Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng thông điệp của Giáo hội Công giáo đối với người dân Syria khi đất nước của họ bước vào năm thứ 12 của cuộc chiến đó là “anh chị em không bị lãng quên”.
Đức Thánh Cha Phanxicô đã viết một bức thư gửi đến một hội nghị của các nhà lãnh đạo Công giáo diễn ra ở Damascus trong tuần này, được đọc lớn bằng tiếng Ả Rập vào ngày 15 tháng 3 bởi Đức Hồng y Leonardo Sandri, Tổng Trưởng Thánh Bộ các Giáo hội Đông phương của Vatican.
“Mặc dù cuộc chiến ở Syria, hiện đã bước sang năm thứ 12, vẫn tiếp tục gây ra sự đau khổ, đói kém, chết chóc, và cuộc chạy trốn liên tục của người dân Syria, nhưng những nỗ lực đáng kể đang được thực hiện để mang lại hy vọng và triển vọng tương lai cho những người ở lại”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
“Hội nghị đang diễn ra là cơ hội để nói với cộng đồng Kitô giáo: ‘Anh chị em không bị lãng quên; Giáo hội vẫn đặc biệt quan tâm đến phúc lợi của anh chị em, vì anh chị em chính là nhân vật chính trong sứ mạng của Chúa Giêau tại vùng đất này”.
Hội nghị “Giáo hội với tư cách là Ngôi nhà Bác ái – Tính Hiệp hành và cộng tác” bắt đầu vào dịp kỷ niệm bắt đầu cuộc nội chiến Syria.
Kể từ khi cuộc chiến bắt đầu vào ngày 15 tháng 3 năm 2011, cuộc xung đột đã khiến nửa triệu người thiệt mạng. Theo cơ quan tị nạn của Liên Hợp Quốc, cuộc chiến cũng đã tạo ra 6,6 triệu người tị nạn và 6,7 triệu người phải di tản trong nước.
Đức Hồng Y Mario Zenari, Sứ thần Tòa Thánh tại Syria, đã gọi tình hình ở Syria là “thảm họa nhân đạo nghiêm trọng nhất do con người tạo ra kể từ khi Chiến tranh thế giới thứ hai kết thúc”.
“Đó là một sự kiện kỷ niệm đáng buồn, trước hết, vì chiến tranh vẫn chưa kết thúc và cũng bởi vì trong vài năm nay, Syria dường như đã biến mất khỏi radar của các phương tiện truyền thông”, Đức Hồng Y Zenari nói.
Trong lá thư của Đức Thánh Cha gửi đến hội nghị ở Syria, ngài đã trích dẫn những lời của Thánh Phaolô – người đã trải qua một cuộc hoán cải ngoạn mục trên đường đến Damascus – đặc biệt là cách diễn tả của Thánh nhân, trong Thư thứ nhất gửi cho các tín hữu Cô-rin-tô, về thân mình Chúa Kitô như một thân thể hiệp nhất với nhiều chi thể.
“Khi một bộ phận của cơ thể bị đau, những bộ phận khác đều đến giúp đỡ nó, chia sẻ sự đau đớn và làm mọi cách có thể để giảm bớt cơn đau”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
“Bác ái, theo kinh nghiệm thông thường, không có chỗ cho những lợi ích ích kỷ, về phía những người cho đi hay những người đón nhận, vì nó phù hợp với Đức Kitô, Đấng đã hiến thân vì tha nhân”.
Hội nghị diễn ra trong hai ngày 15-17 tháng 3 do Giáo hội Công giáo tại Syria tổ chức với sự tham gia của Caritas Syria và các cơ quan từ thiện khác.
Các tham dự viên tham gia hội nghị bao gồm Đức Thượng phụ Hy Lạp-Melkite Youssef Absi, Đức Thượng phụ Syria Youssef Younan, Đức Hồng y Chaldean Louis Sako, Đức Hồng y Zenari, Đức Tổng giám mục Giampiero Dal Toso, Đức Giám mục Antoine Audo, Đức Tổng giám mục Marco Formica, và Bộ trưởng phụ trách các Vấn đề tôn giáo của chính phủ Syria.
Đức Thánh Cha Phanxicô cảm ơn các tổ chức từ thiện Công giáo ở Syria vì đã trở nên “một dấu chỉ hữu hình cho thấy tinh thần bác ái của Giáo hội, được nuôi dưỡng bởi Tin Mừng”.
“Tôi hy vọng rằng công việc của các huynh đệ trong những ngày này sẽ là cơ hội để đào sâu và làm sống lại tinh thần truyền giáo của Giáo hội, thắp sáng những con đường mới để cùng nhau bước đi và phối hợp các công việc từ thiện với sự quan tâm yêu thương đối với những người nghèo khổ và những người bị gạt ra bên lề”.
Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng “tính hiệp hành dẫn chúng ta đến việc yêu mến Giáo hội để yêu thương nhân loại với lòng say mê và do đó ra tay giúp đỡ”.
“Tính hiệp hành vượt qua mọi đặc quyền đặc lợi vốn có thể khiến Phúc Âm xa rời cuộc sống và làm cho việc làm chứng của chúng ta trở nên vô hiệu”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
“Trong những ngày tháng chiến tranh và đau khổ tột cùng đối với anh chị em của chúng ta ở Ukraine, chúng ta hãy ôm lấy họ trong lời cầu nguyện và lòng thương cảm, tin tưởng rằng một nền hòa bình công bằng và lâu dài có thể nhanh chóng đạt được, để công việc của các cơ quan có thể được thực hiện ở đất nước thân yêu đó, ngay cả như trường hợp ngày nay của Syria”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói.
Minh Tuệ (theo CNA)