Đức Giáo hoàng Lêô XIV bày tỏ “nỗi đau sâu sắc” trước cái chết của linh mục tại Liban, kêu gọi chấm dứt bạo lực ở Trung Đông

Bóng cây thánh giá trên đầu gậy mục tử phủ xuống Đức Giáo hoàng Lêô XIV khi ngài chủ sự Thánh lễ Thứ Tư Lễ Tro khai mạc Mùa Chay Công giáo, tại Vương cung thánh đường Thánh Sabina ở Rôma, ngày 18 tháng 2 năm 2026. (Nguồn: Gregorio Borgia/AP.)

Bóng cây thánh giá trên đầu gậy mục tử phủ xuống Đức Giáo hoàng Lêô XIV khi ngài chủ sự Thánh lễ Thứ Tư Lễ Tro khai mạc Mùa Chay Công giáo, tại Vương cung thánh đường Thánh Sabina ở Rôma, ngày 18 tháng 2 năm 2026. (Nguồn: Gregorio Borgia/AP.)

Đức Giáo hoàng Lêô XIV đã bày tỏ “nỗi đau sâu sắc” trước cái chết của một linh mục Công giáo Maronite thiệt mạng trong một cuộc pháo kích tại miền nam Liban, đồng thời cầu nguyện cho tất cả các nạn nhân của tình trạng bạo lực đang gia tăng tại Trung Đông.

Trong một tuyên bố được Phòng Báo chí Tòa Thánh công bố, Đức Thánh Cha bày tỏ sự đau buồn trước “tất cả các nạn nhân của những cuộc oanh kích gần đây tại Trung Đông, đặc biệt là nhiều người vô tội, trong đó có nhiều trẻ em, và cả những người đã cố gắng trợ giúp họ.” Ngài cũng cho biết đang theo dõi các diễn biến với sự quan ngại và cầu nguyện để mọi hành động thù địch sớm chấm dứt.

Tuyên bố của Tòa Thánh đặc biệt nhắc đến cha Pierre El-Rahi, một linh mục Maronite tử vong hôm thứ Hai tại làng Qlayaa, miền nam Liban, được cho là do pháo binh Israel bắn trúng. Theo cha Toufic Bou Merhi, linh mục Phanxicô thuộc Dòng Phanxicô của Phủ doãn Thánh Địa, cha El-Rahi đã bị thương khi đang chạy đến giúp một giáo dân bị thương trong cuộc tấn công vào nhà của người này.

Theo lời kể, một cuộc tấn công đầu tiên đã đánh trúng một căn nhà gần giáo xứ, khiến một giáo dân bị thương. Cha El-Rahi đã cùng nhiều người trẻ nhanh chóng đến trợ giúp. Tuy nhiên, một cuộc oanh kích thứ hai tiếp tục xảy ra tại chính ngôi nhà đó, khiến vị linh mục bị thương nặng. Ngài được đưa khẩn cấp đến bệnh viện địa phương nhưng đã qua đời gần như ngay trước cửa bệnh viện.

Những ngày gần đây, miền nam Liban chứng kiến tình trạng bạo lực nghiêm trọng sau khi lực lượng Hezbollah mở các cuộc tấn công nhằm vào Israel, kéo theo các đợt đáp trả từ quân đội Israel. Chỉ trong tám ngày giao tranh, ước tính khoảng 300 người thiệt mạng và 1.000 người khác bị thương.

Quân đội Israel cũng đã ban hành nhiều lệnh sơ tán tại một khu vực rộng lớn ở miền nam Liban, khiến khoảng 500.000 người phải rời bỏ nhà cửa. Tuy nhiên, cha El-Rahi là một trong những người quyết định ở lại với cộng đoàn của mình. Trước đó, trong một cuộc tập hợp tại thị trấn Marjeyoun, vị linh mục đã kêu gọi bảo vệ quê hương “như những người yêu chuộng hòa bình, chỉ mang theo những vũ khí của hòa bình.”

Hoàng Vũ

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết