Các Kitô hữu ở Mỹ Latinh phải nắm giữ thật chặt những truyền thống của họ, vốn được bắt nguồn từ tình yêu dành cho Chúa Kitô và đặc biệt là qua việc luôn gần gũi với những người bị gạt ra bên lề xã hội và bị áp bức, ĐTC Phanxicô nói.
“Lục địa của chúng ta đã thành công trong hình thành nên một thực tế trong truyền thống và trong ký ức của nó: tình yêu đối với Chúa Kitô và tình yêu của Chúa Kitô chỉ có thể được thể hiện qua tình yêu cuộc sống và vận mệnh của dân tộc chúng ta và qua sự liên đới đặc biệt với những người nghèo khổ nhất, những người đau khổ và thiếu thốn nhất”, ĐTC Phanxicô chia sẻ hôm 15 tháng 11 với các sinh viên và giảng viên của trường Đại học Giáo Hoàng Mỹ Latinh ở Roma.
Kỷ niệm 160 năm ngày thành lập Đại học Giáo Hoàng, ĐTC Phanxicô cho biết rằng đặc tính “Mỹ Latinh” của nó giúp các sinh viên và nhân viên đối đầu với những thách thức mà lục địa của họ hiện đang phải đối mặt từ ý thức hệ thực dân vốn đe dọa “nhổ bật rễ nền văn hóa của chúng ta khỏi truyền thống phong phú nhất và bản địa nhất của nó”.
Đại học Giáo hoàng Mỹ Latinh, ĐTC Phanxicô nói, có thể giúp tạo ra một cộng đồng linh mục được dựa trên tinh thần liên đới “vượt quá cái gọi là ‘có tính chất địa phương’ và hướng dẫn các cộng đồng biết cách mở mình ra với những người khác để đan kết và nuôi dưỡng hy vọng”.
“Một linh mục trong giáo xứ của mình, trong giáo phận của mình, có thể làm được rất nhiều việc – và điều đó quả là hết sức tốt đẹp – nhưng họ cũng có nguy cơ kiệt sức và trở nên trì trệ hay mệt mỏi, họ tự cô lập bản thân hoặc chỉ vun vén cho chính mình”, ĐTC Phanxicô nói.
Nếu không có ý thức thuộc về một cộng đoàn, ĐTC Phanxicô tiếp tục, các linh mục có nguy cơ bị phân tán, trở nên suy yếu và tước đoạt khỏi “rất nhiều anh chị em của chúng ta sức mạnh, ánh sáng và nguồn an ủi của một tình thân hữu với Chúa Giêsu Kitô và một cộng đồng đức tin vốn mang lại một chân trời về ý nghĩa và cuộc sống”.
“Vì vậy, dần dần – và hầu như nếu không nhận ra điều đó – chúng ta thành ra sẽ trao cho Mỹ Latinh một Thiên Chúa không có Giáo Hội, một Giáo Hội không có Chúa Kitô, một Đức Kitô không có giáo dân, hoặc nếu như chúng ta muốn thực hiện điều này theo một cách thức khác, một Thiên Chúa không có Đức Kitô, một Đức Kitô không có Gíao Hội, một Giáo hội không có giáo dân, vốn thuần túy chỉ là Thuyết Ngộ Đạo (Gnosticism) được gia công lại”, ĐTC Phanxicô nói.
ĐTC Phanxicô khuyến khích các sinh viên và nhân viên của Đại học Giáo Hoàng Mỹ Latinh nhìn vào các cựu sinh viên của họ, trong đó có Đức Tổng giám mục San Salvador mới được tuyên thánh gần đây, Thánh Oscar Romero, người là “một dấu chỉ sống động của những thành quả tốt đẹp và sự thánh thiện của Giáo hội Mỹ Latinh”.
Thánh Romero là “một người đã bám rễ sâu vào Lời của Thiên Chúa và tâm hồn người dân của mình”, ĐTC Phanxicô nói. “Đừng ngại trở nên thánh thiện và dành cuộc sống của mình cho người dân của mình”.
ĐTC Phanxicô cũng mời gọi họ chiêm ngắm Đức Trinh Nữ Maria để Mẹ giải thoát họ “khỏi sự tê liệt hoặc sự hỗn loạn của những nỗi sợ hãi”.
“Đừng quên cầu xin Mẹ và chúng ta hãy tự tin khẩn cầu Mẹ soi lối chỉ đường cho chúng ta, giải thoát chúng ta khỏi những sự trụy lạc của chủ nghĩa giáo sĩ trị, biến chúng ta ngày càng trở thành ‘những vị Mục tử của đàn chiên’ mỗi ngày và không cho phép chúng ta trở thành những ‘quan chức nhà nước'”.
Minh Tuệ (theo Crux)