Đức Giám mục Malakal: ‘Chuyến viếng thăm Nam Sudan của Đức Hồng y Parolin mang đến cho chúng tôi niềm hy vọng’

Đức Hồng Y Parolin trên chiếc thuyền chở người tị nạn Sudan đến Malakal (Ảnh: Vatican News)

Đức Hồng Y Parolin trên chiếc thuyền chở người tị nạn Sudan đến Malakal (Ảnh: Vatican News)

Theo Đức Giám mục Nyodho Ador Maiwok của Giáo phận Malakal, chuyến viếng thăm của Đức Hồng y Quốc Vụ Khanh Pietro Parolin đến thành phố Malakal của Nam Sudan “thực sự có ý nghĩa đối với chúng tôi”.

Trong một cuộc phỏng vấn với Vatican News, Đức Giám mục Nyodho đã giải thích việc chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y Parolin mang lại niềm hy vọng và thể hiện tình yêu, sự gần gũi và sự liên đới của Giáo hội Công giáo với những người đau khổ.

Chuyến viếng thăm của Đức Hồng Y Parolin, Đức Giám mục Nyodho nói, sẽ giúp mọi người hiểu rằng việc cùng cộng tác với nhau, trong sự đoàn kết giữa các cộng đồng khác nhau, sẽ mang lại cho họ nhiều sức mạnh để tiến lên phía trước, để xây dựng đất nước, tiểu bang và Giáo phận của họ.

Đức Giám mục Nyodho đã nói về niềm hy vọng này mà ngài và toàn thể Giáo phận đã đặt vào chuyến viếng thăm của Quốc Vụ Khanh Vatican đến khu vực của ngài, bắt đầu hôm thứ Ba.

Vào sáng thứ Tư, Đức Giám mục Nyodho đã chào đón những người tị nạn chạy trốn khỏi cuộc chiến đang diễn ra ở Sudan đến bằng thuyền và được ngài tháp tùng trên chặng đường cuối cùng đến trung tâm tiếp nhận. Cũng tại Malakal, ngài đã cử hành Thánh lễ tại Nhà thờ Chính Tòa hôm thứ Ba, và sau đó gặp gỡ những người tị nạn tại trung tâm tiếp nhận.

Chạy trốn chiến tranh

Hơn 42.000 người tị nạn đã đến Malakal, nằm ở phía đông bắc của Nam Sudan.

Giáo phận của Đức Giám mục Nyodho bao gồm Thượng Nile, Jonglei và Unity States, nơi có khoảng 35.000 người đã được tái định cư, đặc biệt là ở những nơi họ có các thành viên gia đình. Hầu hết những người tị nạn thực sự là người Nam Sudan đã chuyển đến Khartoum trong nhiều năm. Tổng cộng, 1.5 triệu người Nam Sudan đang ở Sudan, nhưng nhiều người hiện đang quay trở lại miền nam để thoát khỏi cuộc chiến đang diễn ra.

Ước tính khoảng 200.000 người đã quay trở lại Nam Sudan. Khi họ đến nơi, những người tị nạn hầu như luôn trở thành nạn nhân của những tên cướp lấy đi mọi thứ.

Nhiều người đến biên giới và đi đến Malakal trên một chiếc thuyền chở hàng của Giáo phận thường chở ngũ cốc nhưng hiện đã được dùng để chở người.

Từ 400 đến 800 người di chuyển mỗi chiều bằng thuyền trong một hành trình kéo dài từ 2 đến 3 ngày. Đức Hồng Y Parolin đã lên một trong những chiếc thuyền đó vào thứ Tư. 3 ngàn người đã được vận chuyển bằng hệ thống này cho đến hiện tại.

Đức Hồng Y Parolin gặp gỡ những người tị nạn ở trại tập trung Malakal

Đức Hồng Y Parolin gặp gỡ những người tị nạn ở trại tập trung Malakal

Sự cần thiết của hòa bình và hòa giải

Đức Giám mục Nyodho Ador Maiwok phát biểu với Vatican News rằng Giáo phận Malakal là một trong những nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất bởi thiên tai và cũng đã bị chiến tranh tàn phá. Giờ đây, Giáo phận này đang tiếp nhận hàng ngàn người chạy trốn khỏi cuộc chiến ở Sudan, thêm vào đó là những thách thức to lớn.

Vị Giám chức đã giải thích việc Giáo phận Malakal là một trong những nơi đầu tiên đề nghị giúp đỡ bằng cách tạo ra một cầu nối để đưa những người tị nạn từ biên giới với Sudan đến Malakal. “Người dân ở đây cần hòa bình và hòa giải, họ cần sự thống nhất”, như lời Đức Thánh Cha Phanxicô đã nói khi ngài đến thăm quốc gia này vào tháng 2 năm 2023.

Đức Giám mục Nyodho lưu ý rằng chuyến viếng thăm của Đức Hồng y Parolin là một thời điểm rất quan trọng đối với mọi người, vì nó sẽ mang lại nhu cầu đoàn kết, có được sức mạnh để tiến lên, ngay cả khi điều đó chẳng hề dễ dàng, vì đây là những người đã từng chiến đấu với nhau trong các cuộc xung đột.

Đức Giám mục Nyodho cũng cho biết thêm rằng sẽ mất nhiều thời gian để quy tụ họ lại với nhau. Ngài nhắc lại rằng chuyến viếng thăm của Đức Thánh Cha Phanxicô đã mang lại sức mạnh và hy vọng to lớn cho sự hòa giải giữa những người dân sông Nile, một điều cực kỳ quan trọng.

Đức Hồng Y Parolin đến Malakal

Đức Hồng Y Parolin đến Malakal

Lời kêu gọi đối với cộng đồng quốc tế

“Không còn gì ở đây”, Đức Giám mục Nyodho Ador Maiwok chỉ trích, “làm thế nào bạn có thể giúp đỡ những người đến trong tình huống này?”.

Mô tả những gì chiến tranh đã mang lại cùng với sự tàn phá và cướp bóc của nó, Đức Giám mục Nyodho đã giải thích cuộc tranh đấu của những người tị nạn đang nỗ lực chạy trốn. Một chuyến đưa người từ biên giới sang Malakal tốn từ 7 đến 8 nghìn đô la, chỉ riêng tiền xăng, sau đó phải cung cấp thức ăn, chỗ ở, và hiện tại dịch bệnh cũng đang bùng phát.

“Chúng tôi không thể ngồi không chờ đợi. Đó là lý do tại sao chúng tôi đang nỗ lực tiến về phía trước, làm những gì có thể, theo khả năng của mình”, Đức Giám mục Nyodho nói. Vị Giám chức cũng lưu ý rằng mùa mưa ở đó càng làm tăng thêm sự đau khổ, vì “mọi người không có đủ những thứ để trang trải cho bản thân, trẻ em và người già cần rất nhiều sự giúp đỡ”.

Kết lời, Đức Giám mục Nyodho kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ các đối tác và tất cả những người có thiện chí, bởi vì “tình hình ở đây thực sự cần những người có thiện chí, nó cần có lòng nhân đạo”, sự hỗ trợ quan trọng để giúp người dân tồn tại và xây dựng lại cuộc sống của họ.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết