Vào ngày đầu tiên của chuyến viếng thăm Ma-rốc, ĐTC Phanxicô đã cùng với Quốc Vương Mohammed VI ký tuyên ngôn chung kêu gọi đưa ra một giải pháp cho Giêrusalem, đồng thời gọi đó là “di sản chung của nhân loại”.
Ngay sau khi đến Rabat hôm thứ Bảy 30/3, và sau buổi lễ chào đón và diễn văn chính thức, ĐTC Phanxicô đã một lời kêu gọi đặc biệt, cùng với Quốc Vương Mohammed VI của Morocco.
Lời kêu gọi công nhận “tính độc đáo và linh thiêng của Giêrusalem”, và đồng thời kêu gọi để thành phố này phải được bảo tồn như một “di sản chung của nhân loại và đặc biệt là đối với các tín đồ của ba tôn giáo độc thần, như là nơi gặp gỡ và biểu tượng của việc cùng nhau chung sống hòa bình, nơi mà việc tôn trọng lẫn nhau và đối thoại được nuôi dưỡng”.
Để đạt được điều này, hai nhà lãnh đạo đề nghị rằng “đặc tính đa tôn giáo cụ thể, chiều kích tâm linh và bản sắc văn hóa đặc biệt của Giêrusalem/Al-Quds Acharif cần phải được bảo tồn và phát huy”.
“Do đó, hy vọng của chúng ta”, lời kêu gọi kết luận, “đó chính là tại Thánh Địa, quyền tự do tiếp cận đối với các tín đồ của ba tôn giáo độc thần và quyền thờ phượng của họ sẽ được đảm bảo, để rồi tại Giêrusalem/Al-Quds Acharif họ có thể dâng lời cầu nguyện của họ lên Thiên Chúa, Đấng tạo dựng muôn loài, cho một tương lai hòa bình và huynh đệ trên trái đất”.
Lời kêu gọi của Quốc Vương Mohammed VI và ĐTC Phanxicô liên quan đến Giêrusalem/Al-Quds Acharif – Thành phố Thánh Địa và một nơi của sự gặp gỡ.
Nhân dịp Đức Thánh Cha Phanxicô viếng thăm Vương quốc Ma-rốc, ĐTC Phanxicô và Quốc vương Mohammed VI, đã thừa nhận tính chất độc đáo và thiêng liêng của Giêrusalem/Al-Quds Acharif, và đồng thời bận tâm sâu sắc đến ý nghĩa tâm linh và ơn gọi đặc biệt của nó như một thành phố của hòa bình, cũng như tham gia vào việc đưa ra lời kêu gọi sau đây:
“Chúng tôi coi điều quan trọng là cần phải bảo tồn Thành phố Giêrusalem/Al-Quds Acharif như là di sản chung của nhân loại và đặc biệt là các tín đồ của ba tôn giáo độc thần, như một nơi của sự gặp gỡ và là một biểu tượng của việc cùng nhau chung sống hòa bình, nơi mà việc tôn trọng lẫn nhau và việc đối thoại có thể được nuôi dưỡng”.
“Để đạt được điều này, đặc tính đa tôn giáo cụ thể, chiều kích tâm linh và bản sắc văn hóa đặc biệt của Giêrusalem/Al-Quds Acharif cần phải được bảo tồn và phát huy”.
“Do đó, hy vọng của chúng ta là tại Thánh Địa, quyền tự do tiếp cận đối với các tín đồ của ba tôn giáo độc thần và quyền thờ phượng của họ sẽ được đảm bảo, để rồi tại Giêrusalem/Al-Quds Acharif họ có thể dâng lời cầu nguyện lên Thiên Chúa, Đấng tạo dựng muôn loài, cho một tương lai hòa bình và huynh đệ trên trái đất”.
Rabat, ngày 30 tháng 3 năm 2019
Quốc Vương Mohammed VI
Giáo Hoàng Phanxicô
Amir al-Mu’minin
Minh Tuệ (Theo Vatican News)