Khi các nhà lãnh đạo thế giới và các cựu chiến binh kỷ niệm 75 năm cuộc đổ bộ Đồng minh D-Day ở Châu Âu, Đức Thánh Cha Phanxicô đã bày tỏ sự đánh giá cao về tinh thần dũng cảm của những người lính đã cam kết chiến đấu cho tự do và hòa bình.
![]()
Đức Thánh Cha Phanxicô đã gửi lời tri ân tới những người lính đã chiến đấu trong Thế chiến II, trong một thông điệp được đọc trong Thánh lễ bởi Đức Cha Jean-Claude Boulanger Địa phận Bayeux-Lisieux, tại Pháp.
Đức Thánh Cha cho biết cuộc đổ bộ của quân Đồng minh vào ngày 6 tháng 6 năm 1944 tại Normandy và một số nơi khác ở Châu Âu “mang tính kiên quyết trong cuộc chiến chống lại chủ nghĩa man rợ của Đức Quốc xã”.
Ngài nhấn mạnh rằng chiến dịch “đã mở ra con đường cho việc chấm dứt Thế chiến II”, vốn đã làm tổn thương nghiêm trọng châu Âu và thế giới.
Lòng tri ân
Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết Ngài vô cùng biết ơn đối với nhiều người lính, “những người đã can đảm dấn thân và hy sinh cả mạng sống của họ cho tự do và hòa bình”.
Đức Thánh Cha Phanxicô cũng cầu nguyện cho linh hồn của tất cả những người lính đã ngã xuống và hàng triệu người đã chết trong chiến tranh.
Đức Thánh Cha Phanxicô bày tỏ hy vọng rằng kỷ niệm 75 năm ‘D-Day’ sẽ cho phép tất cả các thế hệ trên thế giới nhận ra rằng hòa bình “được dựa trên sự tôn trọng đối với mỗi người, bất kể địa vị xuất xứ của họ, dựa trên việc tôm trọng luật pháp và thiện ích chung, dựa trên việc tôn trọng môi trường được giao phó cho sự chăm sóc của chúng ta cũng như sự phong phú của truyền thống luân lý được kế thừa từ các thế hệ đi trước”.
Minh Tuệ (theo Vatican News)