Hôm thứ Bảy ngày 30 tháng 3, ĐTC Phanxicô đã phát biểu với người dân, chính quyền, đại diện của xã hội dân sự và các ngoại giao đoàn ở thủ đô Rabat của Ma-rốc.
Hôm thứ Bảy 30/3, ĐTC Phanxicô đã khuyến khích sựu hợp tác trong việc xây dựng một thế giới liên đới hơn, được đánh dấu bởi những nỗ lực trung thực, can đảm và cần thiết nhằm thúc đẩy một cuộc đối thoại tôn trọng sự phong phú và khác biệt của mỗi người và mỗi cá nhân.
Lời kêu gọi của ĐTC Phanxicô được đưa ra trong chuyến viếng thăm cuối tuần kéo dài 2 ngày tới Ma-rốc. ĐTC Phanxicô đã đến sân bay quốc tế Rabat, vào buổi chiều, nơi Ngài được Quốc vương Mohammed VI đón tiếp. Sau đó, ĐTC Phanxicô được đón tiếp cấp chính phủ tại Tháp Hassan, nơi Ngài phát biểu với người dân, chính quyền, đại diện của xã hội dân sự và các ngoại giao đoàn.
Để xây dựng một xã hội “cởi mở, giàu tình huynh đệ và tôn trọng sự khác biệt”, ĐTC Phanxicô nói, “điều quan trọng là phải thúc đẩy văn hóa đối thoại và tuyệt đối luôn luôn tuân thủ điều này, chấp nhận sự hợp tác lẫn nhau như là quy tắc ứng xử và sự hiểu biết hỗ tương như là phương pháp và tiêu chuẩn của chúng ta”.
Vị Giáo hoàng người Argentina lưu ý rằng chuyến thăm của Ngài đã diễn ra vào dịp kỷ niệm 800 năm cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Thánh Phanxicô Assisi và Quốc vương Hồi giáo al-Malik al-Kamil tại Ai Cập vào năm 1219. ĐTC Phanxicô cho biết rằng “sự kiện mang tính tiên tri cho thấy rằng sự can đảm gặp gỡ nhau và đồng thời mở rộng vòng tay tình bằng hữu hính là một đường hướng của hòa bình và sự hòa hợp cho toàn thể nhân loại, trong khi chủ nghĩa cực đoan và sự thù hận gây ra sự chia rẽ và sự diệt vong”.
Đối thoại để vượt qua chủ nghĩa cực đoan
Chuyến viếng thăm Ma-rốc, ĐTC Phanxicô nói, chính là một cơ hội để thúc đẩy việc đối thoại liên tôn và sự hiểu biết lẫn nhau giữa các tín đồ Kitô giáo và Hồi giáo. Tất cả cần phải giúp đỡ nhau vượt qua những căng thẳng và hiểu lầm, những ý tưởng hay lời nói sáo rỗng và những khuôn mẫu vốn tạo ra sự sợ hãi cũng như sự mâu thuẫn. Tương tự như vậy, điều cần thiết đó chính là chủ nghĩa cuồng tín và chủ nghĩa cực đoan cần phải bị ngăn chặn về phía tất cả các tín đồ các tôn giáo.
Về vấn đề này, ĐTC Phanxicô bày tỏ sự đánh giá cao đối với Học Viện Mohammed VI chuyên đào tạo các Imam, Morchidine và Morchidate. Học Viện này đào tạo các nhà thuyết giảng nam nữ để chống lại tất cả mọi hình thức của chủ nghĩa cực đoan, mà ĐTC Phanxicô nói, thường dẫn đến tình trạng bạo lực và khủng bố, vốn cấu thành một “sự công kích chống lại tôn giáo và chống lại chính Thiên Chúa”.
Tôn giáo và cuộc đối thoại đích thực
ĐTC Phanxicô chỉ ra rằng để cóc được cuộc đối thoại đích thực, tôn giáo cần phải xây dựng những cầu nối giữa mọi người. Trong khi tôn trọng sự khác biệt của chúng ta, ĐTC Phanxicô giải thích, đức tin vào Thiên Chúa khiến chúng ta thừa nhận phẩm giá nổi bật của mỗi con người, cũng như các quyền bất khả nhượng của họ. Do đó, tự do lương tâm và tự do tôn giáo gắn liền với phẩm giá con người.
Để điều này xảy ra, tất cả cần phải vượt ra ngoài sự khoan dung đơn thuần để tôn trọng và quý trọng người khác, chấp nhận niềm tin tôn giáo riêng biệt của người khác và đồng thời làm phong phú lẫn nhau thông qua sự đa dạng. Do đó, việc tạo ra những cầu nối giữa tất cả mọi người thông qua việc đối thoại liên tôn đòi hỏi tinh thần quan tâm lẫn nhau, tình bằng hữu và tinh thần huynh đệ.
Về vấn đề này, ĐTC Phanxicô đã bày tỏ sự đánh giá cao đối với Hội nghị quốc tế về quyền của các nhóm tôn giáo thiểu số ở các quốc gia Hồi giáo, được tổ chức tại Morocco vào năm 2016, lên án việc lợi dụng tôn giáo như một biện pháp phân biệt đối xử hoặc công kích người khác.
ĐTC Phanxicô cũng đã khen ngợi việc thành lập Viện Đại kết Al Mowafaqa tại Rabat vào năm 2012, nhằm tìm cách thúc đẩy chủ nghĩa đại kết, cũng như việc đối thoại với văn hóa và với Hồi giáo.
ĐTC Phanxicô cho biết tất cả những phương thức này là để nhằm ngăn chặn việc lạm dụng tôn giáo để kích động sự hận thù, bạo lực, chủ nghĩa cực đoan và cuồng tín mù quáng, và viện danh Thiên Chúa để biện minh cho các hành vi giết người, đày đọa, chủ nghĩa khủng bố và áp bức.
Ngôi nhà chung của chúng ta
ĐTC Phanxicô giải thích thêm rằng cuộc đối thoại đích thực cũng bao gồm việc quan tâm đến ngôi nhà chung của chúng ta. Hội nghị quốc tế về biến đổi khí hậu, COP 22, được tổ chức tại Morocco, đã nhấn mạnh rằng sự liên đới đích thực giữa các quốc gia và các dân tộc là hết sức cần thiết để bảo vệ hành tinh này và đồng thời góp phần vào một “cuộc hoán cải môi sinh” thực sự vì lợi ích của sự phát triển con người. Một cuộc đối thoại kiên nhẫn, thận trọng, thẳng thắn và chân thành có thể giúp đảo ngược khuynh hướng nóng lên toàn cầu và đạt được mục tiêu xóa đói giảm nghèo, ĐTC Phanxicô nói.
Vấn đề di cư
Vị Giáo Hoàng 82 tuổi cũng thu hút sự chú ý đối với cuộc khủng hoảng nghiêm trọng của vấn đề di cư. ĐTC Phanxicô cho biết rằng nó đại diện cho một lời kêu gọi khẩn cấp đối với các hành động cụ thể nhằm loại bỏ các nguyên nhân vốn buộc nhiều người phải rời bỏ quê hương đất nước và gia đình của mình lại phía sau, vốn thường tự nhận thấy mình bị gạt ra bên lề xã hội và bị từ chối.
Mặc dù Hội nghị liên chính phủ về Hiệp ước Toàn cầu về vấn đề Di cư an toàn, có trật tự và thường xuyên đã được tổ chức tại Morocco vào tháng 12, ĐTC Phanxicô nói, vẫn còn nhiều việc cần phải làm, đặc biệt là phải biến những cam kết trở thành những hành động cụ thể. Nhưng điều cần thiết nhất đó chính là cần phải thay đổi thái độ đối với những người di cư để coi họ như là những con người, đồng thời thừa nhận quyền và phẩm giá của họ trong cuộc sống hàng ngày cũng như trong các quyết định chính trị.
ĐTC Phanxicô hy vọng rằng Ma-rốc sẽ tiếp tục trở thành một hình mẫu của nhân loại đối với những người di cư và những người tị nạn, mang đến cho họ một sự chào đón và bảo vệ quảng đại, một cuộc sống tốt đẹp hơn và một sự hội nhập phù hợp với phẩm giá của họ vào xã hội.
ĐTC Phanxicô cảnh báo rằng vấn đề di cư sẽ không bao giờ được giải quyết bằng cách dựng lên những rào cản, gây ra những nỗi sợ hãi cho người khác hoặc từ chối hỗ trợ cho những người mong muốn có được một cuộc sống tốt đẹp hơn cho bản thân và gia đình họ.
Các Kitô hữu tại Ma-rốc
Phát biểu thay mặt các Kitô hữu Ma-rốc, Đức Thánh Cha đã bày tỏ cam kết cam kết của họ trong việc xây dựng một quốc gia giàu tình huynh đệ và thịnh vượng, đồng thời quan tâm đến công ích chung. ĐTC Phanxicô đặc biệt đề cập đến sự tham gia của Giáo hội Công giáo trong các dịch vụ xã hội và trong lĩnh vực giáo dục, đặc biệt là thông qua các trường học.
Sau ngày thứ Bảy, ĐTC Phanxicô dự kiến sẽ viếng thăm Quốc vương, gặp gỡ các nhà lãnh đạo Hồi giáo và thăm một trung tâm dành cho những người di cư do tổ chức Caritas điều hành.
Sáng Chúa nhật, ĐTC Phanxicô viếng thăm một trung tâm nông thôn do các Nữ tu Dòng Nữ tử Bác Ái Thánh Vinh Sơn Phaolô điều hành, sau đó ĐTC Phanxicô sẽ tổ chức một cuộc gặp gỡ với các giáo sĩ, các tu sĩ và đại diện của Hội đồng Đại kết các Giáo hội Kitô giáo tại Nhà thờ Chính Tòa Rabat.
Minh Tuệ (theo Vatican News)