Đức Giám Đại diện Tông Tòa Aleppo: ‘Niềm hy vọng vào Chúa Kitô Phục sinh vượt ra khỏi Thứ Bảy Tuần Thánh của coronavirus’

SIRIA_-vescovo_aleppo_pasqua

Các nhà thờ đóng cửa, Thánh lễ và các buổi cử hành Phụng vụ bị cấm đối với các tín hữu như ở hầu hết mọi nơi trên thế giới, nhưng theo sau đó là sự chú ý và tham dự các buổi cử hành phụng vụ trên internet và nỗi lo sợ về sự lây lan của đại dịch có thể gây ra “thảm họa” tại một quốc gia đã bước vào năm thứ 10 của cuộc chiến tranh.

Đại diện Tông Tòa Aleppo dei Latini, Đức Giám mục Georges Abou Khazen đã kể cho AsiaNews một câu chuyện trong Tuần Thánh đó là sự pha trộn giữa nỗi sợ hãi về mối đe dọa coronavirus và mong muốn được sống trong thời khắc quan trọng nhất của lịch phụng vụ Kitô giáo.

“Tình hình trong thành phố, giống như ở Syria, tương tự như ở phần còn lại của thế giới. Các biện pháp phòng ngừa và các chỉ thị – vị Giám chức cho biết thêm – để ngăn chặn sự lây lan: hiện tại chúng tôi chính thức có 19 ca nhiễm vi rút, ba nạn nhân tử vong và nhiều người đã hồi phục”.

Để chống lại đại dịch Covid-19, chính phủ đã ra lệnh giới nghiêm từ 6 giờ chiều cho đến cùng giờ vào buổi sáng; vào thứ Sáu và thứ Bảy, chỉ thị này có hiệu lực vào buổi trưa cho đến 6 giờ sáng hôm sau. Các hoạt động duy nhất được mở cửa đó là các hiệu thuốc, các tiệm bánh, các cửa hàng thực phẩm và taxi phục vụ giao thông trong thành phố. Do giao thông công cộng đã bị gián đoạn, không có các phương tiện đi lại giữa các thành phố và khu vực, vốn vẫn bị cô lập với nhau.

Người dân, Đức Cha Abou Khazen nói, “đã được hít thở một chút sau khi được giải phóng và chấm dứt các vụ đánh bom mù quáng nhằm vào các khu dân sự”. Trong một khoảng thời gian ngắn “sân bay và đường cao tốc giữa Aleppo và Damascus đã mở cửa trở lại, nhưng giờ đây mọi thứ đã bị đóng cửa do virus. Chốc lát chúng tôi dường như trở lại cuộc sống bình thường, mọi thứ lại dừng lại”.

Nỗi sợ về sự lây lan là “rất cao”, Đức Cha Abou Khazen tiếp tục, vì 10 năm chiến tranh đã ảnh hưởng đến hệ thống y tế “và 50% bệnh viện không hoạt động hoặc đang sử dụng. Một quốc gia trong những điều kiện như thế này không được chuẩn bị “cho cuộc chiến chống lại virus. Đó sẽ là một thảm họa – vị Giám chức nói – và chúng tôi hy vọng nó sẽ không lan rộng”.

Trong quá khứ, thậm chí ngay cả trong những năm tồi tệ nhất của cuộc xung đột, các buổi cử hành phụng vụ Tuần Thánh, Chúa nhật Lễ Lá, Thánh lễ Phục sinh “vẫn chật cứng các tín hữu tham dự. Năm nay mọi người buộc phải ở nhà, trải qua khoảng thời gian giống như một ngày Thứ Bảy Tuần Thánh dường như dài vô tận, nơi mà bóng tối dường như đã chiếm lấy mọi thứ và Chúa Kitô được mai táng trong bóng tối của Mộ Thánh”. Nhưng, Đức Cha Abou Khazen cho biết thêm, “như Thánh Phêrô đã nói rằng Ngài đã xuống cõi âm ty để thông báo về sự phục sinh … đây quả là tin tốt lành, đây quả là nguồn hy vọng của chúng ta”.

Đức Cha Abou Khazen đã nói về việc các tín hữu mong muốn “được đến nhà thờ như thế nào, nhưng điều đó là không thể. Chúng tôi cử hành các nghi thức phụng vụ đằng sau những cánh cửa đóng kín và phát trực tiếp các nghi thức qua internet, nơi có một lượng lớn tín hữu theo dõi: hàng ngàn người theo dõi, có tới 6 ngàn người tại một thời điểm khẳng định một sự tham gia tuyệt vời. Thỉnh thoảng – Đức Cha Abou Khazen tiếp tục – chúng tôi mở cửa nhà thờ để mọi người đến xưng tội và thăm các nhóm nhỏ “luôn giữ khoảng cách”. Điều này, như họ nói trong tiếng Ả Rập, thực sự là “một tuần lễ đau buồn”. Sự giãn cách xã hội, vị Giám chức khẳng định, “chính là điều khó khăn nhất: thật tồi tệ khi mừng lễ trong một ngôi nhà thờ trống rỗng, khi chúng ta đã quen nhìn thấy nhà thờ luôn chật cứng thậm chí ngay cả trong thời chiến. Chúng tôi cảm thấy như một người cha đã mất những đứa con của mình, nhưng thực tế nó không tồi tệ như thế … đó chỉ là một sự xa cách tạm thời”.

10 năm chiến tranh, sau đó là trường hợp khẩn cấp coronavirus chính là một lời mời gọi để suy nghĩ lại về “đất nước, cuộc sống và Giáo hội: chúng ta phải trao thêm giá trị cho ‘domus ecclesiae’ (Giáo hội tại gia), gia tăng sức mạnh cho Giáo hội địa phương, để đặt các Bí tích trở thành trung tâm điểm của đức tin của chúng ta”.

Nơi nhiều gia đình, sự khao khát các Bí tích có thể được cảm nhận, loại virus này không những hiệp nhất chúng ta mà thế giới đã đánh sập nhiều bức tường. “Tôi rất ngạc nhiên bởi sự liên đới của người dân chúng tôi với nước Ý, rất nhiều những lời cầu nguyện cho các nạn nhân của đại dịch và cho tất cả mọi người dân Ý”.

“Thông điệp của Chúa Kitô Phục sinh – vị Giám chức kết thúc – là một lời mời gọi để không để đánh mất hy vọng, nhưng sống những khoảnh khắc này với niềm vui bất chấp những khó khăn”.

Minh Tuệ (theo Asia News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết