ĐTC Phanxicô với các Giáo sĩ Địa phận Rôma: ‘Những tiết lộ về các vụ lạm dụng đang thanh luyện Giáo hội’

ĐTC Phanxicô với các Giáo sĩ Địa phận Rôma: ‘Những tiết lộ về các vụ lạm dụng đang thanh luyện Giáo hội’
“Tội khiến chúng ta bị biến dạng, và chúng ta trải qua sự đau đớn với trải nghiệm đầy tủi hổ khi chính chúng ta hoặc một trong những anh em linh mục hoặc giám mục của chúng ta rơi vào hố sâu của những thói hư tật xấu, sự trụy lạc hoặc tệ hơn nữa là tội ác hủy hoại cuộc sống của những người khác”, ĐTC Phanxicô chia sẻ hôm thứ Năm 7/3.
Pope_Francis_addresses_the_priests_of_the_Diocese_of_Rome_in_the_Archbasilica_of_St_John_Lateran_March_7_2019_Credit_Vatican_Media
Thiên Chúa đang thanh luyện Giáo hội của mình thông qua những tiết lộ đau đớn về các vụ bê bối lạm dụng, vì vậy chớ nản lòng, ĐTC Phanxicô chia sẻ hôm thứ Năm 7/3 vừa qua trong một cuộc họp với các Giáo sĩ thuộc Giáo phận Rôma.
“Tội khiến chúng ta bị biến dạng, và chúng ta trải qua sự đau đớn với trải nghiệm đầy tủi hổ khi chính chúng ta hoặc một trong những anh em linh mục hoặc giám mục của chúng ta rơi vào hố sâu của những thói hư tật xấu, sự trụy lạc hoặc tệ hơn nữa là tội ác hủy hoại cuộc sống của những người khác”, ĐTC Phanxicô chia sẻ hôm thứ Năm 7/3.
Phát biểu tại Vương Cung Thánh Đường Thánh Gioan Latêranô, ĐTC Phanxicô đã nhắn nhủ với các linh mục của Giáo phận Rôma rằng Ngài cảm thấy đồng cảm với họ “về sự đau đớn và nỗi khổ sở không thể chịu đựng được mà làn sóng của các vụ bê bối – mà báo chí trên toàn thế giới hiện đang tràn ngập – gây ra trong chúng ta cũng như trong toàn thể Giáo hội”.
“Tuy nhiên, đừng nản lòng! Thiên Chúa đang thanh luyện vị Hôn thê của mình và đang biến tất cả chúng ta thành chính mình”, ĐTC Phanxicô tiếp tục, đồng thời cho biết rằng “thử thách” này là nhằm giúp họ hiểu rằng nếu không có Thiên Chúa thì “tất cả chúng ta chỉ là tro bụi”.
“Đó chính là để giải thoát chúng ta khỏi thói đạo đức giả, khỏi việc ưa chuộng vẻ bề ngoài. Ngài đang thổi Thần Khí của mình để khôi phục lại vẻ đẹp cho vị Hôn thê của mình, bị đột kích bởi thói ngoại tình một cách trắng trợn”, ĐTC Phanxicô cho biết thêm.
Đề cập đến một phần bài giảng của mình trong Thánh lễ bế mạc Hội nghị thượng đỉnh được tổ chức tại Vatican từ ngày 21-24 tháng 2 về việc Bảo vệ trẻ vị thành niên trong Giáo hội, ĐTC Phanxicô cho biết “ý nghĩa thực sự của những sự việc đang xảy ra được tìm thấy nơi ma quỷ, nơi ‘Kẻ thù’”.
Những chia sẻ của ĐTC Phanxicô đã được đưa ra cùng ngày khi mà Đức Hồng y Philippe Barbarin Địa phận Lyon đã bị kết án vì đã không báo cáo các cáo buộc lạm dụng bởi một linh mục thuộc Tổng Giáo phận của mình, và vài ngày trước khi Đức Hồng y George Pell sẽ bị kết án tại Úc vì một phán quyến về tội lạm dụng được đưa ra chính thức vào tháng 12.
Các phán quyết trên là những tiến triển mới nhất khi những tiết lộ về các vụ giáo sĩ lạm dụng tình dục cũng như các hành vi bao che tiếp tục làm dấy lên những làn sóng kích động trong Giáo hội Công giáo. Hoa Kỳ, Ireland, Úc, Chile, Argentina và Đức là một trong những quốc gia đã chứng kiến việc các vụ bê bối lạm dụng gần đây bị phát hiện.
ĐTC Phanxicô đã gặp gỡ các giáo sĩ thuộc Giáo phận Rôma hàng năm mỗi khi bắt đầu Mùa Chay. Với một sự thay đổi so với các cuộc gặp gỡ trước đây, ĐTC Phanxicô đã bỏ qua việc trả lời các câu hỏi từ các linh mục, thay vào đó chọn cách đưa ra những lời nhận xét được chuẩn bị và không chuẩn bị. ĐTC Phanxicô cũng đã ngồi tòa để giải tội cho một số linh mục.
Chia sẻ về việc xưng tội và việc phạm tội của các linh mục, Đức Thánh Cha nói rằng Thiên Chúa “không bao giờ mệt mỏi khi dùng chúng ta để tạo cơ hội cho việc hòa giải với mọi người”.
“Chúng ta chính là những tội nhân đáng thương nhất, thế nhưng Thiên Chúa muốn chúng ta phải làm trung gian hòa giải cho các anh chị em của chúng ta và đồng thời phân phát cho con người, qua bàn tay của chúng ta, ơn cứu độ đã được đổi mới”, ĐTC Phanxicô nói.
ĐTC Phanxicô cũng đã chia sẻ về cám dỗ trở nên kiêu ngạo, đồng thời gọi đó là một “chiếc gương thần”.
“Chúng ta đừng bao giờ ngừng cảnh báo lẫn nhau về sự cám dỗ của thói kiêu căng và tự mãn, như thể chúng ta là con cái Chúa vì sáng kiến riêng của chúng ta hoặc công đức của chúng ta”, ĐTC Phanxicô nói, đồng thời cho biết thêm rằng “chúng ta sẽ và luôn luôn phải là những hoa trái của hành động thương xót của Thiên Chúa”.
“Thầy Chí Thánh đã dạy chúng ta: ‘Không có Thầy, anh em chẳng thể làm gì được!’…Tôi không phải là trung tâm của các hoạt động, thậm chí không phải là trung tâm của việc cầu nguyện, rất nhiều lần … Không, không, Ngài mới là trung tâm”, ĐTC Phanxicô nhắc nhở.
“Đây chính là lý do tại sao Mùa Chay này thực sự là một ân sủng: nó cho phép chúng ta đặt mình trước Thiên Chúa, để cho Ngài trở thành tất cả của chúng ta”.
Minh Tuệ chuyển ngữ

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết