Đức Giám mục Địa phận Brooklyn gọi vị Linh mục qua đời do COVID-19 là ‘một nhà truyền giáo vĩ đại giữa chúng ta’

Cha Jorge Ortiz-Garay, điều phối viên mục vụ cho những người nhập cư Mexico ở Giáo phận Brooklyn, NY, được nhìn thấy đang xử lý vào đầu Thánh lễ đánh dấu ngày lễ Đức Mẹ Guadalupe ngày 12 tháng 12 năm 2018, tại Nhà thờ Chính tòa St. Joseph ở Brooklyn. Ông qua đời ngày 27 tháng 3 năm 2020, do các biến chứng liên quan đến coronavirus. (Tín dụng: Gregory A. Shemitz / CNS.)

Cha Jorge Ortiz-Garay, Điều phối viên mục vụ của Ủy ban về những người nhập cư Mexico của Giáo phận Brooklyn, NY, trong đoàn đồng tếThánh lễ đánh dấu lễ Đức Mẹ Guadalupe vào ngày 12 tháng 12 năm 2018, tại Nhà thờ Chính Tòa Thánh Giuse, Brooklyn. Ngài qua đời vào ngày 27 tháng 3 năm 2020, do các biến chứng liên quan đến coronavirus (Ảnh: Gregory A. Shemitz / CNS)

BROOKLYN, New York – Hôm 28 tháng 3, Đức Giám mục Nicholas DiMarzio Địa phận Brooklyn đã tuyên bố cái chết của vị Linh mục 49 tuổi, Cha Jorge Ortiz-Garay, người qua đời vào buổi tối trước đó do nhiễm COVID-19.

Ngài là Cha Sở Nhà thờ St. Brigid, thuộc khu vực Wyckoff Heights, thành phố New York thuộc Địa phận Brooklyn và Ngài cũng là điều phối viên của Ủy ban về những người nhập cư Mexico của Giáo phận.

Cha Jorge Ortiz-Garay qua đời tại Trung tâm Y tế Bệnh viện Wyckoff ở Brooklyn vì các biến chứng liên quan đến coronavirus và được cho là vị Linh mục Công giáo đầu tiên ở Hoa Kỳ tử vong do COVID-19.

“Đây quả là một ngày đau buồn và mất mát to lớn cho Giáo phận Brooklyn. Cha Jorge là một vị Linh mục vĩ đại, được người dân Mexico yêu quý và là một người làm việc không biết mệt mỏi cho tất cả các tín hữu tại Brooklyn và Queens”, theo Đức Cha DiMarzio, người đã đưa ra một tuyên bố video bằng tiếng Anh và tiếng Tây Ban Nha. Đức Giám mục Địa phận Brooklyn cho biết rằng Cha Jorge, như Ngài được gọi, đã có “những biến chứng tiềm ẩn” khiến Ngài dễ bị nhiễm coronavirus hơn.

Đức Giám mục Địa phận Brooklyn gọi vị Linh mục quá cố là “một nhà truyền giáo vĩ đại giữa chúng ta”, đặc biệt là trong hoạt động tông đồ liên quan đến anh chị em di dân Mexico trong Giáo phận.

Đức Cha DiMarzio lưu ý rằng chính Cha Ortiz-Garay đã điều phối “truyền thống dịp lễ Đức Mẹ Guadalupe tráng lệ” tại Giáo phận Brooklyn, bao gồm Thánh lễ với sự hiện diện của hàng ngàn người hành hương, theo sau đó là một cuộc rước đuốc trên các đường phố tại Brooklyn và Queens, hai thị xã thuộc thành phố New York hình nên Giáo phận.

Đức Cha DiMarzio đã hồi tưởng đến đám đông 3.000 người quy tụ tham dự buổi lễ vào ngày 12 tháng 12 năm ngoái tại Nhà thờ Chính Tòa kính Thánh Giuse thuộc Địa phận Brooklyn, và trong thông điệp video, Đức Cha DiMarzio đã đưa ra lời kêu gọi đặc biệt đến những người tham dự hãy cùng suy nghĩ về một ơn gọi, vì “một người nào đó phải thay thế Cha Jorge. Chúng ta cần những ơn gọi để chăm sóc cộng đồng nói tiếng Tây Ban Nha, chúng ta cần những ơn gọi từ những người nói tiếng Tây Ban Nha”.

“Nếu anh chị em cảm thấy Thiên Chúa đang mời gọi, xin hãy cầu nguyện và khi dịch coronavirus kết thúc, hãy đến gặp một trong những vị Linh mục của mình” về một ơn gọi có thể, Đức Cha DiMarzio cho biết thêm.

Cha Ortiz-Garay sinh ngày 16 tháng 10 năm 1970 tại Thành phố Mexico. Ngài được thụ phong Linh mục tại Tổng giáo phận Newark, New Jersey, với tư cách là thành viên của Phong trào Con Ðường Tân Dự Tòng (Neocatechumenal Way) vào ngày 29 tháng 5 năm 2004.

Cha Ortiz-Garay đến Giáo phận Brooklyn vào năm 2009 và lần đầu tiên làm công việc mục vụ tại Nhà thờ Chính Tòa kính Thánh Giuse, ở Prospect Heights, đồng thời phục vụ với tư cách là Tuyên úy cho sứ vụ “missio ad gentes” ở Brooklyn. Năm 2014, Cha Ortiz-Garay bắt đầu phục vụ với tư cách là người quản lý tại Nhà thờ St. Brigid, và vào ngày 13 tháng 7 năm 2019, ngài được bổ nhiệm làm Cha Sở vào ngày 13 tháng 7 năm 2019.

Vào ngày 10 tháng 12 năm 2019, ngài được sáp nhật vào Giáo phận, chính thức trở thành Linh mục của Giáo phận Brooklyn. Cha Ortiz-Garay cũng trở thành một công dân đã được nhập tịch gần đây.

Thánh lễ tưởng nhớ Cha Jorge sẽ được cử hành vào một ngày nào đó sau này. Cha Ortiz-Garay tiếp tục sống mãi trong sự tưởng nhớ của cha mẹ của ngài, ông bà Jorge và Estella Ortiz, các anh chị em, và các cháu.

“Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em trong thời điểm khó khăn này”, Đức Cha DiMarzio nói trong thông điệp video của mình. “Chúng ta vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của Cha Jorge thân yêu chúng ta, nguyện xin Đức Mẹ Guadalupe chuyển cầu cho ngài và gia đình cũng như cho tất cả chúng ta để chúng ta có thể vượt qua và chinh phục loại virus khủng khiếp này”.

Thiên Ân (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết