Đức Giám mục Phụ tá Baghdad: Coronavirus còn tồi tệ hơn một cuộc chiến. Lệnh giới nghiêm và phương tiện truyền thông xã hội

IRAQ_-_coronavirus_chiesaok

Tại Iraq, có đến 124 trường hợp được xác nhận nhiễm vi rút và ít nhất 10 người thiệt mạng. Tình trạng khẩn cấp kéo dài 30 ngày. Biên giới Baghdad và sân bay đóng cửa. Đức Giám mục Warduni: các biện pháp “nghiêm ngặt và nặng nề” khi đối mặt với “mối nguy hiểm nghiêm trọng”. Các phương tiện truyền thông mới là một kênh để duy trì sự hiệp thông với các tín hữu: “liều thuốc mạnh mẽ nhất đó chính là cầu nguyện”.

Ở Iraq, “chúng tôi đã phải trải qua chiến tranh, bạo lực [tôn giáo]” nhưng “chúng tôi chưa bao giờ chứng kiến một lệnh giới nghiêm nghiêm trọng và nặng nề” nhưlệnh giới nghiêm đã được áp dụng trong những ngày này đối với coronavirus chủng mới”, theo Đức Cha Shlemon Audish Warduni, Giám mụcphụ tá Baghdad.

Vị Giám chức, người cũng là cánh tay phải của Đức Thượng Phụ Chaldean, đã bình luận về các biện pháp được thực hiện trong những ngày gần đây bởi chính quyền trung ương và Giáo hội để ngăn chặn dịch bệnh.

“Dân chúng  Iraq – vị Giám chức cho biết thêm – nhận thức được mối nguy hiểm nghiêm trọng mà chúng ta đang phải đối mặt, bởi vì nếu không thì chính quyền sẽ không thực hiện các biện pháp quyết liệt như vậy”.

Chính phủ hiện nay đã áp đặt lệnh giới nghiêm tại thủ đô từ ngày 17 đến 24 tháng 3, với nỗ lực ngăn chặn sự lây lan của coronavirus chủng mới. Theo báo cáo từ Bộ Y tế, đến nay đã có 124 trường hợp được xác nhận nhiễm Covid-19, ít nhất 10 nạn nhân. Tất cả các chuyến bay đến và đi từ sân bay quốc tế Baghdad cũng đã bị đình chỉ.

Nước này đang chuẩn bị tuyên bố tình trạng khẩn cấp trong 30 ngày, như lời kêu gọi hôm 15/3 của Tổng thống Barham Salih và Thủ tướng lâm thời Adil Abdul-Mahdi. Người đứng đầu chính phủ và lãnh đạo chính phủ đã gửi yêu cầu tới Chủ tịch Quốc hội Mohamed al-Halbousi. Các biện pháp có thể được gia hạn trong trường hợp cần thiết.

Để phòng ngừa, một số thống đốc của đất nước này đã ra lệnh đóng cửa biên giới: bao gồm Dhi-Qar, Babil, Maysan, Najaf, Basra, Diwaniyah, Kirkuk, Wasit, Nineveh và Kerbala, cũng như Erbil và Suleimanya. Các trường học và đại học đã bị đóng cửa từ tuần trước; du lịch đến các quốc gia bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh cũng bị cấm.

“Trong một khoảng thời gian, tình hình chẳng mấy tốt đẹp – theo Đức Giám mục phụ tá Baghdad – và có một bầu không khí của sự đau khổ, mọi người sợ hãi và chính vì lý do này, điều cần thiết là phải cố gắng can đảm, đặc biệt là giờ đây họ chứng kiến các nhà thờ, các đền thờ Hồi giáo và các trường học đóng cửa”.

Vị Giám chức cho biết thêm rằng “nhiều người đang đặt câu hỏi, họ hiểu rằng điều này là nghiêm trọng và nó được kết hợp bởi một cảm giác chung của sự mệt mỏi, khi từng người tự cô lập mình và gia đình để cùng nhau cầu nguyện “.

Đức Thượng Phụ Chaldean Mar Louis Raphael Sako đã quyết định cử hành Thánh lễ mỗi buổi sáng được phát trực tiếp trên Facebook, để giữ tinh thần hiệp thông sống động – mặc dù ở một khoảng cách – với các tín hữu. Các công nghệ mới là kênh được sử dụng để truyền tải các hoạt động và các nghi thức của Mùa Chay, như đã xảy ra vào thứ Sáu tuần trước với chương trình phát sóng trực tiếp việc đi Đàng Thánh Giá và Thánh lễ sáng Chúa nhật ngày 15/3. Vị Giám chức Chaldean kêu gọi mọi người “hiệp lời cầu nguyện” mà qua đó “chúng ta hy vọng sẽ giải tán đám mây này” vốn đang che khuất cả thế giới.

“Tòa Thượng Phụ – Đức Cha Warduni nhấn mạnh – mời gọi các tín hữu theo dõi việc đi Đàng Thánh giá vào thứ Sáu tại nhà. Vi rút coronavirus chủng mới rất dễ lây lan và làm cho mọi người trở bệnh nặng. Đây chính là lý do tại sao chúng tôi cố gắng lập các nhóm nhỏ trong mỗi gia đình, tăng cường lời mời cầu nguyện bắt đầu từ việc lần Chuỗi Mân côi vào lúc 7 giờ tối, trước bữa tối”. Tại thời điểm này, Đức Cha Warduni tiếp tục, “những dịch bệnh lớn trong quá khứ và dịch bệnh của ngày hôm nay trở lại trong tâm trí chúng ta: và chúng ta cầu nguyện với Thiên Chúa cầu xin Lòng thương xót của Ngài”.

Cuối cùng, Đức Giám mục Phụ tá Baghdad đã đưa ra một lưu ý đối với các nhà chức trách, những người đã phản ứng quá chậm chạp khi đối mặt với sự tiến triển của dịch bệnh, đặc biệt là ở quốc gia láng giềng Iran, vốn là tâm điểm của sự bùng phát ở khu vực Trung Đông. “Họ đáng lẽ ra phải đóng cửa biên giới sớm hơn, tất cả chúng ta đều đã dự đoán trước dịch bệnh. Cả thế giới – Đức Cha Warduni kết luận – đang cố gắng tìm ra một loại vắc-xin. Giờ đây, phương thuốc mạnh mẽ nhất đó là cầu nguyện, phó thác mọi sự cho Thiên Chúa và bàn tay của Ngài”.

Minh Tuệ (theo Asia News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết