
Đức Giáo hoàng Phanxicô trong buổi Tiếp kiến chung vào ngày 28 tháng 10 năm 2020 (© Truyền thông Vatican)
Phỏng vấn độc quyền của Hãng thông tấn Ý Adnkronos
Đức Giáo hoàng Phanxicô đã đưa ra những suy tư của mình về đại dịch coronavirus và những thách thức trong việc giải quyết vấn nạn tham nhũng trong một cuộc phỏng vấn độc quyền với hãng thông tấn Ý Adnkronos được công bố vào ngày 30 tháng 10 năm 2020.
Cuộc phỏng vấn được thực hiện bởi Gian Marco Chiocci, người đã thừa nhận việc cảm thấy có chút xúc động khi trò chuyện với Đức Thánh Cha: “Việc gặp gỡ với một vị Giáo hoàng không phải là chuyện thường ngày; nó gợi lên những cảm xúc hiếm có, mãnh liệt và rất mạnh mẽ ngay cả khi chủ nhân của ngôi nhà cố gắng hết sức để khiến cho vị khách của mình không chỉ cảm thấy thoải mái mà còn – và điều đó thực sự nghịch lý – trên cùng một bình diện”.
Trong cuộc phỏng vấn, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã đề cập đến một số chủ đề, bao gồm vấn nạn tham nhũng trong Giáo hội, coronavirus, và mối tương quan của Ngài với Đức nguyên Giáo hoàng Benedict XVI.
Về vấn đề tham nhũng, Đức Giáo hoàng Phanxicô chia sẻ: “Thật không may, vấn nạn tham nhũng là một câu chuyện được lặp đi lặp lại theo chu kỳ; sau đó một người nào đó đến dọn dẹp và thu xếp mọi thứ trật tự đâu vào đó, nhưng rồi nó lại bắt đầu với hy vọng rằng một người khác sẽ xuất hiện để chấm dứt sự suy thoái này… Giáo hội vẫn đang và sẽ tiếp tục vững mạnh, nhưng chủ đề về vấn nạn tham nhũng là một vấn đề sâu sắc bị bỏ quên trong hàng thế kỷ”.
Về coronavirus, Ngài chia sẻ: “Đó là những ngày vô cùng bất ổn, tôi cầu nguyện rất nhiều, tôi gần gũi với những người đang đau khổ; tôi tha thiết cầu nguyện cho những người đang giúp đỡ những người đang đau khổ vì lý do y tế”.
Về Đức nguyên Giáo hoàng Benedict XVI, Đức Phanxicô nói: “Đức Benedict XVI đối với tôi là một người cha và một người đàn anh, tôi viết thư cho Ngài ‘với tâm tình hiếu thảo và huynh đệ’. Tôi thường đến thăm Ngài ở đó (Đức Phanxicô chỉ tay về hướng Đan viện Mater Ecclesiae, mà trên thực tế, nằm sau Đền thờ Thánh Phêrô) và nếu gần đây tôi ít tới thăm Ngài hơn thì đó chỉ là vì tôi không muốn làm phiền khiến Ngài thêm mệt mỏi. Mối tương quan của tôi với Ngài thực sự rất tốt đẹp, chúng tôi thống nhất với nhau về những điều cần thực hiện. Đức Benedict quả thực là một con người đầy thánh thiện”.
Đức Giáo hoàng Phanxicô cũng nói về lời khuyên mà Ngài nhận được từ một người phụ nữ ngay sau khi Ngài biết tin Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II qua đời: “Thánh lễ kết thúc, một người phụ nữ rất nghèo đến gần tôi và hỏi tôi thông tin về cách một vị Giáo hoàng được bầu chọn, tôi nói với bà ta về làn khói trắng, các Hồng y, Mật nghị Hồng y, qua đó bà ngắt lời tôi và nói: nghe này, Đức Cha Bergoglio, khi nào Đức Cha trở thành Giáo hoàng, điều đầu tiên Ngài phải làm đó là mua một chú chó con. Tôi trả lời rằng tôi sẽ khó có thể làm như vậy, và nếu tôi đã làm vậy, tại sao tôi lại phải nuôi một con chó. Bởi vì mỗi khi ngài chuẩn bị dùng bữa – người phụ nữ trả lời – hãy đưa một miếng nhỏ trước cho con chó ăn; nếu con chó không sao, thì hãy tiếp tục ăn”.
Tác giả cũng hỏi Đức Giáo hoàng Phanxicô rằng liệu Ngài có sợ hãi không. Theo báo cáo, Đức Giáo hoàng Phanxicô đã suy nghĩ câu hỏi đó rất lâu trước khi trả lời:
“Tôi không sợ những hậu quả đối với mình, tôi không sợ bất cứ điều gì. Tôi hành động vì và nhân danh Thiên Chúa. Tôi vô trách nhiệm chăng? Tôi thiếu thận trọng chăng? Tôi không biết phải nói gì; bản năng và Chúa Thánh Thần hướng dẫn tôi; tôi được hướng dẫn bởi tình yêu của những con người tuyệt vời của tôi, những người bước theo Chúa Giêsu Kitô. Và sau đó tôi cầu nguyện; tôi cầu nguyện rất nhiều, trong thời điểm khó khăn này, tất cả chúng ta cần phải cầu nguyện thật nhiều, trước những sự việc đang xảy ra trên thế giới”.
Minh Tuệ (theo Zenit)