“Sự thờ ơ là tội ác nghiêm trọng dẫn đến một thế giới tự cho mình là trung tâm”, Đức Giáo hoàng Phanxicô cảnh báo trong một cuộc phỏng vấn mới.
Sự thờ ơ – “một sự cách ly mà tôi tự lựa chọn để bảo vệ mình khỏi vi rút của thực tế”
“Sự thờ ơ ngày nay là một cách tự bảo vệ bản thân. Đó là một sự cách ly mà tôi tự lựa chọn để bảo vệ bản thân khỏi vi rút của thực tế ”, Đức Giáo hoàng Phanxicô phát biểu với tờ Studia Moralia, tạp chí của Học viện Anphongsô, trong một cuộc phỏng vấn được công bố vào ngày 29 tháng 9.
Để vượt qua căn bệnh thờ ơ của thời hiện đại đó, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã quay trở lại một trong những chủ đề chủ đạo của Triều đại Giáo hoàng của mình: sự phân quyền của Giáo hội và thế giới từ trung tâm đến “các khu vực ngoại vi”, từ nơi mà Đức Giáo hoàng Phanxicô chia sẻ với Studia Moralia rằng “bạn có thể nhìn thực tế tốt hơn ”.
“Từ trung tâm, bạn có một cái nhìn méo mó, ngọt ngào, trong khi từ khu vực ngoại vi, bạn có thể nhìn thấy thực tế thô sơ, thực tế, không có bất kỳ sự che đậy nào”, Đức Giáo hoàng Phanxicô giải thích.
Đức Giáo hoàng Phanxicô nhắc lại xác tín của mình rằng “việc đến với các khu vực ngoại vi… theo một nghĩa thực tế” là điều kiện tiên quyết không thể thiếu cho cuộc hoán cải của Giáo hội trong thế kỷ 21.
“Chúng ta cần mở ra một cuộc gặp gỡ cụ thể với các khu vực ngoại vi hiện sinh mà không rơi vào cái bẫy của việc đưa ra những suy tư mang tính lý thuyết chưa bao giờ thực sự gặp phải sự kịch tính và vẻ đẹp của thực tại”, Đức Giáo hoàng Phanxicô nhấn mạnh.
Đức Giáo hoàng Phanxicô quay trở lại hình ảnh mà Ngài đã sử dụng trong một bài phát biểu trước Cơ mật nghị năm 2013 bầu chọn Ngài làm Giáo hoàng: “Trong sách Khải huyền, chúng ta đọc thấy rằng Chúa Giêsu đang đứng trước cửa và gõ (Kh 3:20). Rõ ràng Ngài gõ cửa để vào nhà và dùng bữa với chúng ta”.
“Thậm chí ngay cả ngày hôm nay, Chúa Giêsu vẫn đang đứng trước cửa và gõ nhưng Ngài gõ từ bên trong Giáo hội vì chúng ta không để Ngài đi ra ngoài. Việc lấp bít chặn các ý tưởng, những ý định trước: đây là những gốc rễ nơi các hệ tư tưởng lỏng lẻo hoặc khắt khe được hình thành”, Đức Giáo hoàng cảnh báo.
Về quá trình tái thiết kinh tế và xã hội hậu COVID-19: “Con người luôn có giá trị hơn nhiều so với lợi nhuận đơn thuần”
Về tình hình coronavirus, Đức Giáo hoàng Phanxicô than phiền với Studia Moralia rằng “đại dịch là một cuộc khủng hoảng toàn cầu”.
“Tất cả chúng ta đều biết rằng người ta không thoát ra khỏi khủng hoảng bằng cách giữ nguyên trạng thái như trước đây. Chúng ta thoát ra khỏi nó tốt hơn hay tồi tệ hơn, cả ở cấp độ cá nhân và xã hội”, Đức Giáo hoàng Phanxicô tiếp tục.
“Mọi thứ sẽ phụ thuộc vào cách các quốc gia lập chương trình hậu COVID-19: cho dù theo cách thức nhân văn, hay chỉ theo cách thức kỹ thuật; nghĩa là, cho dù họ chủ yếu nhìn vào sự phát triển kinh tế và tài chính, hay họ chọn bắt đầu lại từ con người, tất nhiên luôn có giá trị hơn nhiều so với lợi nhuận đơn thuần hoặc dữ liệu tài chính”.
“Điều đang chờ đợi chúng ta chắc chắn là một thời kỳ khó khăn, với sự gia tăng nghèo đói”, Đức Giáo hoàng Phanxicô cảnh báo, đồng thời cũng cho biết thêm rằng mục tiêu của công cuộc tái thiết kinh tế và xã hội hậu COVID-19 phải là “đào luyện lương tâm để suy nghĩ khác biệt, không còn vướng víu tới quá khứ”.
“Tất cả chúng ta phải hành động có trách nhiệm, cho dù chúng ta có muốn một nhân loại nhân bản hơn, không có nô lệ, không có những người đàn ông và phụ nữ bị bóc lột hay không”, Đức Giáo hoàng Phanxicô nhấn mạnh.
“Chúng ta phải tự hỏi liệu chúng ta có còn muốn các quốc gia khai thác bóc lột các quốc gia khác, tước đi của họ – ví dụ như – của cải thiên nhiên của họ, đặc biệt là vào thời điểm này khi nhu cầu ngày càng tăng đối với các nguồn lực cụ thể được sử dụng cho các công nghệ mới”.
“Sẽ chẳng có ý nghĩa gì đối với một quốc gia khi một mặt cam kết trao một hệ thống chính trị dân chủ cho một quốc gia nghèo hơn, và sau đó giữ lại quyền sử dụng đất nền của mình. Không thể chấp nhận được lối suy nghĩ và lối sống như vậy sau đại dịch nghiêm trọng này”.
“Cần phải có những lựa chọn can đảm đòi hỏi sự thay đổi. Nhưng không thể thay đổi được trừ khi tầm nhìn và nhận thức về thực tế xung quanh chúng ta thay đổi ”, Đức Giáo hoàng Phanxicô kết luận.
Đức Giáo hoàng Phanxicô cũng cho biết thêm rằng nhiệm vụ của thần học sau cuộc khủng hoảng COVID-19 phải là chỉ ra “những ‘tội lỗi’ đó mà thế giới hiện đã kết hợp thành trạng thái bình thường của nó và không còn nhận thức chúng như vậy nữa”.
Minh Tuệ (theo Novena)