ĐTC Phanxicô với các Tu sĩ Tây Ban Nha: ‘Hãy trở nên những sứ giả của hy vọng’

 

Sứ điệp của ĐTC Phanxicô gửi các tham dự viên tham dự Phiên họp Toàn thể lần thứ 25 của CONFER

 pope2

ĐTC Phanxicô đã viện dẫn “sự hợp tác chặt chẽ” giữa các tu sĩ nam nữ, đồng thời lưu ý rằng sự hợp tác này “chắc chắn sẽ mang lại những hoa trái”, trong Sứ điệp của mình gửi đến các đại biểu tham dự Phiên họp Toàn thể lần thứ 25 của CONFER (Hội nghị Tu sĩ Nam Nữ Tây Ban Nha), đang diễn ra tại Madrid từ ngày 13-15 /11/2018, về chủ đề: “Ta sẽ ban cho ngươi một tương lai tràn trề hy vọng”.

“Thiên Chúa ban cho chúng ta hy vọng với những thông điệp liên tục về tình yêu của Ngài và những điều bất ngờ của Ngài, mà đôi khi có thể khiến chúng ta bị chao đảo mất phương hướng nhưng giúp chúng ta bỏ lại đằng sau những hạn chế về trí óc và tinh thần”, ĐTC Phanxicô viết. “Sự hiện diện của Ngài là một sự hiện diện đầy bao dung nhân hậu, luôn đồng hành với chúng ta và dành hết tâm trí cho chúng ta”.

Dưới đây là nội dung Sứ điệp của ĐTC Phanxicô:

Anh chị em Tu sĩ thân mến,

Tôi vui mừng chào đón toàn thể anh chị em nhân dịp Đại hội của anh chị em, trong đó kỷ niệm 25 năm liên hiệp các tu sĩ nam nữ (CONFER). Những năm tháng hợp tác chặt chẽ giữa các tu sĩ nam nữ chắc chắn sẽ mang lại những hoa trái. Những mối liên hệ của tình huynh đệ, mang tính hỗ tương và hiệp thông đã được tạo ra, cả trong những nhiệm vụ của CONFER cũng như thông qua sự liên đới và giúp đỡ giữa những người sống đời Thánh hiến trong nhiều tình huống và hoàn cảnh khác nhau.

Tôi mời gọi tất cả anh chị em hãy tự tin nhìn về tương lai của đời sống thánh hiến ở Tây Ban Nha, phù hợp với chủ đề được chọn cho Đại Hội này: “Ta sẽ ban cho ngươi một tương lai tràn trề hy vọng” (xem Gr 29: 11).

Thiên Chúa ban cho chúng ta hy vọng với những thông điệp liên tục về tình yêu của Ngài và những điều bất ngờ của Ngài, mà đôi khi có thể khiến chúng ta bị chao đảo mất phương hướng nhưng giúp chúng ta bỏ lại đằng sau những hạn chế về trí óc và tinh thần. Sự hiện diện của Ngài là một sự hiện diện đầy bao dung nhân hậu, vốn luôn đồng hành với chúng ta và dành hết tâm trí cho chúng ta. Đó chính là lý do tại sao Ngài nói: “Vì chính Ta biết kế hoạch Ta định làm cho các ngươi… kế hoạch thịnh vượng chứ không phải tai ương, để các ngươi có một tương lai và một niềm hy vọng. Bấy giờ các người kêu cầu Ta, Ta sẽ nhậm lời các ngươi. Các ngươi sẽ tìm Ta và các người sẽ thấy, bởi vì các người sẽ hết lòng tìm kiếm Ta, Ta sẽ cho các ngươi được gặp. Ta sẽ đổi vận mệnh của các ngươi và sẽ thu họp các người về từ khắp các dân, từ mọi nơi Ta đã xua các người đến. Ta sẽ dẫn các ngươi trở về nơi Ta đã bắt các ngươi phải rời xa để đi đày” (Gr 29, 11-14). Con đường được nối tiếp bởi CONFER có một lịch sử đầy hoa trái, đầy những mẫu gương về sự cống hiến, và về sự thánh thiện ẩn giấu và thầm lặng. Không tiếc công sức trong việc phục vụ và khuyến khích đời sống thánh hiến tại Tây Ban Nha, để rồi không thiếu những kí ức tri ân cũng như viễn cảnh nhìn về tương lai, bởi vì chắc chắn rằng tình trạng của đời sống tu trì, không che giấu những bất ổn và lo lắng, đầy những cơ hội cũng như tinh thần nhiệt huyết, sự đam mê và nhận thức rằng đời sống dâng hiến ngày hôm nay khiến cho một người có thể cảm nhận được.

Giáo Hội muốn chúng ta trở nên những ngôn sứ, những con người của hy vọng. Quả đúng như vậy, một trong những mục tiêu của Năm Đời sống Thánh hiến đã khuyến khích chúng ta “nắm lấy tương lai với hy vọng”. Chúng ta nhận thức được những khó khăn mà đời sống tu trì hiện nay đang phải đối mặt, chẳng hạn như việc ngày càng giảm sút ơn gọi và sự già đi của các thành viên của nó, những vấn đề về kinh tế và thách thức của vấn đề quốc tế hóa và toàn cầu hóa, những cạm bẫy của thuyết tương đối; nhưng trong những trường hợp này, chúng ta hãy đặt niềm hy vọng của chúng ta vào Thiên Chúa, Đấng duy nhất có thể trợ giúp và giải thoát chúng ta (xem Tông Thư gửi tất cả Những người sống đời Thánh hiến nhân dịp Năm Đời sống Thánh hiến, 21 tháng 11 năm 2014, số 3). Hy vọng này thúc giục chúng ta đến ‘xin chủ mùa gặt sai thợ ra gặt lúa về’ (Mt 9,38), và làm việc trong công cuộc rao giảng Tin Mừng cho những người trẻ để họ có thể tự mở mình ra với lời mời gọi của Thiên Chúa. Đây chính là một thách đố lớn: sống với những người trẻ để có thể lan truyền cho họ niềm vui của Tin Mừng và niềm vui của việc thuộc về Đức Kitô. Cần phải có những tu sĩ nam nữ can đảm, có thể mở ra những đường hướng mới và một cách tiếp cận với vấn đề ơn gọi như là một lựa chọn cơ bản của người Kitô hữu. Mỗi giai đoạn lịch sử đều là thời đại của Thiên Chúa, và cũng là của chúng ta, bởi vì Thần Khí muốn thổi đi đâu thì thổi, ta không biết gió từ đâu đến và thổi đi đâu (Ga 3,8). Bất kỳ thời điểm và hoàn cảnh nào cũng có thể được biến thành một “kairós” (một thời cơ); người ta phải chú ý để nhận ra nó và sống như vậy.

Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ của chúng ta, người “hằng ghi nhớ mọi kỷ niệm ấy, và suy đi nghĩ lại trong lòng” (Lc 2,19), sẽ giúp chúng ta suy ngẫm và giữ mọi thứ mà chúng ta không hiểu tại thời điểm hiện tại, chào đón nó, chờ đợi một tương lai, mặc dù khác nhau, vốn sẽ tiếp tục sinh hoa kết trái cho đời sống thánh hiến.

Đời sống thánh hiến khởi đi từ sự thánh thiện. Với tư cách là những tu sĩ nam nữ, chúng ta phải trở nên những người không mệt mỏi theo đuổi và thực thi các công việc của long thương xót, vốn chính là kế hoạch của đời sống của chúng ta (xem Tông Huấn ‘Gaudete et exsultate’, số 107). Vấn đề không phải là trở nên những anh hùng hay tự giới thiệu mình với người khác như là những hình tượng, mà trước hết là cùng sống với những người đau khổ, cùng đồng hành, tìm kiếm những cách thay thế khác, nhận thức được sự nghèo khổ của chúng ta, cũng như sự tin tưởng phó thác được đặt nơi Thiên Chúa và tình yêu vô biên của Ngài. Do đó, một lần nữa chúng ta cần phải lắng nghe lời mời gọi để sống với Giáo Hội và trong Giáo Hội, bỏ lại đằng sau trạng thái tâm lý cũng như mọi tiện nghi thoải mái của chúng ta, để trở nên gần gũi với hoàn cảnh của những con người đau khổ và tuyệt vọng đang trông chờ ánh sáng của Tin Mừng. Có rất nhiều những thách đố hiện diện trong đời sống tu trì hiện nay. Thực tế mà chúng ta phải sống đòi hỏi sự đáp trả và những quyết định táo bạo khi đối mặt với những thách đố này. Thời đại đã thay đổi và sự đáp trả của chúng ta cũng phải khác. Tôi khuyến khích anh chị em đưa ra một câu trả lời, cả đối với những tình huống thuộc về cơ cấu vốn đòi hỏi những hình thức tổ chức mới, và sự cần thiết phải bước ra bên ngoài để tìm kiếm những sự hiện diện mới để trung thành với Tin Mừng và trở thành những máng thông chuyển tình yêu của Thiên Chúa. Đời sống cầu nguyện, cuộc gặp gỡ cá nhân với Chúa Giêsu Kitô, sự biện phân cộng đồng và việc đối thoại với vị Giám mục phải là một ưu tiên khi đưa ra những quyết định. Chúng ta phải sống với một sự táo bạo khiêm tốn, nhìn về tương lai và với một thái độ lắng nghe Chúa Thánh Thần; cùng với Ngài, chúng ta có thể trở thành những sứ giả của hy vọng.

Nguyện xin Thiên Chúa chúc lành cho tất cả anh chị em và xin Đức Trinh Nữ Maria luôn đồng hành và giúp anh chị em khám phá ra những đường hướng phải bước theo. Và cũng xin đừng quên cầu nguyện cho tôi.

Vatican, ngày 5 tháng 11 năm 2018

Phanxico

Minh Tuệ (theo Zenit)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết