ĐTC Phanxicô trong Thánh lễ tại Tokyo: Tin Mừng về sự sống thúc giục chúng ta “trở thành một bệnh viện dã chiến”

Đức Thánh Cha Phanxicô đã cử hành Thánh lễ vào chiều thứ Hai tại sân vận động Tokyo Dome. Trong bài giảng của mình, ĐTC Phanxicô nhấn mạnh rằng việc loan báo Tin Mừng về Sự Sống khẩn thiết đòi hỏi chúng ta với tư cách là một cộng đồng trở thành một bệnh viện dã chiến, sẵn sàng chữa lành những vết thương và luôn luôn đưa ra một con đường của sự hòa giải và tha thứ.

cq5dam.thumbnail.cropped.1000.563

Mở đầu bài giảng của mình hôm thứ Hai, Đức Thánh Cha Phanxicô đã thu hút sự chú ý đối với Bài giảng trên núi, Ngài chia sẻ rằng nó chỉ ra vẻ đẹp của con đường chúng ta được mời gọi để đến với Chúa Giêsu,mà qua đó chúng ta có được sự tự do của việc trở thành con cái Thiên Chúa.

Vượt qua những rào cản để trở nên con cái Thiên Chúa

Tuy nhiên, trên đường đi, ĐTC Phanxicô nhận xét, sự tự do của việc trở thành con cái của Thiên Chúa có thể bị kìm nén và bị làm suy yếu bởi một vòng luẩn quẩn của sự lo lắng và tranh đấu. Việc điên cuồng theo đuổi năng suất và chủ nghĩa tiêu dùng trở thành tiêu chí duy nhất để đo lường hoặc xác định việc chúng ta là ai hoặc chúng ta có giá trị gì.

ĐTC Phanxicô cảnh báo rằng tiêu chí này từ từ khiến chúng ta trở nên không còn nhạy cảm với những điều thực sự quan trọng và khao khát những thứ thừa thãi hoặc phù du.

ĐTC Phanxicô lưu ý rằng tại Nhật Bản, với nền kinh tế phát triển vượt bậc, nhiều người bị cô lập về mặt xã hội và bị gạt ra bên lề xã hội, những người không thể nắm bắt được ý nghĩa của cuộc sống và sự tồn tại của họ. ĐTC Phanxicô than phiền rằng gia đình, trường học và cộng đồng, vốn là nơi chúng ta hỗ trợ và giúp đỡ lẫn nhau, đang bị xói mòn bởi sự cạnh tranh quá mức trong việc theo đuổi lợi nhuận và năng suất. Kết quả là, nhiều quốc gia đánh mất hòa bình và sự ổn định.

Đặt ra những ưu tiên

Như một liều thuốc giải độc cho điều này, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đưa ra những lời của Chúa Giêsu ngay sau Bài giảng trên núi của Ngài: “Chớ lo lắng về cuộc sống của anh em…chớ lo lắng về ngày mai”. Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết những lời này không phải là một sự khích lệ để bỏ qua những sự việc xảy ra xung quanh chúng ta hoặc thiếu trách nhiệm đối với những nhiệm vụ và trách nhiệm hàng ngày của chúng ta. Thay vào đó, những lời đó chính là lời mời gọi để đặt ra những ưu tiên của chúng ta, theo đường lối của Ngài: “Trước hết hãy tìm kiếm Nước Thiên Chúa và đức công chính của Người,. còn tất cả những thứ kia Người sẽ thêm cho”.

Do đó, Thiên Chúa đang mời gọi chúng ta đánh giá lại các quyết định hàng ngày của chúng ta và không để cho mình bị mắc kẹt hay cô lập trong việc theo đuổi sự thành công bằng bất cứ giá nào, kể cả cái giá của chính cuộc sống của chúng ta.

“Thái độ trần tục vốn chỉ trông chờ vào lợi nhuận hoặc những lợi ích trong thế giới này và một sự ích kỷ vốn  chỉ theo đuổi hạnh phúc cá nhân”, ĐTC Phanxicô nói, “trong thực tế, khiến chúng ta không hài lòng và trở thành nô lệ, và đồng thời cản trở sự phát triển đích thực của một xã hội thực sự hài hòa và nhân văn”.

cq5dam.thumbnail.cropped.1000.563 (1)

cq5dam.thumbnail.cropped.1000.563 (2)

cq5dam.thumbnail.cropped.1000.563 (3)

Đón nhận sự sống

Đối lập với cái “Tôi” bị cô lập, trở nên khép kín và thậm chí ngột ngạt, ĐTC Phanxicô nói, chỉ có thể là “Chúng ta” vốn được chia sẻ, được tôn vinh và được truyền đạt. Về vấn đề này, ĐTC Phanxicô nói, “việc chăm sóc sự sống và mối quan hệ của chúng ta với thiên nhiên không thể tách rời khỏi tình huynh đệ, công lý và sự tin cậy đối với người khác”.

Do đó, cộng đồng Kitô giáo được mời gọi để bảo vệ tất cả mọi sự sống và đồng thời làm chứng với sự khôn ngoan và can đảm cho một phong cách sống được đánh dấu bởi thái độ biết ơn và lòng bao dung, tinh thần quảng đại và sẵn lòng lắng nghe. Cộng đồng Kitô giáo là một cộng đồng có khả năng đón nhận sự sống, với tất cả sự mong manh và đơn sơ chân chất của nó, như một người tàn tật hoặc yếu đuối, một người ngoại kiều, một người mắc lầm lỗi, một người đau yếu bệnh tật hoặc bị tù đày.

Chúa Giêsu đã đưa ra một mẫu gương để chúng ta noi theo. Ngài đã ôm lấy người phong hủi, người mù, người bại liệt, người Pha-ri-sêu, những người tội lỗi, kẻ trộm trên thập giá và thậm chí tha thứ cho những kẻ đã đóng đinh Ngài.

Cộng đồng Kitô giáo chính là “một bệnh viện dã chiến”

ĐTC Phanxicô nhấn mạnh rằng việc loan báo Tin Mừng về Sự Sống khẩn thiết đòi hỏi chúng ta với tư cách là một cộng đồng trở thành một bệnh viện dã chiến, sẵn sàng chữa lành những vết thương và luôn luôn đưa ra một con đường của sự hòa giải và tha thứ. Đối với người Kitô hữu, biện pháp khả thi duy nhất mà nhờ đó chúng ta có thể xét đoán từng người và từng hoàn cảnh đó chính là lòng từ bi nhân hậu của Chúa Cha đối với tất cả con cái của Ngài.

Theo cách này, ĐTC Phanxicô nói, chúng ta có thể trở nên một nắm men tiên tri trong một xã hội  vốn ngày càng bảo vệ và quan tâm đến tất cả mọi sự sống.

Thiên Ân (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết