ĐTC Phanxicô suy tư về năm 2020: ‘Đại dịch thúc đẩy những hành động của lòng bác ái’

ĐHY Re thay thế ĐTC chủ sự giờ Kinh Chiều Tạ Ơn cuối năm 2020

Đức Hồng y Re thay thế ĐTC chủ sự giờ Kinh Chiều Tạ Ơn cuối năm 2020

Trong bài giảng được chuẩn trước cho Giờ Kinh Chiều Tạ Ơn cuối năm 2020, Đức Thánh Cha Phanxicô đã đặt câu hỏi về việc làm thế nào chúng ta có thể tạ ơn Thiên Chúa sau một năm đầy khó khăn như vậy. Thiên Chúa, ĐTC Phanxicô nói, luôn tỏ lòng từ bi của Người cho chúng ta và chúng ta biết ơn vì những hành động gần gũi, quan tâm chăm sóc và liên đới mà chúng ta đã chứng kiến trong suốt năm 2020 vừa qua.

Đức Thánh Cha Phanxicô, bị đau thần kinh tọa, đã vắng mặt trong buổi cử hành Giờ Kinh Chiều Tạ Ơn và hát Thánh Thi ‘Te Deum’ – Thánh Thi tạ ơn nhân dịp cuối năm của Giáo hội – nhưng dù sao Ngài cũng đã đưa ra những suy tư về cách thức chúng ta có thể tạ ơn Thiên Chúa về năm cũ đã qua.

Giờ Kinh Phụng vụ này được chủ sự bởi Niên trưởng Hồng y Đoàn, Đức Hồng y Giovanni Battista Re, người đã thay mặt Đức Thánh Cha Phanxicô đọc bài giảng do Ngài chuẩn bị cho dịp này.

Trong bài giảng của mình, Đức Thánh Cha Phanxicô đã viết rằng việc tạ ơn “vào cuối một năm như thế này” có vẻ như “gượng ép,” hoặc thậm chí chói tai, đặc biệt khi chúng ta nghĩ đến những gia đình đã mất đi những người thân yêu, những người bệnh tật, những người đã phải chịu đựng đau khổ trong sự cô độc, hoặc những người đã mất công ăn việc làm.

“Một bi kịch như thế này có ý nghĩa thế nào”, Đức Thánh Cha Phanxicô đặt vấn đề.

Khi đối mặt với những vấn đề của chúng ta, Đức Thánh Cha Phanxicô chia sẻ, Thiên Chúa không viện đến “những lý do cao cả hơn”, như thể Ngài sẽ hy sinh các cá nhân vì một điều tốt đẹp nào đó. Thay vào đó, sự đáp trả của Ngài đó chính là Mầu Nhiệm Nhập Thể, sai Con Một của Người xuống thế làm người để cứu rỗi mọi người.

Giống như người Samaritanô nhân hậu, Thiên Chúa động lòng trắc ẩn, đưa tay cứu giúp những người đang đau khổ. Và trong thái độ này, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, có lẽ chúng ta có thể “tìm thấy ‘ý nghĩa’ của thảm kịch này, của đại dịch này, cũng như những tai họa khác đang gây ra cho nhân loại: đó là khơi dậy lòng trắc ẩn trong chúng ta và kích động những thái độ và cử chỉ của sự gần gũi, quan tâm, liên đới, thương cảm”.

Chúng ta nhận thấy điều này đang xảy ra trên khắp thế giới, và ngay cả ở Rôma, Đức Thánh Cha Phanxicô viết, và “trên hết là vì điều này mà chúng ta tạ ơn Thiên Chúa tối nay: vì những điều tốt đẹp đã diễn ra trong các thành phố của chúng ta trong thời gian áp đặt cách biện pháp cách ly xã hội và, nói chung, trong suốt đại dịch, mà không may hiện vẫn chưa có hồi kết”.

ĐTC Phanxicô ca ngợi “nhiều người, không hề gây ra sự ồn ào, đã nỗ lực làm cho sức nặng của sự thử thách này trở nên dễ chịu hơn”. ĐTC Phanxicô không chỉ đề cập đến các nhân viên y tế, các Linh mục và Tu sĩ trên tiền tuyến, mà còn nhắc đến “tất cả những người nỗ lực mỗi ngày theo cách thức tốt nhất có thể để thực hiện công việc phục vụ của họ cho các gia đình và những người cam kết phục vụ thiện ích chung”.

ĐTC Phanxicô cũng đặc biệt đề cập đến đội ngũ giáo viên và quản lý trường học, cũng như các nhà lãnh đạo dân sự, những người đặt lợi ích của người khác, đặc biệt là những người thiệt thòi nhất, lên trên lợi ích cá nhân của họ.

“Tất cả những điều này không thể xảy ra nếu không có ân sủng, nếu không có Lòng thương xót của Thiên Chúa”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói. “Làm thế nào mà lại có rất nhiều người, chẳng có bất kỳ phần thưởng nào khác ngoài việc làm những điều tốt đẹp, tìm thấy sức mạnh để quan tâm đến người khác?”, Đức Thánh Cha Phanxicô đặt vấn đề. “Cuối cùng, ngay cả khi chính họ không nhận thức được điều đó, thì điều củng cố họ đó chính là sức mạnh của Thiên Chúa, mạnh hơn sự ích kỷ của chúng ta”. Và vì vậy, Đức Thánh Cha Phanxicô nói: “Chính vì lý do này, buổi tối hôm nay chúng ta ngợi khen Ngài, bởi vì chúng ta tin và chúng ta biết rằng tất cả những điều tốt lành được hoàn thành ngày này qua ngày khác trên trái đất, cuối cùng, xuất phát từ Ngài, xuất phát từ Thiên Chúa”.

Đức Thánh Cha Phanxicô kết thúc bài chia sẻ được chuẩn bị sẵn của mình bằng cách nhìn về tương lai đang chờ đợi chúng ta, với lời cầu nguyện: “Nguyện xin Lòng thương xót của Thiên Chúa luôn ở cùng chúng con, lạy Chúa, vì chúng con đặt niềm hy vọng phó thác nơi Ngài”.

Minh Tuệ (theo Vatican News)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết