Đức Giám mục Caggiano: ‘Để giúp thế giới, trước tiên Giáo hội phải hàn gắn những chia rẽ của chính mình’

Giám mục Frank J. Caggiano của Bridgeport, Conn., Được nhìn thấy vào ngày 1 tháng 10 năm 2020, ảnh tập tin. (Ảnh: Gregory A. Shemitz / CNS)

Đức Giám mục Frank J. Caggiano Địa phận Bridgeport, Conn., trong bức ảnh được chụp vào ngày 1 tháng 10 năm 2020 (Ảnh: Gregory A. Shemitz / CNS)

NEW YORK – Đức Giám mục Frank Caggiano Địa phận Bridgeport cho biết rằng để Giáo hội truyền cảm hứng cho thế giới sống theo các thông điệp của Đức Thánh Cha Phanxicô, thì trước tiên, Giáo hội cần phải sửa chữa những vết rạn nứt của chính mình và đồng thời xích lại gần nhau hơn.

“Giáo hội đang rạn nứt. Nó phản ánh sự rạn nứt về mặt chính trị thậm chí ngay cả ở đây tại Hoa Kỳ. Chúng ta không nói được tiếng nói chung bởi vì mọi thứ Đức Thánh Cha đề nghị chúng ta thực hiện trong phạm vi công cộng, chúng ta cũng phải làm trong chính Giáo hội của chúng ta và chúng ta đang gặp trở ngại khi làm điều đó”, Đức Giám mục Caggiano nói.

“Nhiệm vụ trước mắt của chúng ta là áp dụng những gì chúng ta đang nói đến cho bối cảnh rộng lớn hơn trong đời sống Giáo hội của chúng ta, và điều đó sẽ rất khó khăn, nhưng phải được thực hiện”.

Đức Giám mục Caggiano đưa ra những lời bình luận trên vào ngày 24 tháng 9 tại một sự kiện của CAPP-Hoa Kỳ và Đại học Fordham: “Sức khỏe của các quốc gia: Lời kêu gọi hòa nhập của Đức Thánh Cha Phanxicô” nơi ngài và Angus Deaton, Giáo sư kinh tế tại Đại học Princeton, nói về các cuộc khủng hoảng toàn cầu về sự hội nhập.

Đức Giám mục Caggiano lập luận rằng đại dịch COVID-19 đã khiến cho mọi người yên tâm với ý tưởng rằng xã hội cần phải thay đổi, điều này tạo cơ hội để tái đánh giá các cấu trúc kinh tế, xã hội và chính trị thông qua Giáo huấn xã hội Công giáo vốn “tôn trọng phẩm giá của mỗi con người và thúc đẩy sự hòa nhập cho tất cả mọi người”.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra lộ trình nhằm tạo ra một thế giới hòa nhập hơn, Đức Giám mục Caggiano nói, bắt nguồn từ nguyên tắc cơ bản của sự hiệp thông, vốn là một “lời mời thiêng liêng”.

“Lời mời gọi dành cho tất cả chúng ta được tạo dựng theo hình ảnh và giống với Thiên Chúa qua quyền năng của ân sủng để bước vào chính sự sống của Thiên Chúa, Đấng tự mình hiệp thông trong mặc khải Kitô giáo”, Đức giám mục Caggiano nói. “Lời mời gọi đó nhắc nhở chúng ta về con người của chúng ta và nhắc nhở chúng ta về mối liên kết mà chúng ta chia sẻ với mọi người, với mọi chủng tộc, với mọi truyền thống tôn giáo và nó cũng nhắc nhở chúng ta về nghĩa vụ chúng ta phải duy trì cuộc sống chung của mình, ngay cả trong việc tôn trọng và chăm sóc công trình sáng tạo”.

Đức Giám mục Caggiano cũng trích dẫn các yếu tố của xã hội hiện đại khiến cho việc tạo ra một thực tế hòa nhập hơn trở nên khó khăn hơn. Một rào cản đó chính là phương tiện truyền thông xã hội. vị Giám chức lưu ý rằng phương tiện truyền thông xã hội thường khuyến khích các “bộ lạc” che giấu thực tế của các cộng đồng địa lý.

“Một cộng đồng địa phương trên mạng không phải là một thực tế địa lý, nơi tôi phải đối mặt với cái tốt, cái xấu và sự dữ”, Đức Giám mục Caggiano nói. “Giờ đây tôi tạo ra một cộng đồng bao gồm những người có tư tưởng giống tôi, trò chuyện giống tôi, tin những gì tôi tin và chúng tôi trở thành không phải là một cộng đồng mà là một bộ lạc và trong hình thức tồi tệ nhất có thể là đi gây hấn với các bộ lạc khác, và điều đó thật không may là những gì bạn nhìn thấy trên mạng xã hội”.

“Tôi không lên án điều đó, tôi chỉ nói rằng xu hướng đó cô lập các cá nhân”, Đức Giám mục Caggiano nói.

Một thách thức khác là điều mà Đức Giám mục Caggiano mô tả là những người hoạt động với “những định nghĩa không xác định” về những vấn đề cơ bản bao gồm phẩm giá con người là gì? Và cộng đồng là gì? Không có bất kỳ ai trả lời nội bộ những câu hỏi này, Đức Giám mục Caggiano lập luận rằng “bạn có thể ở trong một căn phòng với tất cả những người có ý định tốt và không đi đến bất kỳ con đường nào phía trước, bởi vì chúng ta chưa đào sâu hơn”.

“Sự đóng góp của Đức Thánh Cha Phanxicô đó là ngài chỉ yêu cầu chúng ta đi đến cấp độ sâu hơn và đặt ra những câu hỏi nền tảng hơn vì khi đó chúng ta cần có các chiến lược để giải quyết vấn đề đó”, Đức Giám mục Caggiano nói.

Giáo sư Deaton lập luận rằng có một xã hội hai tầng đang hình thành ở Hoa Kỳ giữa những người có bằng đại học bốn năm và những người không có. Ông trích dẫn dữ liệu cho thấy việc sử dụng ma túy quá liều, tự tử và bệnh gan do rượu đã gia tăng nhanh chóng ở những người không có bằng đại học 4 năm kể từ những năm 1990. Tuổi thọ, tỷ lệ kết hôn và đi nhà thờ cũng giảm trong nhóm này.

Nguyên nhân là do thị trường lao động suy giảm, Giáo sư Deaton nói.

“Điểm mấu chốt ở đây đó là thị trường lao động, việc làm cho những người không có bằng đại học 4 năm đã biến mất, và thị trường lao động thất bại này đã gây ra tình trạng rối loạn chức năng xã hội dưới nhiều hình thức ở nhiều cộng đồng trên khắp nước Mỹ”, Giáo sư Deaton nói.

Trên phạm vi toàn cầu, nhà kinh tế cho biết cách thức các quốc gia giàu có, đặc biệt là Hoa Kỳ, cung cấp viện trợ cho các nước nghèo nhưng không giúp những cá nhân như vậy phát triển khiến người dân phải chịu đựng thiệt hại.

“Bạn không thể có được sự phát triển nếu không có khế ước xã hội nội bộ, không có cam kết nội bộ trước tiên, và bất cứ điều gì chúng ta làm, chúng ta nên cố gắng không phá hủy điều đó”, Giáo sư Deaton nói. “Việc thiếu hình thức khế ước có hiệu lực đó là thực tế ở hầu hết các nước nghèo, vì vậy việc đổ tiền vào đó sẽ không giúp được gì”.

“Trên thực tế, nó có thể bị làm suy yếu bởi vì ví dụ nếu bạn cung cấp dịch vụ y tế, bạn phá hoại dịch vụ y tế địa phương, bạn tước bỏ trách nhiệm của chính phủ về việc làm như vậy và bạn có thể làm cho nhiều thứ tồi tệ hơn”, Giáo sư Deaton tiếp tục.

Cùng với nguyên tắc nền tảng của sự hiệp thông, Đức Giám mục Caggiano cho biết phẩm giá con người, nguyên tắc liên đới và bổ trợ – điều mà ngài mô tả là “ba nền tảng của Giáo huấn xã hội Công giáo” là rất quan trọng để tạo ra một thế giới hòa nhập hơn và lộ trình của Đức Thánh Cha Phanxicô để đạt được điều đó.

“Một lời kêu gọi hòa nhập để cho phép sức khỏe của các cá nhân trong phẩm giá và sự tôn trọng vốn có đối với họ. Một lời kêu gọi vì sức khỏe của các quốc gia và công ích có thể mang tính toàn cầu”, Đức Giám mục Caggiano nói. “Bạn và tôi đang được Người kế vị Thánh Phêrô mời gọi tham gia để biến điều này trở thành trung tâm của sứ mạng của chúng ta trên thế giới”.

Minh Tuệ (theo Crux)

 

 

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết