ĐTC Phanxicô trao phó thành Rôma và nước Ý cho Đức Trinh Nữ Maria

Ảnh: Truyền thông Vatican

Ảnh: Truyền thông Vatican

Trong thông điệp video, Đức Thánh Cha cầu nguyện với Đức Trinh Nữ Maria.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã ủy thác Rôma và toàn bộ nước Ý cho sự chở che hộ phù của Đức Trinh Nữ Maria.

Đức Thánh Cha Phanxicô đã làm như vậy trong một thông điệp video mà Ngài đã gửi nhân Ngày Cầu nguyện và Ăn chay, được tổ chức vào ngày 11 tháng 3 năm 2020.

Thông điệp được đưa ra trong Thánh lễ được cử hành không có sự hiện của các tín hữu, được thúc đẩy bởi Đức Hồng Y Angelo de Donatis tại Đền thờ Đức Mẹ Tình yêu Thiêng liêng (Santuario della Madonna del Divino Amore) ngoại thành Rôma.

Trong thông điệp, Đức Thánh Cha Phanxicô dâng lời cầu nguyện với Đức Trinh Nữ Maria, qua đó Ngài bày tỏ việc Đức Maria luôn soi đường chỉ lối cho chúng ta và là nơi chúng ta nương náu.

Đức Thánh Cha thừa nhận đức tin kiên định của Mẹ Maria và những thử thách và thập giá của Mẹ và Con của Mẹ.

“Lạy Mẹ Maria, Ơn cứu độ của dân thành Rôma”, ĐTC Phanxicô nói, “Mẹ biết rõ những gì chúng con cần và chúng con xác tín rằng Mẹ sẽ mang lại, như tại Cana miền Galilê, sự vui mừng hân hoan sau thử thách này”.

Đức Thánh Cha kết thúc thông điệp bằng cách nói rằng: “Lạy Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, dưới sự chở che hộ phù của Mẹ, chúng con tìm kiếm nơi ẩn náu. Lạy Đức Nữ Trinh vinh hiển, xin đừng từ chối những lời cầu xin của chúng con, những người đang trong cơn thử thách và giải thoát chúng con khỏi mọi nguy hiểm”.

Dưới đây là nội dung thông điệp video do Vatican cung cấp:

***

Lạy Đức Trinh Nữ Maria,

Mẹ luôn soi đường chỉ lối chúng con

như một dấu chỉ của sự cứu rỗi và hy vọng.

Chúng tôi dựa vào bạn, Sức khỏe của kẻ đau yếu bệnh tật.

 Lạy Mẹ Maria, dưới chân thập giá, Mẹ đã thông phần đau khổ Chúa Giêsu,

 và giữ vững đức tin của mình.

Lạy Mẹ Maria, Ơn cứu độ của dân thành Rôma

Mẹ biết rõ những gì chúng con cần,

 và chúng con xác tín rằng Mẹ sẽ mang lại,

như tại Cana miền Galilê,

sự vui mừng hân hoan sau thử thách này.

Xin giúp chúng con, lạy Mẹ của Tình yêu thiêng liêng,

tuân theo Thánh ý Chúa Cha và thực hiện những điều chúng con được Chúa Giêsu truyền dạy,

chính Người đã gánh lấy sự đau khổ cũng như những phiền muộn của chúng con

để dẫn chúng con thông qua thập giá,

đến niềm vui của sự Phục sinh. Amen.

Lạy Mẹ là Mẹ Thiên Chúa, dưới sự chở che hộ phù của Mẹ, chúng con tìm kiếm nơi ẩn náu.

 Lạy Đức Nữ Trinh vinh hiển, xin đừng từ chối những lời cầu xin của chúng con,

những người đang trong cơn thử thách,

 và giải thoát chúng con khỏi mọi nguy hiểm.

Minh Tuệ (theo Zenit)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết