
Đức Thánh Cha Phanxicô tham dự Chặng Đàng Thánh Giá tại Đại hội Giới trẻ Thế giới ở Công viên Eduardo VII ở Lisbon, Bồ Đào Nha, ngày 4 tháng 8 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
Đức Thánh Cha Phanxicô đã ngỏ lời với khoảng 800.000 bạn trẻ đang cùng nhau cầu nguyện tại buổi đi Chặng Đàng Thánh Giá tại Đại hội Giới trẻ Thế giới ở Bồ Đào Nha vào tối hôm thứ Sáu rằng Chúa Giêsu có thể mở cửa sổ tâm hồn và lau khô “những giọt nước mắt giấu kín”.
Phát biểu ngoài trời tại Công viên Eduardo VII của Lisbon, Đức Thánh Cha yêu cầu đám đông dành một chút thời gian thinh lặng để “hãy nói với Chúa Giêsu điều gì khiến các con phải rơi lệ trong cuộc sống”.
“Chúa Giêsu ở với chúng ta. Ngài khóc cùng với chúng ta. Bởi vì Ngài đồng hành cùng với chúng ta trong bóng tối khiến chúng ta rơi nước mắt”, Đức Thánh Cha nói.
“Chúa Giêsu, với sự dịu dàng, lau đi những giọt nước mắt giấu kín của chúng ta. Chúa Giêsu hy vọng lấp đầy nỗi cô đơn của chúng ta bằng sự gần gũi của Ngài”.
Tại mỗi chặng trong số 14 Chặng Đàng Thánh Giá, một đoàn biểu diễn biểu diễn vũ đạo từ đỉnh giàn giáo cao của sân khấu, thỉnh thoảng biểu diễn các pha nhào lộn trên không trong khi treo người trên dây, khi Thánh giá của Đại hội Giới trẻ Thế giới được chuyền quanh sân khấu.
Các bài suy niệm Chặng Đàng Thánh Giá đã kết nối những đau khổ của Chúa Kitô với những vết thương mà những người trẻ tuổi ngày nay trải qua do những sự tranh đấu về sức khỏe tâm thần, sự nghiện ngập, và sự lo lắng về tương lai của họ.
Đức Thánh Cha Phanxicô được đưa lên sân khấu trên chiếc xe lăn và nói với đám đông khi khai mạc buổi đi Chặng Đàng Thánh Giá rằng: “Hôm nay các con sẽ bước đi với Chúa Giêsu”.

Đức Thánh Cha Phanxicô tham dự Chặng Đàng Thánh Giá tại Đại hội Giới trẻ Thế giới ở Công viên Eduardo VII ở Lisbon, Bồ Đào Nha, ngày 4 tháng 8 năm 2023 (Ảnh: Truyền thông Vatican)
“Con đường ghi khắc sâu nhất trong tâm hồn chúng ta là con đường Canvê, con đường thập giá và hôm nay anh chị em bước đi với lời cầu nguyện để hồi tưởng con đường thập giá. Và chúng ta hãy nhìn vào Chúa Giêsu đi ngang qua và bước đi cùng với ngài”, Đức Thánh Cha nói, chọn cách phát biểu hoàn toàn ngẫu hứng thay vì đọc bài phát biểu đã chuẩn bị sẵn của mình.
Những người trẻ tuổi từ Bồ Đào Nha, Tây Ban Nha và Hoa Kỳ đã chia sẻ những lời làm chứng bằng video được chiếu trên một màn hình video lớn giữa một số suy niệm.
Caleb, một người Mỹ 29 tuổi, đã chia sẻ sự hiện diện của Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể đã giúp chữa lành vết thương lòng mà em nặng mang sau cuộc ly hôn của cha mẹ mình như thế nào.
“Khi tôi sắp tốt nghiệp trung học, bố mẹ tôi trải qua một cuộc ly hôn khủng khiếp và thế giới của tôi vượt khỏi tầm kiểm soát. Tôi chìm sâu vào trầm cảm, tôi vật lộn với việc tự làm hại bản thân, trở thành một người nghiện ma túy và có ý định kết liễu cuộc đời mình”, Caleb nói khi đám đông cầu nguyện ở Chặng thứ IX, “Chúa Giêsu ngã xuống đất lần thứ ba”.
“Tôi đã để nỗi đau dẫn tôi đến với những ham muốn ích kỷ của mình. Mọi thứ tôi từng biết đã biến mất, và tôi không còn cảm giác về phương hướng. Đầu óc tôi như chìm trong bóng tối vì mọi nỗi đau, và tôi đã tìm kiếm lý do để sống”, Caleb kể lại.
“Nói tóm lại, chính thông điệp của Gioan 6, Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể, đã đưa tôi trở về trong sự hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo”, Caleb nói. “Sau khi chấp nhận căn tính mà Cha trên trời đã ban cho tôi, những vết thương của tôi cuối cùng cũng bắt đầu lành lại. Được hiệp nhất trọn vẹn với Chúa Giêsu trong Bí tích Thánh Thể là điều đã chữa lành tâm hồn tôi. Sau khi nếm trải tất cả những gì thế giới này mang lại, Ngài là người duy nhất khiến tôi thực sự thỏa mãn”.
Kết thúc chặng cuối cùng, Đức Thánh Cha Phanxicô đã ban phép lành cho tất cả những người hiện diện.
Chặng Đàng Thánh Giá đã kết thúc ngày thứ hai của các sự kiện Đại hội Giới trẻ Thế giới của Đức Thánh Cha.
Sáng nay, thứ Bảy, ngày 5 tháng 8, Đức Thánh Cha Phanxicô đã di chuyển bằng trực thăng đến Fátima, nơi ngài sẽ lần chuỗi Mân Côi với những người trẻ phải chịu đựng bệnh tật trong Nhà nguyện Đức Mẹ Hiện ra của Đền thờ Đức Mẹ.
Trong bài phát biểu chuẩn bị cho Chặng Đàng Thánh Giá, Đức Thánh Cha Phanxicô đã viết rằng Chúa Giêsu mong muốn giải thoát các linh hồn khỏi nỗi tuyệt vọng do tội lỗi gây ra và để cho sự sống và tình yêu của Người tràn đầy.
“Thánh giá hiện diện trong mỗi dịp cử hành Đại hội Giới trẻ Thế giới là biểu tượng của cuộc hành trình này. Đó là dấu chỉ thiêng liêng của tình yêu vĩ đại nhất trong tất cả, tình yêu mà Chúa Kitô muốn ôm lấy cuộc đời chúng ta”, Đức Thánh Cha viết.
“Lạy Chúa Giêsu, Đấng đã chịu đâm thâu cạnh sườn vì chúng con, xin cho tâm hồn chúng ta được rộng mở. Chúng ta hãy đặt niềm tin tưởng phó thác nơi Người. Xin cho máu và nước chảy ra từ cạnh sườn Người gột rửa, thanh tẩy và biến đổi chúng ta. Xin cho máu và nước ấy biến chúng ta trở thành những ngôn sứ nhiệt thành của Tin Mừng và những chứng nhân dũng cảm của niềm hy vọng”.
Minh Tuệ (theo CNA)