Đức Thánh Cha Phanxicô đã gặp gỡ những người di cư tại trung tâm Caritas Giáo phận tại Rabat.
Hôm Thứ Bảy 30/3, ĐTC Phanxicô đã đề cập đến hiện tượng di cư hàng loạt đang diễn ra, trong cuộc gặp gỡ với những người di cư tại trung tâm Caritas Giáo phận tại Rabat.
“Một vết thương kêu thấu tới trời”
ĐTC Phanxicô cho biết rằng cuộc gặp gỡ này một lần nữa đã cho Ngài cơ hội “để bày tỏ sự gần gũi của tôi với tất cả anh chị em, và cùng với anh chị em thảo luận về một vết thương lớn và sâu vốn tiếp tục ảnh hưởng đến thế giới của chúng ta vào đầu thế kỷ hai mươi mốt này. Một vết thương kêu tới Trời”.
Trong bài phát biểu của mình, ĐTC Phanxicô đã đề cập đến Hiệp ước Toàn cầu, được thông qua tại một Hội nghị liên chính phủ được tổ chức tại Marrakech vào tháng 12 năm 2018. ĐTC Phanxicô đã nhấn mạnh tầm quan trọng của tài liệu này như “một bước tiến quan trọng đối với cộng đồng quốc tế, đồng thời cho biết rằng Hiệp ước Toàn cầu giúp chúng ta nhận thấy rằng “đó không chỉ là về những người di cư, mà còn về khuôn mặt mà chúng ta muốn mang lại cho xã hội và về giá trị của sự sống con người”.
Anh chị em nhập cư luôn nằm giữa trái tim của Giáo hội
Chia sẻ trực tiếp với những người di cư hiện diện, Đức Thánh Cha nói, “Anh chị em không phải là những người bị gạt ra bên lề xã hội; anh chị em nằm ở giữa trái tim của Giáo hội”.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã gợi ý bốn từ – chào đón, bảo vệ, khuyến khích và hội nhập – mà theo Ngài, “có thể giúp chúng ta tìm ra các chiến lược chung để tạo ra không gian ccho việc thảo luận về phẩm giá con người”. Bốn từ này “hình thành nên một khung tham chiếu cho tất cả chúng ta”, ĐTC Phanxicô nói. “Vì tất cả chúng ta đều tham gia vào nỗ lực này, và tất cả chúng ta đều cần thiết trong công việc xây dựng một cuộc sống giàu tình huynh đệ, an toàn và phù hợp với phẩm giá con người hơn”.
Mỗi người đều có quyền đối với tương lai
Kết thúc bài phát biểu chia sẻ của mình, ĐTC Phanxicô một lần nữa đề cập trực tiếp đến những người di cư. “Anh chị em, những người di cư thân mến, Giáo hội nhận thức được những đau khổ trong suốt cuộc hành trình của anh chị em và Giáo hội cũng cùng chịu đựng chung đau khổ ấy”, ĐTC Phanxicô nói. “Mỗi người đều có quyền sống”, ĐTC Phanxicô nhấn mạnh, “mỗi người đều có quyền mơ ước và tìm cho mình vị trí xứng đáng trong ‘ngôi nhà chung của chúng ta!’”.
“Mỗi người đều có quyền đối với tương lai”.
Minh Tuệ (theo Vatican News)