị trí của Chúa Giêsu.Thay vì để cho Thầy Chí Thánh hướng dẫn, chủ nghĩa giáo sĩ áp đặt những hạn chế vốn cần phải được đáp ứng trước khi một người bước vào cánh cửa đức tin.

“Đây chính là một căn bệnh khủng khiếp cướp khỏi các tín hữu sự tự do và cản trở họ đến với Chúa Giêsu”.

Bị sa lầy trong thế gian

Tinh thần thế gian cũng ngăn cản chúng ta đến với cánh cửa đức tin.

“Chúng ta có thể nghĩ”, Đức Giáo Hoàng Phanxicô nói, “về cách thức một số Bí tích được cử hành ở một số Giáo xứ. Đôi khi không thể nhận ra ân sủng và sự hiện diện của Chúa Giêsu”.

“Đây là một số trong những điều ngăn cản chúng ta trở thành những thành viên trong đàn chiên của Chúa Giêsu. Chúng ta là ‘những con chiên’ của tất cả những điều này – sự giàu có, sự thờ ơ, cứng nhắc, thế gian, chủ nghĩa giáo sĩ, ý thức hệ. Nhưng chúng ta thiếu tự do và chúng ta không thể theo Chúa Giêsu nếu không có tự do. Đôi khi tự do có thể đi quá xa, và chúng ta có thể trượt ngã. Vâng đó là sự thật. Nhưng điều này là không chắc chắn trước khi trở nên không bó buộc”.

Hoặc tự do để nâng cao sự hiểu biết về Chúa Giêsu

Kết thúc bài giảng của mình, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã mời gọi mọi người xem xét về việc liệu chúng ta có thoát khỏi những cám dỗ này để tiến bộ trong sự hiểu biết về Chúa Giêsu hay không.

“Nguyện xin Thiên Chúa soi sáng để chúng ta tự nhận thấy trong chính mình liệu chúng ta có được sự tự do cần thiết để đi qua cánh cửa là Chúa Giêsu, để đi qua cánh cửa ấy với Chúa Giêsu để trở thành những con chiên trong đàn chiên của Ngài”.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết