“Một vị Mục tử không thể lảng tránh những đau khổ của dân tộc mình; chúng ta thậm chí có thể nói rằng trái tim của một vị Mục tử được đo bằng khả năng của họ bị lay động bởi những cảnh đời đang bị tổn thương hoặc bị đe dọa”, ĐTC Phanxicô nhấn mạnh.

Tại Đại hội Giới trẻ Thế giới hôm thứ Năm 24/1, ĐTC Phanxicô đã nhắn nhủ các giám mục Trung Mỹ phải trở nên gần gũi với mọi người, và để cho những vết thương và sự đau khổ của họ trở thành động lực đằng sau những hành động và ưu tiên của các giám mục.
“Quả là hết sức quan trọng, đối với các anh em giám mục, khi chúng ta không ngại đến gần và đụng chạm vào những vết thương của dân chúng, đó cũng chính là những vết thương của chính chúng ta, và làm điều này giống như cách thức mà chính Chúa Giêsu đã làm”, ĐTC Phanxicô chia sẻ hôm 24/1.
“Một vị Mục tử không thể lảng tránh những đau khổ của dân tộc mình; chúng ta thậm chí có thể nói rằng trái tim của một vị Mục tử được đo bằng khả năng của họ bị lay động bởi những cảnh đời đang bị tổn thương hoặc bị đe dọa”.
“Để làm điều này như chính đã Chúa làm”, ĐTC Phanxicô cho biết thêm, “có nghĩa là cho phép sự đau khổ này ảnh hưởng đến những ưu tiên và sở thích của chúng ta, về việc sử dụng thời gian và tiền bạc của chúng ta, và thậm chí cả cách cầu nguyện của chúng ta”.
ĐTC Phanxicô đã gặp gỡ và chia sẻ với các giám mục Trung Mỹ trong ngày đầu tiên của mình tại Thành phố Panama nhân Đại hội Giới trẻ Thế giới năm 2019. Cuộc tụ họp quốc tế của những người trẻ tuổi sẽ lên đến đỉnh điểm trong buổi canh thức cầu nguyện và Thánh lễ với Đức Thánh Cha vào các ngày 26-27/1.
Trong bài phát biểu của mình tại Nhà thờ Thánh Phanxicô Assisi, ĐTC Phanxicô đã nhắc đến Thánh Oscar Romero, người đã được tuyên thánh vào tháng 10 năm ngoái. Thánh Romero là Tổng Giám mục San Salvador khi ngài bị giết hại trong khi cử hành Thánh lễ vào năm 1980.
Đức TGM Romero là một nhân vật truyền cảm hứng cho Giáo hội tại Trung Mỹ, và đặc biệt đối với các giám mục, Đức Phanxicô nói: “Di sản của Ngài có thể trở thành một nhân chứng tích cực và mang lại sự sống cho chúng ta, những người cũng đã được mời gọi để tử đạo hàng ngày qua việc phục vụ người dân của chúng ta”.
Đức TGM Romero đã đối xử với tất cả mọi người như thể Ngài là một người cha, một người bạn, hoặc một người anh trai của họ, ĐTC Phanxicô cho biết thêm, đồng thời lưu ý rằng mẫu gương của Đức TGM Romero “có thể phục vụ như một thước đo, tuy nhiên rất đáng ngại, để giúp chúng ta đánh giá tâm hồn của mình với tư cách là các giám mục”.
Đức Thánh Cha giải thích rằng các linh mục là những người “trên các chiến tuyến”, và cần sự gần gũi, hỗ trợ và khuyến khích từ các giám mục của họ. Việc thừa nhận rằng các nhiệm vụ hành chính là một phần cần thiết trong trách nhiệm của giám mục, Ngài kêu gọi họ dành nhiều thời gian hơn cho việc lắng nghe, “một điều mà chúng ta không thể thoái thác”.
Việc các linh mục và giám mục của họ thỉnh thoảng có sự bất đồng là điều bình thường, thế nhưng “điều quan trọng là linh mục giáo xứ bắt gặp nơi vị giám mục của mình hình ảnh một người cha, một Mục tử mà họ có thể nhận thấy sự phản chiếu của chính mình, chứ không phải là một quản trị viên quan tâm đến việc ‘rà soát quân đội’”, ĐTC Phanxicô nhấn mạnh.
Lưu ý tình yêu sâu sắc của Đức TGM Romero đối với Giáo hội, ĐTC Phanxicô đã nhắc nhở các giám mục rằng họ không phải là người phát minh ra Giáo hội và “Giáo hội không được sinh ra nhờ chúng ta và Giáo hội sẽ tiếp tục mà không cần chúng ta”.
“Việc nghĩ về Giáo hội, đối với Đức TGM Romero, có nghĩa là, “chiêm ngưỡng Giáo hội như là Dân Thiên Chúa”, ĐTC Phanxicô nói. “Theo cách này, Đức TGM Romero cho chúng ta thấy rằng một Mục tử, để tìm kiếm và khám phá Thiên Chúa, cần phải học cách lắng nghe nhịp đập con tin đàn chiên của mình”.
Vị giám mục phải “mang ‘mùi’ của con chiên, những con người thời đại ngày nay, cho đến khi chìm đắm trong niềm vui và hy vọng, nỗi buồn và sự lo lắng của họ, và khi đó, vị giám mục đó mới thấm nhuần Lời Chúa”, ĐTC Phanxicô nói.
Đại hội Giới trẻ Thế giới, ĐTC Phanxicô lưu ý, là một cơ hội duy nhất để gặp gỡ và đến gần hơn với các thành viên trẻ trong đàn chiên của họ, những con người “tràn đầy hy vọng và khao khát, nhưng cũng có nhiều tổn thương và những vết sẹo”.
ĐTC Phanxicô cũng khuyến khích các giám mục thúc đẩy các chương trình và các trung tâm giáo dục dành cho giới trẻ, để bảo vệ họ khỏi ảnh hưởng của ‘nền văn hóa sự chết’, vốn chỉ xuất hiện để đưa ra giải pháp cho các vấn đề ngày nay.
Theo ĐTC Phanxicô, những người trẻ tuổi đã bị “mồ côi” bởi một nền văn hóa và xã hội vốn không ưu tiên con người và vấn đề công ích chung, dẫn đến việc những người trẻ không có gia đình hoặc nhà cửa, “không có cộng đồng, không có ý thức thuộc về một nơi nào đó”.
ĐTC Phanxicô cũng đề cập đến vấn đề di cư, ngụ ý muốn nói đến một lá thư mục vụ gần đây của các giám mục Trung Mỹ, trong đó kêu gọi sự chú ý đến cuộc di cư “hàng loạt và có tổ chức”, ảnh hưởng đến khu vực cũng như sự đe dọa mà nó đặt ra đối với phẩm giá của con người.
“Nhiều người di cư có khuôn mặt trẻ trung; họ đang tìm kiếm một cuộc sống tốt hơn cho gia đình của mình”, ĐTC Phanxicô nói, đồng thời nhấn mạnh rằng việc chỉ nhận ra sự thật này là không đủ, và Giáo hội cần phải công bố “Tin Mừng” một cách rõ ràng.
“Giáo hội, nhờ vào tính phổ quát của mình, có thể cung cấp sự hiếu khách và tinh thần đón nhận huynh đệ vốn có thể cho phép các cộng đồng xuất xứ và đích đến đối thoại và giúp vượt qua những nỗi sợ hãi và nghi ngờ, và do đó củng cố các mối liên kết mà những người di cư – trong quan niệm tập thể – bị đe dọa phá vỡ”, ĐTC Phanxicô nói.
Trích dẫn Thư Thứ Nhất của Thánh Gioan Tông Đồ, ĐTC Phanxicô chia sẻ thêm: “Nếu ai có của cải thế gian và thấy anh em mình lâm cảnh túng thiếu, mà chẳng động lòng thương, thì làm sao tình yêu Thiên Chúa ở lại trong người ấy được? Hỡi anh em là những người con bé nhỏ, chúng ta đừng yêu thương nơi đầu môi chót lưỡi, nhưng phải yêu thương cách chân thật và bằng việc làm” (1 Ga 3, 17-18).
Minh Tuệ chuyển ngữ