Đức Giám mục Abdallah Elias Zaidan bày tỏ quan ngại về tác động của chiến tranh đối với thường dân cũng như ước mong của người Công giáo Liban được thoát khỏi cuộc xung đột đang tiếp diễn.

Đức Giám mục Abdallah Elias Zaidan bày tỏ lo ngại về tác động của chiến tranh đối với thường dân trong cuộc phỏng vấn với chương trình “EWTN News In Depth” vào ngày 11 tháng 3 năm 2026| Nguồn: “EWTN News In Depth”/Ảnh chụp màn hình
Trong cuộc phỏng vấn vào ngày 11 tháng 3 với chương trình EWTN News In Depth, Đức Giám mục Abdallah Elias Zaidan kêu gọi mọi người “hãy cầu nguyện cho hòa bình” khi chiến tranh tiếp tục lan rộng tại nhiều quốc gia ở Trung Đông, trong đó có quê hương Liban của ngài.
Đức Giám mục Zaidan hiện là Giám mục Giáo phận Đức Mẹ Liban thuộc nghi lễ Maronite tại Los Angeles, đồng thời là Chủ tịch Ủy ban Công lý và Hòa bình Quốc tế của Hội đồng Giám mục Công giáo Hoa Kỳ (USCCB).
“Hoà bình phải bắt đầu từ trong tâm hồn”, Đức Giám mục Zaidan nói. “Nếu chúng ta không có sự bình an trong tâm hồn, chúng ta sẽ không bao giờ có được hòa bình bên ngoài. Khởi đi từ chính bản thân mình, hãy để sự hiện diện của Thiên Chúa lay động và hướng dẫn chúng ta, để chúng ta có thể thực sự tận hưởng nền hòa bình lâu dài – nền hòa bình là quà tặng của Thiên Chúa trong mọi phương diện”.
Đức Giám mục Zaidan cũng nói về tâm trạng của người dân tại quê hương Liban, quốc gia đã bị cuốn vào cuộc chiến từ ngày 2 tháng 3.
Hezbollah, một lực lượng vũ trang Shiite nhận được sự hỗ trợ của Iran tại miền nam Liban, đã phóng tên lửa vào Israel, khiến Lực lượng Phòng vệ Israel đáp trả bằng các cuộc tấn công ở miền nam Lebanon, bao gồm cả vùng ngoại ô Beirut. Chính phủ Lebanon đã yêu cầu Hezbollah ngừng hành động này.
Một Linh mục Công giáo nghi lễ Maronite, Cha Pierre al-Rahi, đã thiệt mạng trong các cuộc không kích của Israel.
Đức Giám mục Zaidan cho biết dù không quen biết trực tiếp vị Linh mục này, nhưng ngài biết vị Giám mục Giáo phận nơi đây và đã “gửi lời chia buồn đến vị Giám mục”. Đức Giám mục Zaidan nói rằng vị Linh mục “gắn bó với cộng đoàn của mình, với Giáo xứ và với quê hương của mình”, đồng thời lưu ý rằng Cha al-Rahi “không muốn rời bỏ thị trấn của mình”.
“Theo những gì chúng tôi biết, thật không may là lực lượng dân quân đã kéo đến thị trấn đó”, ngài nói. “Thị trấn ấy chủ yếu là các Kitô hữu thuộc nghi lễ Maronite”.
Đức Giám mục Zaidan cho biết các lực lượng dân quân đã tấn công Israel từ thị trấn này, dẫn đến các cuộc tấn công trả đũa của Israel. Ngài nói: “Vì quan tâm đến anh chị em giáo dân của mình, Cha al-Rahi đã từng nhà thăm họ, và đó là điều đã dẫn đến tình huống bi thảm này”.
Đức Giám mục Zaidan cũng lặp lại lời kêu gọi hòa bình của Đức Thượng Phụ nghi lễ Maronite Bechara Boutros al-Rahi, đồng thời nhấn mạnh rằng “chính phủ có trách nhiệm phải bảo vệ người dân”. Ngài nói rằng các tín hữu Công giáo Liban “không muốn bất kỳ lực lượng dân quân nào” trong các thị trấn của họ.
“Chúng tôi không muốn bất kỳ cuộc tấn công từ Liban nhắm vào Israel, để rồi Liban cũng phải chịu các cuộc tấn công từ Israel. Vì thế chúng ta cần chấm dứt điều mà chúng ta gọi là vòng xoáy bạo lực”, Đức Giám mục Zaidan nói.
Đức Giám mục Zaidan nói về cuộc chiến với Iran
Những căng thẳng kéo dài tại Trung Đông leo thang vào cuối tháng Hai khi Hoa Kỳ và Israel tiến hành các cuộc tấn công phối hợp nhắm vào Iran, giết chết lãnh đạo tối cao Ali Khamenei và, tính đến ngày 11 tháng 3, hơn 1.200 người khác cũng đã thiệt mạng.
Đức Giám mục Zaidan nói rằng Iran tìm cách “làm suy yếu chính phủ Liban cũng như Liban với tư cách là một quốc gia và một dân tộc”, đồng thời lưu ý rằng “các Kitô hữu đã phải chịu đau khổ vì điều đó”.
Khi được hỏi về việc người Công giáo tại Liban cảm thấy thế nào trước cái chết của vị giáo chủ Iran, ngài cho biết “có một cảm giác nhẹ nhõm” do sự can thiệp của Iran vào Liban, nhưng đồng thời “có lẽ chúng tôi hy vọng điều đó được giải quyết theo một cách khác, để tránh những hậu quả tiếp theo”.
“Ngay cả các quốc gia Ả Rập cũng đang phải gánh chịu hậu quả và hệ lụy”, ngài nói, ám chỉ các cuộc tấn công của Iran vào một số quốc gia vùng Vịnh nơi có căn cứ quân sự của Hoa Kỳ.
“Chúng tôi hy vọng tình hình sẽ được giải quyết càng sớm càng tốt, bởi vì khi thấy người Iran đến Liban để chiến đấu tại Liban, chúng tôi không muốn điều đó xảy ra”, ngài nói. “Chúng tôi không yêu cầu điều đó. Chúng tôi không muốn Liban trở thành một chiến trường bạo lực. Đó không phải là văn hóa của chúng tôi”.
Đức Giám mục Zaidan cũng bày tỏ sự đau buồn về vụ tấn công nhắm vào một trường tiểu học dành cho nữ sinh tại Iran khiến hơn 160 thường dân thiệt mạng. “Chúng ta luôn coi sự sống con người là điều thánh thiêng”, ngài nói, đồng thời cũng cho biết thêm rằng: “Thiên Chúa đã ban cho chúng ta món quà ấy, và chỉ mình Thiên Chúa mới có thể lấy lại”.
Vị Giám chức cho biết rằng “không ai trong chúng ta thích chiến tranh” và Giáo hội luôn tìm kiếm “đối thoại hòa bình và những giải pháp hòa bình” cho cuộc xung đột này. Ngài cũng nhắc rằng Đức Thánh Cha Lêô XIV đã kêu gọi con đường ngoại giao.
“Chúng ta đã chịu đựng đủ bạo lực, đủ chiến tranh rồi”, Đức Giám mục Zaidan nói. “Thật không may, không phải ai cũng lắng nghe, thấu hiểu và đón nhận lời kêu gọi ấy”.
Minh Tuệ (theo EWTN)