ĐTC Phanxicô: "Nhờ Chúa Thánh Thần, Lời Chúa có thể phá bỏ những bức tường gây chia rẽ"

“Khi Chúa Thánh Thần đến với lời của nhân loại, lời đó trở nên đầy năng động, có khả năng nung nấu nhiều tâm hồn và phá vỡ các khuôn mẫu, những sự cản trở cũng như những bức tường của sự chia rẽ, đồng thời mở ra những đường hướng mới và mở rộng ranh giới của Dân Thiên Chúa”, ĐTC Phanxicô nói.

20190529T0810-27120-CNS-POPE-AUDIENCE-WORD-SPIRIT_800-787x512

Khi Chúa Thánh Thần ngỏ lời với tất cả mọi người, nam cũng như nữ, qua lời của các nhà truyền giáo, lời đó khơi lên một sức mạnh quyền uy để phá vỡ những rào cản vốn chia rẽ gia đình nhân loại, ĐTC Phanxicô nói.

Khi những lời nói của con người được thanh luyện bởi Chúa Thánh Thần, họ có thể trao ban sự sống và đồng thời tạo sự hiệp thông, Đức Thánh Cha chia sẻ hôm 29 tháng 5 trong buổi tiếp kiến chung hàng tuần của mình tại Quảng trường Thánh Phêrô.

“Khi Chúa Thánh Thần đến với lời của nhân loại, lời đó trở nên đầy năng động, có khả năng nung nấu nhiều tâm hồn và phá vỡ các khuôn mẫu, những sự cản trở cũng như những bức tường của sự chia rẽ, đồng thời mở ra những đường hướng mới và mở rộng ranh giới của Dân Thiên Chúa”, ĐTC Phanxicô nói.

Bắt đầu một loạt các bài chia sẻ mới về sách Công vụ Tông đồ, Đức Thánh Cha đã suy tư về chương đầu tiên mà trong đó thuật lại việc Chúa Giêsu truyền cho các môn đệ của mình “phải chờ đợi món quà mà Chúa Cha đã hứa ban”.

Món quà của “phép rửa tội trong Chúa Thánh Thần” vốn đã được trao cho các môn đệ, ĐTC Phanxicô nói, cũng chính là món quà chờ đợi tất cả các Kitô hữu và đồng thời “cho phép chúng ta bước vào sự hiệp thông cá nhân với Thiên Chúa cũng như tham gia vào ý muốn cứu độ phổ quát của Ngài”.

Chúa Thánh Thần, ĐTC Phanxicô cho biết thêm, được trao cho các môn đệ của Chúa Kitô một cách “miễn phí”, và giống như các Tông đồ những người đã chờ đợi trong Nhà Tiệc Ly, các Kitô hữu phải chờ đợi món quà này  xuất hiện “vào đúng thời điểm của nó”.

“Đấng Phục Sinh mời gọi các môn đệ của Ngài đừng sống trong sự lo lắng quá bám víu vào hiện tại, nhưng hãy thiết lập một giao ước với thời gian, để biết cách chờ đợi sự sáng tỏ của một lịch sử thiêng liêng vốn không bị gián đoạn mà là đi tới, để biết cách chờ đợi ‘những bước đi’ của Thiên Chúa, Đấng chính là Chúa tể thời gian và không gian”, ĐTC Phanxicô nói.

Khuyến khích đám đông cùng nhau quy tụ tại Quảng trường Thánh Phêrô, ĐTC Phanxicô mời họ cầu nguyện với sự kiên nhẫn và kiên trì, vượt qua “sự cô đơn, cám dỗ và nghi ngờ”, và đồng thời mở rộng lòng mình ra để được hiệp thông với Thiên Chúa.

“Chúng ta cũng hãy nguyện xin Thiên Chúa ban cho chúng ta sự kiên nhẫn trong việc chờ đợi những bước đi của Ngài, trong việc không muốn tin cậy vào công việc của Ngài và thay vào đó tiếp tục trở nên luôn luôn vâng phục Thánh ý Ngài bằng cách cầu nguyện, cầu khẩn Chúa Thánh Thần và đồng thời nuôi dưỡng sự hiệp thông của Giáo hội”, ĐTC Phanxicô nói.

Minh Tuệ (theo Crux)

Bài liên quan

Bài mới

Facebook

Youtube

Liên kết