ĐTC Phanxicô sẽ tưởng nhớ Thánh Phanxicô Assisi khi viếng thăm Abu Dhabi từ ngày 3-5 tháng 2 và Ma-rốc vào cuối tháng Ba.
Như ngài đã phát biểu với các đại sứ tại Tòa Thánh vào đầu tháng 1, “Các chuyến viếng thăm này thể hiện hai cơ hội quan trọng nhằm thúc đẩy cuộc đối thoại liên tôn và sự hiểu biết lẫn nhau giữa các tín đồ của cả hai tôn giáo (Kitô giáo và Hồi giáo) trong năm nay, kỷ niệm 800 năm cuộc gặp gỡ lịch sử giữa Thánh Phanxicô Assisi và Quốc vương Hồi giáo al-Malik al-Kamil của Ai Cập”.
Dịp kỷ niệm này mang một ý nghĩa đặc biệt tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, cùng với Ô-man và Yemen, được phục vụ bởi Đại diện Tông Tòa tại Nam Ả Rập, một cơ quan tài phán của Giáo hội được ủy thác cho các Tu sĩ Phanxicô Capuchin.
Hầu hết trong số 65 linh mục làm việc tại Đại diện Tông Tòa và Đức Giám mục Paul Hinder, Đại diện Tông Tòa, đều là các Tu sĩ Capuchino.
Trang web của Tỉnh Dòng – ofmcap.org – có một trang đặc biệt dành riêng cho chuyến viếng thăm của ĐTC Phanxicô đến Abu Dhabi, bắt đầu với lưu ý: “Năm nay đánh dấu kỷ niệm 800 năm chuyến viếng thăm của Thánh Phanxicô Assisi với Quốc vương Hồi giáo của Ai Cập”.
Linh mục Michael A. Perry, Tổng Phục Vụ của Dòng Phanxicô, đã viết một lá thư dài về sự kiện kỷ niệm diễn ra vào đầu tháng 1, mô tả việc Thánh Phanxicô đã đến Ai Cập trong các cuộc thập tự chinh, đặt chân đến “trại tập trung của quân đội thập tự chinh, giữa các Kitô hữu Latinh đã trải qua nhiều năm của những lời rao giảng và những lời hoa mỹ về cuộc thánh chiến đã được dạy để khinh miệt người Hồi giáo. Những người Hồi giáo đó cũng có mọi lý do để miệt thị Thánh Phanxicô, cho rằng Thánh Phanxicô, cũng giống như hầu hết những người trong trại thập tự chinh, là kẻ thù của họ chứ không phải là người mang đến hòa bình”.
Tuy nhiên, Cha Perry viết, “ngày nay chúng ta kỷ niệm điều mà vào lúc đó không ai có thể thấy trước: Rằng một con người tràn đầy Chúa Thánh Thần không sở hữu bất cứ thứ gì trong người đã tay không tấc sắt vượt qua các chiến tuyến đề nghị một cuộc gặp gỡ với Quốc Vương Hồi giáo, đã được vị Quốc vương đó tiếp đón một cách trọng thị, được tận hưởng những giây phút của sự hiếu khách với nhà lãnh đạo Hồi giáo và nổi bật lên từ chuyến viếng thăm để một lần nữa phản ánh sứ mạng của các Tu sĩ Dòng Các Thầy Tiểu Đệ Phanxicô”.
Năm 2019, vị Tổng Phục Vụ của Dòng Phanxicô cho biết “Các tu sĩ Phanxicô cần phải đổi mới cam kết của mình “để cùng đồng hành với những người Hồi giáo và những người thuộc các tín ngưỡng tôn giáo khác với tư cách là những người bạn đồng hành, những người xây dựng sự văn minh, và cơ bản nhất, là anh chị em với nhau, là con cháu của Tổ phụ Áp-ra-ham, cha của hết thảy những kẻ tin”.
Linh mục Michael A. Perry mời gọi tất cả mọi thành viên trong Dòng “cử hành sự kiện kỷ niệm này như một khoảnh khắc khi mà ánh sáng Tin Mừng có thể mở rộng tâm hồn của một người để nhận ra ‘imago Dei’ (hình ảnh của Thiên Chúa) nơi một người liên quan đến nỗi sợ hãi và mất lòng tin, hoặc thậm chí tệ hơn, nơi một người mà người ta thúc giục nuôi dưỡng sự thù ghét”.
“Chúng ta đang sống trong một thời đại khi mà những người thuộc những niềm tin tôn giáo khác tham gia vào việc miệt thị người Hồi giáo và kích động người khác sợ hãi họ”, linh mục Perry nói.
Ngoài việc học hỏi và cầu nguyện cho việc đối thoại, linh mục Perry nói, tôi khuyến khích những người môn đệ của Thánh Phanxicô thiếu sự tiếp xúc cá nhân với những người Hồi giáo nhớ lại trải nghiệm của vị sáng lập của chúng ta bằng cách thực hiện một bước đi đơn giản và cụ thể: gặp gỡ một người anh em Hồi giáo. Hãy làm quen với họ, với những câu chuyện pha trò bên những tách trà. Hãy cố gắng học hỏi và đánh giá cao những kinh nghiệm về Thiên Chúa đã khuyến khích và cho phép những người bạn Hồi giáo của chúng ta nhận ra tình yêu mà Thiên Chúa đã tuôn đổ vào trái tim mỗi người chúng ta thông qua Chúa Kitô”.
Linh mục Perry cũng thừa nhận rằng một số Tu sĩ Phanxicô sống ở những vùng đất nơi mà họ chỉ là một nhóm thiểu số và tự nhận thấy mình “bị cuốn vào cuộc xung đột chính trị và giáo phái và có thể cảm thấy mối đe dọa của vấn đề bạo lực”. Nhưng Linh mục Perry thúc giục họ hãy giữ vững niềm tin vào sự xác tín của Thánh Phanxicô rằng Thiên Chúa luôn luôn nhẫn nại và tuân theo kế hoạch mà không một người nào có thể hiểu được”.
“Giữa bối cảnh của những sự than phiền của thế giới đối với sự hiểu về vấn đề liên tôn”, Linh mục Perry viết, “chớ gì vị Thiên Chúa đầy khiêm nhu, nhẫn nại và nhân hậu của chúng ta chỉ cho tất cả chúng ta thấy những việc làm cũng như những lời nói đẹp lòng Thiên Chúa nhất”.
Minh Tuệ (theo Crux)