
Đức Giám mục Kevin C. Rhoades Địa phận Fort Wayne-South Bend. (Ảnh: PennLive)
Đức Giám mục Kevin C. Rhoades Địa phận Fort Wayne-South Bend, thừa nhận rằng người Công giáo phải đối mặt với những thách thức nghiêm trọng khi phân biệt thông điệp nào sẽ gửi đến các nhà lãnh đạo chính trị khi họ bỏ phiếu.
Thông điệp được kết hợp bởi sự chia rẽ, phân cực và đảng phái cực đoan đã phát triển như những điểm nổi bật của diễn ngôn chính trị trong những năm gần đây, dẫn đến điều có thể trở thành tỷ lệ cử tri đi bầu lớn nhất trong cuộc bầu cử tổng thống năm nay.
Việc thiếu trung thành với Học thuyết Xã hội Công giáo là nguyên nhân khiến người Công giáo không tránh khỏi sự phân cực về lý tưởng trong cuộc tranh luận văn hóa và chính trị, Đức Giám mục Rhoades phát biểu với các sinh viên tại Đại học Holy Cross ở Notre Dame, Indiana, vào ngày 24 tháng 9.
Vị Giám chức nhấn mạnh rằng lòng trung thành sẽ dẫn đến sự đoàn kết hơn giữa các tín hữu và giúp họ thực sự trở thành “nắm men trong xã hội vì sự đoàn kết và hòa hợp hơn”.
Những phát biểu của Đức Giám mục Rhoades đã được đưa ra trong một bài thuyết trình có tiêu đề “Quyền công dân của người tín hữu trong một quốc gia bị chia rẽ: Trách nhiệm chính trị của người Công giáo”, mà ngài đã trình bày theo lời mời của các quan chức của trường đại học.
Câu hỏi trọng tâm của buổi nói chuyện là ý nghĩa của việc trở thành một công dân trung thành trong một quốc gia bị chia rẽ – và trách nhiệm chính trị của người Công giáo trong tình huống này.
“Việc trở thành một công dân trung thành có nghĩa là đặt tư cách người môn đệ Kitô hữu lên trước sự phục tùng đảng phái chính trị và đặt lòng trung thành với Giáo huấn của Giáo hội lên trước bất kỳ hệ tư tưởng chính trị nào”, Đức Giám mục Rhoades nói.
“Với tư cách là công dân, chúng ta không được trốn tránh trách nhiệm chính trị của mình. Với tư cách là người Công giáo, chúng ta không được trốn tránh trách nhiệm Kitô hữu của mình trong việc thúc đẩy công ích”, Đức Giám mục Rhoades nói. “Giáo hội dạy rằng việc thúc đẩy và bảo vệ công ích phải là mục đích và mục tiêu của mọi hoạt động chính trị và của chính chính phủ”.
“Nếu như chúng ta bị cám dỗ rút khỏi việc tham gia chính trị, chúng ta phải ghi nhớ trách nhiệm luân lý của mình là dấn thân vì công ích”.
Đồng thời, Đức Giám mục Rhoades cũng thừa nhận với những khán thính giả xa cách xã hội, dường như có một tình huống của vô gia cư về chính trị đối với những người Công giáo trung thành với Giáo huấn của Giáo hội – đặc biệt là liên quan đến hai đảng phái chính trị chính và các nền tảng của họ.
“Tất cả chúng ta đều nhận thức được khoảng cách chính trị ngày càng mở rộng ở đất nước chúng ta”, Đức Giám mục Rhoades nói. “Tất cả những gì bạn phải làm là bật bất kỳ kênh tin tức nào trên TV hoặc đọc lướt tin tức chính trị trên internet. Không chỉ có nhiều sự bất đồng về các vấn đề, vốn chẳng có gì mới mẻ, mà còn có sự tức giận và phẫn nộ ngày càng tăng mà một số người gọi là ‘ dịch bệnh chung ở Mỹ'”.
“Các tục lệ xã hội truyền thống và các chuẩn mực của cuộc đàm luận đã bị vứt bỏ”, Đức Giám mục Rhoades nói. Sự tôn trọng đối với những người không đồng ý với họ thường bị thiếu và “sự đả kích và căm ghét của một số người Công giáo, thậm chí đối với Đức Giáo hoàng Phanxicô, là điều đáng lo ngại”.
“Người Công giáo nên là một phần của giải pháp, chứ không phải là một phần của vấn đề mà chúng ta phải đối mặt trong xã hội phân cực của chúng ta. Chúng ta được kêu gọi để trở nên tốt hơn”, Đức Giám mục Rhoades nói.
Giáo hội không tiếp cận các vấn đề chính trị theo hệ tư tưởng chính trị hay đảng phái, Đức Giám mục Rhoades nhắc nhở các khán giả, nhưng theo những Giáo huấn về luân lý và đòi hỏi của đức tin, đồng thời giải thích rằng các vấn đề được tiếp cận từ quan điểm của Kinh thánh và truyền thống.
Nhiều phần trong nền tảng truyền thống của cả hai đảng Cộng hòa và Dân chủ đều phù hợp với Giáo huấn Xã hội Công giáo, và có một số phần của mỗi đảng phái lại không như vậy, Đức Giám mục Rhoades nói. “Điều này tạo ra một tình thế khó xử cho nhiều người Công giáo trung thành. Họ cảm thấy vô gia cư về mặt chính trị”, vị Giám chức chia sẻ thêm.
Đức Giám mục Rhoades đã chia sẻ với các sinh viên ví dụ về các vấn đề mà người Mỹ bị phân cực, bao gồm các vấn đề về kinh tế, nhập cư, các vấn đề liên quan đến sự sống con người và môi trường. Vị Giám chức mời các sinh viên suy nghĩ về trách nhiệm của họ với tư cách là người Công giáo để phải tham gia và đề xuất trong cuộc trò chuyện và tại quảng trường công cộng về Học thuyết Xã hội của Giáo hội.
Đức Giám mục Rhoades giải thích rằng có rất nhiều không gian cho sự phán xét thận trọng trong việc áp dụng các nguyên tắc của Giáo huấn Xã hội Công giáo trong lĩnh vực kinh tế.
“Tuy nhiên, các nguyên tắc mà Giáo hội duy trì cung cấp một khuôn khổ để tránh những cạm bẫy và bất công của cả chủ nghĩa xã hội và chủ nghĩa tư bản không bị kiểm soát. Tiếng nói của Giáo hội là cần thiết để đảm bảo rằng những đòi hỏi của luân lý, nếu không có sự công bằng và liên đới thì không thể thực hiện được, phải được tuân thủ trong lĩnh vực kinh tế”, Đức Giám mục Rhoades nói.
Nhập cư, một trong những vấn đề phân cực nhất trong cuộc tranh luận chính trị cách đây 4 năm trước, vẫn là một vấn đề gây xúc động hiện nay, các sinh viên đã lắng nghe.
“Điều quan trọng là chúng ta phải có một cuộc đối thoại dân sự hợp lý về vấn đề nhập cư ở quốc gia của chúng ta. Và ở đây, tiếng nói của Giáo hội Công giáo cần được lắng nghe. Mặc dù nhập cư là một chủ đề chính trị, nó cũng là một vấn đề luân lý vì nó liên quan đến phẩm giá của con người, nền tảng của mọi Giáo huấn Xã hội Công giáo”, Đức Giám mục Rhoades nói.
“Người dân có quyền tự nhiên để được di cư hầu trốn khỏi tình trạng bạo lực, ngược đãi và đói nghèo đe dọa tính mạng của họ”, Đức Giám mục Rhoades nói. “Chúng ta có bổn phận luân lý để chào đón những người đang gặp khó khăn như vậy, trong chừng mực chúng ta có thể. Đây là sự đòi buộc về luân lý khi xét đến thiện ích chung toàn cầu”.
Điều quan trọng cần lưu ý là Giao hội không dung túng cho việc nhập cư bất hợp pháp, Đức Giám mục Rhoades chia sẻ thêm.
“Đồng thời, chúng ta nhấn mạnh sự đối xử công bằng và nhân đạo đối với những người nhập cư không có giấy tờ, đề cao nhân phẩm của họ, bảo vệ sự an toàn của họ và giữ gìn sự đoàn kết trong gia đình của họ. Đây là một vấn đề nhân đạo”, Đức Giám mục Rhoades cho biết thêm.
Đề cập đến tài liệu của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ có tựa đề “Hình thành lương tâm cho quyền công dân của các tín hữu” cũng như Thông điệp “Evangelium Vitae” (“Tin Mừng của Sự sống”) của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Đức Giám mục Rhoades lưu ý rằng có sự cắt đứt tự do khỏi chân lý luân lý bằng cách ủng hộ phá thai được hợp pháp hóa.
Như Đức Thánh Cha Phanxicô đã dạy, và được trích dẫn trong phần giới thiệu về “Quyền Công dân của các tín hữu”: “Lời mời gọi nên thánh đòi hỏi một sự bảo vệ vững chắc và nhiệt thành đối với những đứa trẻ chưa được sinh ra vô tội. Một cách thánh thiêng không kém là sự sống của những người nghèo, những người đã được sinh ra, những người cùng khổ, bị bỏ rơi, và những người kém may mắn, những người yếu đuối bệnh tật dễ bị tổn thương và những người lớn tuổi bị đe dọa bởi cái chết êm dịu bí mật, nạn nhân của vấn nạn buôn người, các hình thức nô lệ mới, và mọi hình thức của việc bị từ chối”, Đức Giám mục Rhoades nói.
“Trong khi, chúng tôi, các Giám mục, khẳng định tính ưu tiên của mối đe dọa phá thai như là một sự ưu tiên, chúng tôi tuyên bố rằng ‘đồng thời, chúng ta không thể bác bỏ hoặc bỏ qua các mối đe dọa nghiêm trọng khác đối với sự sống và phẩm giá con người như phân biệt chủng tộc, cuộc khủng hoảng môi trường, tình trạng nghèo đói và án tử hình'”.
Minh Tuệ (theo UCA News)