Dự Tập Dòng Chúa Cứu Thế: Đêm trăng yêu thương tại Giáo điểm Phước Lâm

Chúa Nhật ngày 5/10/2025, khi ánh nắng đầu thu trải dài trên những cánh đồng lúa miền Tây, 23 thầy Dự Tập Dòng Chúa Cứu Thế (DCCT) Mai Thôn và một số giáo dân, lòng hân hoan, khấp khởi mừng, hướng đến Trung tâm hành hương Ba Giồng và Giáo điểm Phước Lâm, Giáo phận Mỹ Tho, chuẩn bị bước vào hành trình chia sẻ bác ái trong mùa trăng yêu thương… Đồng hành với đoàn là Cha Phanxicô Xaviê Trần Văn Quảng, DCCT.

Món quà bất ngờ từ các thầy Dự tập Mai Thôn

Dừng chân tại Trung tâm Hành hương Ba Giồng lúc 8 giờ sáng, đoàn đã đến bên Cha thánh Phêrô Nguyễn Văn Lựu và các bạn tử đạo để đọc kinh, cầu nguyện và kín múc nguồn sức mạnh đức tin trước khi bước vào hành trình về với Giáo điểm Phước Lâm, Giáo xứ Cần Giuộc, Giáo phận Mỹ Tho.

Khi đoàn đến Trung tâm Hành hương Ba Giồng cũng là lúc cộng đoàn giáo xứ chuẩn bị tổ chức Tết Trung Thu cho các em nhỏ. Nhưng chương trình lại thiếu đi “linh hồn” của ngày Tết Trung thu: tiết mục múa lân. Nhận thấy niềm háo hức nơi ánh mắt trẻ thơ và sự bối rối của Cha phó, Giáo xứ Ba Giồng, và cha Quảng đã quyết định “tung” những chú lân “nhà làm” của Cộng Đoàn Dự Tập Dòng Chúa Cứu Thế phục vụ các em. Và niềm vui vỡ òa khi hai chú lân sặc sỡ cùng ông Địa hài hước và Tôn Ngộ Không tinh nghịch xuất hiện. Những bước chân uyển chuyển của đoàn Lân hòa với từng nhịp trống rộn ràng đã mang đến một Tết Trung Thu trọn vẹn cho các em nhỏ nơi mảnh đất Ba Giồng tử đạo.

Hinh 3 Hinh 2 Hinh 1

Cùng Mẹ dâng Thánh Lễ

9g30, đoàn tiếp tục hành trình đến Giáo điểm Phước Lâm. Ngôi nguyện đường nhỏ bé, ẩn mình giữa màu xanh của cây lá, từ lâu, đã trở thành mái ấm yêu thương và điểm đến hy vọng của người dân trong vùng. Trong gian bếp đơn sơ, bà con của Giáo điểm tất bật chuẩn bị bữa trưa giản dị nhưng ấm áp nghĩa tình cho đoàn.

Đỉnh cao của ngày là Thánh lễ mừng kính Đức Mẹ Mân Côi lúc 15g30. Lần đầu tiên nguyện đường có đông người tham dự Thánh lễ đến thế. Nói là đông để so với con số ít ỏi thường ngày,  nhưng nếu so với các giáo xứ, thì đây chỉ là “nhúm” nhỏ. Tổng cộng khoảng 100 người cùng nhau thờ phượng Chúa trong ngôi nhà nguyên đơn sơ, nhỏ bé giữa cánh đồng truyền giáo bao la bát ngát. Tiếng hát, lời kinh hòa quyện với gió chiều, lan ra tận cánh đồng xa, như lời tạ ơn Đức Mẹ đã quy tụ đoàn con từ khắp nơi về bên Mẹ, trong niềm hiệp thông và yêu thương.

Hinh 6 Hinh 5 Hinh 4 Hinh 8

Sau Thánh lễ, 50 phần quà đã được các thầy và các bạn trẻ cùng anh chị em trong Giáo điểm trao tận tay người nghèo, không phân biệt lương giáo. Những ánh mắt rưng rưng và lời cảm ơn chân thành đã minh chứng, bác ái thật sự bắt đầu từ một cái nắm tay và một nụ cười…

Đêm trăng yêu thương tại Giáo điểm Phước Lâm

Khi hoàng hôn buông xuống, không gian Giáo điểm Phước Lâm bỗng sáng bừng với những ánh đèn lồng Trung Thu. Hơn 500 thiếu nhi ríu rít kéo về Giáo điểm. Hầu hết là các thiếu nhi không phải Công Giáo. Giáo điểm Phước Lâm như đến hẹn lại lên, nơi đây trở thành tụ điểm cho các thiếu nhi xa gần Phước Lâm chạy đến mỗi độ trung thu về. Tiếng cười vang vọng khắp khu sân nhỏ. Các em được phục vụ miễn phí thức ăn, nước uống, được phát quà mang về và đặc biệt, được các thầy Dự tập Cộng đoàn Mai Thôn “chiêu đãi” một đêm hội tuyệt vời với nhiều niềm vui bất ngờ. Tất cả các em đều được chơi, được nhảy múa, được hát, được thể hiện ước mơ của mình. Tiết mục múa lân lại trở thành điểm nhấn với những màn múa đẹp mắt. Các em há hốc miệng, “ồ” lên thích thú trước các động tác nhảy cao và sự uyển chuyển của hai chú lân. Ngoài ra, các em còn vô cùng bất ngờ khi được rước đèn xung quanh sân Giáo điểm. Những chiếc đèn lồng được thắp sáng, soi rõ mặt khuôn mặt từng em. Những ánh mắt trong veo của trẻ thơ càng trở nên lấp lánh dưới ánh sáng lung linh của ngọn đèn, như thắp lên niềm tin và hy vọng nơi vùng đất nghèo. Đó không chỉ là đêm hội trăng rằm, mà còn là đêm của tình người, nơi những người trẻ mang ánh sáng Tin Mừng đến cho những tâm hồn bé nhỏ, nơi tình thương vượt qua mọi ranh giới tôn giáo.

Hinh 9 Hinh 10 Hinh 11 Hinh 12 Hinh 13 Hinh 14 Hinh 15 Hinh 16 Hinh 17 Hinh 18 Hinh 19 Hinh 20

Chuyến đi khép lại, nhưng điều đọng lại nơi mọi người không chỉ là kỷ niệm, mà là hành trình của con tim. Từ giây phút đoàn cùng cầu nguyện bên các thánh tử đạo Ba Giồng, cho đến khi cùng nhau hòa mình trong tiếng cười trẻ thơ của đêm hội Trung Thu, mọi bước chân đều là bước chân của người mang niềm vui và hy vọng.

Xin tri ân Cha Diễn và bà con Giáo điểm Phước Lâm đã mở rộng vòng tay, để niềm vui Trung Thu năm nay không chỉ dừng lại ở ký ức tuổi thơ, mà còn trở thành chứng tá sống động về tình yêu và sự hiện diện của Thiên Chúa ở khắp mọi nơi.

Khi chiếc xe đưa đoàn trở về Sài Gòn trong màn đêm, phía sau vẫn vang vọng tiếng hát, tiếng cười, cùng lời thôi thúc: “Hãy tiếp tục lên đường, mang ánh sáng yêu thương đến những nơi còn nhiều bóng tối.”

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết