ĐTC Phanxicô đã đến Bulgaria và đưa ra bài diễn văn chính thức đầu tiên của mình khi gặp gỡ các Nhà chức trách, Xã hội Dân sự và các Ngoại giao Đoàn tại Sofia.
Về mặt địa lý, thành phố thủ đô Sofia của Bulgaria nằm giữa Biển Đen về phía đông và Biển Adriatic về phía tây. Trong bài phát biểu chính thức đầu tiên tại nước này, Đức Thánh Cha Phanxicô đã gọi Bulgaria là “cầu nối giữa Đông và Tây, có khả năng ủng hộ cho cuộc gặp gỡ giữa các nền văn hóa, các nhóm sắc tộc, các nền văn minh và tôn giáo khác nhau mà trong nhiều thế kỷ đã cùng nhau chung sống ở đây trong hòa bình”.
Phát biểu trước Tổng thống, các nhà chức trách và các Ngoại giao đoàn tại Quảng trường Atanas Burov ngay sau khi đặt chân đến nước này, ĐTC Phanxicô đã ca ngợi Bulgaria, đồng thời nhấn mạnh rằng ở đây, “sự đa dạng, kết hợp với việc tôn trọng đối với những bản sắc riêng biệt, được xemnhư là một cơ hội, một nguồn mạch của sự phong phú và không phải là một nguồn mạch của các cuộc xung đột”.
Tưởng nhớ hai Thánh Cyril và Methodius
Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhắc lại chuyến viếng thăm của Thánh Gioan Phaolô II tới Bulgaria vào tháng 5 năm 2002 và đồng thời nói về việc Thánh Gioan XXIII đã phục vụ với tư cách là Đại diện Tông Tòa tại Sofia trong suốt thời gian mười năm. ĐTC Phanxicô cũng đã nhắc đến hai Thánh Cyril và Methodius, hai vị Thánh đã “truyền giáo cho các dân tộc Slavơ”, và là đồng bảo trợ của châu Âu. ĐTC Phanxicô đã gọi các Ngài là một “nguồn cảm hứng cho cuộc đối thoại hiệu quả, sự hòa hợp và cuộc gặp gỡ huynh đệ giữa các Giáo hội, các quốc gia và các dân tộc”.
Một khoảnh khắc đặc biệt của lịch sử
Đức Thánh Cha Phanxicô tiếp tục mô tả về “khoảnh khắc lịch sử đặc biệt này” tại Bulgaria, “30 năm sau khi kết thúc chế độ toàn trị”, vốn giam hãm “sự do và các sáng kiến” của đất nước này. ĐTC Phanxicô cũng đã nói về những ảnh hưởng của việc di cư trong những thập kỷ gần đây vốn đã chứng kiến việc hơn hai triệu người Bulgaria rời khỏi đất nước của họ để tìm kiếm việc làm. Điều này, kết hợp với những gì mà ĐTC Phanxicô đã gọi là “mùa đông về nhân khẩu học” của việc giảm tỷ lệ sinh, “đã dẫn đến tình trạng suy giảm mật độ dân cũng như bỏ hoang nhiều ngôi làng và thành phố”.
Sự khích lệ và mời gọi
Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích các nhà lãnh đạo Bulgaria, tiếp tục tạo điều kiện cho phép những người trẻ tuổi “đầu tư năng lượng trẻ trung của họ và đồng thời lên kế hoạch cho tương lai của mình” khi biết rằng họ có thể hướng đến “một cuộc sống phù hợp với phẩm giá” tại quê hương của mình. ĐTC Phanxicô cũng trân trọng mời gọi tất cả mọi người dân Bulgaria, “những người đã trở nên quen thuộc với kịch tính của vấn đề di cư”, đừng ngoảnh mặt làm ngơ, đừng khép lòng hay khoanh tay đứng nhìn, “trước những người gõ cửa nhà bạn”.
Trong bài phát biểu của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô đề nghị chúng ta “nên rút kinh nghiệm từ sự hiếu khách của người dân Bulgaria” để mọi tôn giáo có thể đóng góp vào sự phát triển của nền văn hóa “tôn trọng con người”, và đồng thời “từ chối mọi hình thức bạo lực và cưỡng bách”. Có như thế, ĐTC nói, những kẻ tìm kiếm “việc thao túng và lợi dụng tôn giáo sẽ bị đánh bại”.
Minh Tuệ (theo Vatican News)