Trong hai ngày 4 và 5 tháng 10 năm 2025 vừa qua, anh em Dự Tu Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn đã lên đường tổ chức chương trình Tết Trung thu cho các em thiếu nhi tại Nhà thờ Giáo xứ Sáu Bọng, Ấp Lân Quới, xã Vĩnh Hạnh, Thành phố Cần Thơ. Tham gia chuyến đi lần này có Cha Giám đốc Dự tu Giuse Trần Hữu Hoan, 25 anh em Dự tu cùng một số anh chị em giáo dân.
Trước khi khởi hành, vào lúc 6h00 sáng, tại sân Tu viện Kỳ Đồng, Cha Giám đốc đã chủ sự giờ cầu nguyện và chúc lành cho chuyến đi được bình an. Sau một chặng đường dài, đoàn chúng tôi đến nơi vào khoảng 11h30 cùng ngày. Cha chánh xứ Tôma Hà Trọng Tuấn, C.Ss.R. đã nhiệt tình đón tiếp và mời đoàn dùng cơm trưa. Đến 14h00, chúng tôi có buổi gặp gỡ chung trong nhà thờ để thống nhất công việc và phân chia các khu vực gian hàng trò chơi. Sau đó, vào lúc 14h30, anh em bắt tay vào việc chuẩn bị và trang trí các gian hàng. Chương trình Trung thu năm nay gồm nhiều trò chơi vui nhộn như: Phi tiêu trúng đích, Vòng quay may mắn, Ném bóng vào ly, Ném bóng vào rổ, Ném vòng vào cọc, Bịt mắt gõ chiêng, hô Lô-tô và các gian hàng ẩm thực miễn phí.
Đến khoảng 17h50, các em thiếu nhi bắt đầu tập trung rất đông, ước chừng có hơn 500 em đang háo hức chờ đợi. Đúng 18h00, chương trình khai mạc với tiết mục hát tốp ca của anh em dự tu, tiếp đến là màn múa lân sôi động mở đầu không khí rộn ràng của đêm trung thu. Sau phần khai mạc, các em thiếu nhi được phát phiếu trò chơi và tự do tham gia tại các gian hàng yêu thích để nhận phần quà nhỏ. Thời tiết thuận lợi, các hoạt động diễn ra vui tươi và suôn sẻ. Nhìn những nụ cười rạng rỡ và ánh mắt háo hức của các em, chúng tôi cảm nhận được niềm vui Trung thu thật trọn vẹn.
Sau khi hoàn tất các trò chơi, chương trình tiếp tục với phần hô Lô-tô cùng nhiều phần quà hấp dẫn, khép lại buổi vui Trung thu vào lúc 20h30 trong bầu không khí ấm áp và tràn đầy tiếng cười. Không chỉ các em thiếu nhi vui tươi phấn khởi mà các bậc phụ huynh và bà con giáo dân cũng tràn ngập hân hoan, vì con em họ đã có được một ngày hội thật ý nghĩa.
Sáng ngày 05/10/2025, đoàn chúng tôi cùng cộng đoàn giáo xứ hiệp dâng Thánh lễ Chúa nhật 27 thường niên cũng là ngày lễ khai mạc tháng Mân côi kính Đức Mẹ. Sau đó, vào lúc 7h30, cha chánh xứ dẫn chúng tôi đi hành hương kính viếng tượng Thánh Giuse ngủ tại Giáo xứ An Bình để lãnh nhận ơn toàn xá Năm Thánh. Trên đường trở về, đoàn ghé thăm cộng đoàn Vĩnh Long, Giáo xứ Mỹ Thuận, và dùng cơm trưa tại đây.
Sau khi mọi việc hoàn tất tốt đẹp, anh em chúng tôi lên đường trở về nhà Dòng, tâm hồn tràn đầy niềm vui với lòng biết ơn Thiên Chúa và Mẹ Maria vì đã chúc lành cho chuyến đi bình an và trọn vẹn. Chuyến đi lần này đã mang lại cho anh em nhiều trải nghiệm quý báu, qua đó giúp chúng tôi cảm nhận sâu sắc hơn tình yêu thương dành cho những người nghèo nơi vùng ngoại biên xa xôi, đó cũng là đối tượng các tu sĩ Dòng Chúa Cứu Thế luôn hướng đến để phục vụ.
Tin bài: Đaminh Nguyễn Văn Huy
Ảnh: Giuse Nguyễn Đức Thịnh
Dự tu Dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn