ĐTC Phanxicô mời gọi các Kitô hữu sống chậm lại, tập trung vào những điều thiết yếu: “Hãy thức tỉnh với Sứ điệp của Thiên Chúa”.
ĐTC Phanxicô đã kêu gọi các Kitô hữu sống chậm lại trong một cuộc sống với nhịp độ hối hả và thường là không có định hướng và đồng thời sống chay tịnh bỏ bớt những điều gì là không cần thiết khiến cho chúng ta trở nên xao lãng, chú ý đến Mùa Chay mà Ngài mô tả là “một lời kêu gọi tỉnh thức đối với tâm hồn”.
Những chia sẻ trên của ĐTC Phanxicô đã được đưa ra trong bài giảng Thánh lễ Thứ Tư Lễ Tro với nghi thức làm phép tro và xức tro, theo truyền thống, được cử hành tại Vương Cung Thánh Đường Saint Sabina trên đồi Aventine.
ĐTC Phanxicô lưu ý rằng lời kêu gọi tỉnh thức này được kèm theo thông điệp mà Thiên Chúa đã tuyên bố qua lời của nhà tiên tri: “Hãy trở về với Ta”.
Nếu như chúng ta phải trở về, ĐTC Phanxicô nói, điều đó có nghĩa là chúng ta đã đi lang thang.
Mùa Chay: Cơ hội để tái khám phá hướng đi của cuộc sống
“Mùa Chay chính là thời gian để tái khám phá hướng đi của cuộc sống. Bởi vì trong cuộc hành trình của cuộc sống, cũng như trong mọi hành trình, điều thực sự quan trọng không phải là việc đánh mất mục tiêu”, ĐTC Phanxicô nói.
ĐTC Phanxicô cho biết rằng trong một hành trình, nếu như chúng ta bị bối rối, chúng ta sẽ không đi được xa, và Ngài khuyến khích các tín hữu tự hỏi liệu họ có đang tìm kiếm con đường phía trước trong hành trình cuộc sống của mình hay liệu họ có hài lòng với việc sống trong khoảnh khắc hiện tại và chỉ nghĩ về việc cảm thấy mọi thứ tốt đẹp, giải quyết một số vấn đề và vui chơi tận hưởng.
“Con đường này là gì?”, ĐTC Phanxicô nói, “Đó có phải là tìm kiếm sức khỏe, mà ngày nay nhiều người nói đến trước tiên nhưng cuối cùng đã trải qua? Liệu đó có thể là của cải và hạnh phúc không?”.
Thiên Chúa chính là cùng đích của cuộc hành trình của chúng ta
Chúng ta không thuộc về thế gian này, ĐTC Phanxicô nhấn mạnh, “Thiên Chúa mới là cùng đích của cuộc hành trình của chúng ta trong thế giới này. Tất cả mọi con đường đều phải dẫn đến Ngài”.
ĐTC Phanxicô giải thích rằng nắm tro mà chúng ta được xức trên đầu vào Thứ Tư Lễ Tro chính là dấu hiệu giúp chúng ta tìm ra hướng đi của mình: “Đây chính là một lời nhắc nhở rằng trong số nhiều thứ chiếm giữ suy nghĩ của chúng ta, điều mà chúng ta theo đuổi và lo lắng mỗi ngày, sẽ không còn gì. Dù chúng ta có làm việc chăm chỉ đến đâu, chúng ta cũng sẽ không có sự giàu có từ cuộc sống này”.
“Các thực tại trần thế biến mất như bụi thoảng trong gió. Của cải chỉ là tạm thời chóng qua, quyền lực rồi cũng sẽ qua đi, sự thành công rồi cũng sẽ chìm vào hư vô”, ĐTC Phanxicô nói.
“Văn hóa chuộng vẻ bề ngoài đang thịnh hành ngày nay, vốn thuyết phục chúng ta sống vì tất cả những thứ chóng qua, chính là một sự lừa dối to lớn. Nó giống như một ngọn lửa: một khi đã tàn lụi thi chỉ còn lại nắm tro cốt mà thôi”, ĐTC Phanxicô nói.
ĐTC Phanxicô cho biết rằng, “Mùa chay chính là thời gian để giải thoát bản thân chúng ta khỏi ảo tưởng của việc theo đuổi bụi trần” và đồng thời tái khám phá ra rằng “chúng ta được tạo dựng cho Thiên Chúa, chứ không phải cho thế giới; cho sự vĩnh cửu Thiên đàng, chứ không phải cho sự lừa dối của trần thế; cho sự tự do của con cái Thiên Chúa, chứ không phải làm nô lệ cho tạo hóa. Chúng ta cần phải tự hỏi mình: Tôi đang đứng ở đâu? Tôi có sống cho tro bụi không?”.
Ba bước của Mùa Chay
ĐTC Phanxicô nhắc nhở các tín hữu rằng Tin Mừng đề xuất ba bước để được thực hiện mà không giả hình và tụ phụ: bố thí, cầu nguyện, chay tịnh.
ĐTC Phanxicô nhấn mạnh rằng đó chính là những thói quen đưa chúng ta trở lại với ba thực tại vồn không bao giờ phai mờ: “Việc cầu nguyện tái liên kết chúng ta với Chúa; bác ái với những an hem thân cận của chúng ta; chay tịnh đối với chính bản thân mình”.
Thiên Chúa, những người thân cận, và cuộc sống của tôi
ĐTC Phanxicô giải thích rằng “Thiên Chúa, những người thân cận, cuộc sống của tôi” chính là những thực tại vốn không phai mờ và chúng ta phải chú ý tới.
Mùa Chay, ĐTC Phanxicô nói, mời gọi chúng ta tập trung, “trước hết vào Đấng Toàn Năng, qua việc cầu nguyện, vốn giải thoát chúng ta khỏi cuộc sống ngang trái và trần tục đó, nơi mà chúng ta dành thời gian cho chính mình mà quên mất Thiên Chúa. Kế đến mời gọi chúng ta tập trung vào những người khác, với tinh thần bác ái giải thoát chúng ta khỏi sự phù phiếm của việc chiếm hữu và nghĩ rằng mọi thứ chỉ tốt đẹp nếu chúng tốt cho tôi. Sau cùng, Mùa Chay mời gọi chúng ta nhìn vào tâm hồn của mình, bằng việc chay tịnh, vốn giải thoát chúng ta khỏi sự bó buộc với mọi thứ cũng như thoát khỏi sự trần tục vốn làm tê liệt tâm hồn của chúng ta”.
Đức Thánh Cha cũng chia sẻ về sự cần thiết chúng ta cần phải có định hướng khi chúng ta có nguy cơ bị phân tâm bởi vẻ bề ngoài, tiền bạc, sự nghiệp hoặc sở thích – tất cả mọi thứ – ĐTC Phanxicô nói,vốn có thể làm biến chúng ta trở thành nô lệ và khiến chúng ta chao đảo mất phương hướng.
“Trong khi đó, nếu như tâm hồn của chúng ta gắn chặt với những điều không hư mất, chúng ta sẽ có thể tái khám phá lại chính mình và được giải thoát”, ĐTC Phanxicô nói.
Mùa Chay: thời gian của Ân sủng
“Mùa Chay chính là thời gian của Ân sủng giải thoát tâm hồn chúng ta khỏi những điều phù phiếm”, ĐTC Phanxicô nói. “Đây chính là khoảng thời gian của việc chữa lành chúng ta khỏi những cơn nghiện quyến rũ chúng ta. Đây chính là khoảng thời gian để hướng cái nhìn của chúng tôi về những điều cần phải tuân giữ”.
ĐTC Phanxicô kết thúc bài giảng Thánh lễ của mình bằng cách mời gọi các Kitô hữu hướng nhìn lên Đấng bị đóng đinh: “Chúa Giêsu trên thập giá chính là kim chỉ nam cho cuộc sống của chúng ta, hướng chúng ta về Quê Trời”.
“Từ thập giá, Chúa Giêsu dạy chúng ta tinh thần can đảm lớn lao liên quan đến việc từ bỏ”, ĐTC Phanxicô nói, thúc giục chúng ta “tự giải thoát mình khỏi sự kìm kẹp của chủ nghĩa tiêu thụ và sự ích kỷ, từ bỏ việc luôn luôn muốn có thêm nhiều hơn nữa, giả thoát chúng ta khỏi việc không bao giờ thỏa mãn, và đồng thời giải thoát chúng ta khỏi một trái tim khắp chặt trước những nhu cầu của người nghèo”.
Quả là thật khó để có thể sống như Thiên Chúa kêu mời, ĐTC Phanxicô nói, nhưng điều đó dẫn chúng ta đến cùng đích của chúng ta và “nếu như chúng ta bước đi trên con đường của tình yêu, chúng ta sẽ có được sự sống không hề tàn úa. Và chúng ta sẽ tràn đầy niềm vui”.
Minh Tuệ chuyển ngữ