
Hội nghị Rimini 2022 với chủ đề “Tình yêu thương đối với con người” (Ph © Giorgio Salvatori //www.giorgiosalvatori.com)
Đức Thánh Cha Phanxicô mời gọi các tín hữu cộng tác trên con đường thúc đẩy tình hữu nghị giữa các dân tộc và truyền bá tình yêu thương con người, trong thông điệp của ngài gửi đến Hội nghị Rimini lần thứ 43 về Tình hữu nghị giữa các dân tộc, diễn ra từ ngày 20 – 25 tháng 8.
Quốc Vụ Khanh Vatican, Đức Hồng y Pietro Parolin, đã chuyển lời chào mừng và sự gần gũi của Đức Thánh Cha Phanxicô tới Đức Giám mục Francesco Lambiasi Địa phận Rimini, nhân dịp Hội nghị Rimini lần thứ 43 về Tình hữu nghị giữa các dân tộc diễn ra từ ngày 20 đến 25 tháng 8.
Hàng năm kể từ năm 1980, Hội nghị về Tình hữu nghị giữa các dân tộc này diễn ra tại thành phố Rimini, miền bắc nước Ý vào tháng 8. Chủ đề của cuộc họp năm 2022 là “Tình yêu thương đối với con người”.
Trong thông điệp được gửi hôm thứ Sáu, Đức Thánh Cha Phanxicô lưu ý rằng nhân kỷ niệm 100 năm ngày sinh của Tôi Tớ Chúa Luigi Guissani, các nhà tổ chức Hội nghị Rimini có ý định tưởng nhớ lòng nhiệt thành tông đồ của ngài vốn đã thúc đẩy ngài gặp gỡ và mang Tin mừng của Chúa Giêsu Kitô đến cho rất nhiều người.
Sự mong manh của thời đại chúng ta
Suy ngẫm về sự mong manh của thời đại chúng ta đang sống, Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng đôi khi có vẻ như lịch sử đã quay lưng lại với cái nhìn của Chúa Kitô trên nhân loại và chúng ta có thể cảm thấy rằng “không có triển vọng về cứu chuộc, không có một bàn tay nâng anh chị em lên, không có một vòng tay cứu chữa anh chị em, tha thứ cho anh chị em …”
Đức Thánh Cha Phanxicô cho biết rằng đây là khía cạnh đau khổ nhất trong trải nghiệm của nhiều người đã trải qua sự cô đơn trong đại dịch hoặc những người đã phải từ bỏ mọi thứ để thoát khỏi tình trạng bạo lực của chiến tranh.
Như một biện pháp khắc phục, Đức Thánh Cha đã chỉ ra dụ ngôn Người Samaritanô nhân hậu, mà ngày nay cho thấy mọi người đang chờ đợi Người Samaritanô đến cứu giúp, chăm sóc và đưa họ đến nơi trú ẩn.
Người Samaritanô nhân hậu
Tin Mừng minh họa Người Samaritanô nhân hậu như một “hình mẫu của tình yêu thương vô điều kiện đối với mọi anh chị em họ gặp gỡ trên đường đi”, Đức Thánh Cha Phanxicô nói, đồng thời cũng cho biết thêm rằng mẫu gương của Người Samaritanô phù hợp với chủ đề của Hội nghị Rimini năm nay.
“Đó không chỉ là về lòng quảng đại, trong đó một số người có tinh thần quảng đại nhiều hơn và những người khác lại ít quảng đại hơn”, nhưng Chúa Giêsu đặt chúng ta trước nguồn gốc sâu xa của cử chỉ của người Samaritanô, điều mà Đức Thánh Cha Phanxicô đã mô tả là “nhận ra chính Chúa Kitô nơi tất cả những anh chị em bị bỏ rơi hoặc bị loại trừ”.
Vì vậy, “chính tình yêu này của Chúa Kitô đối với số phận của mỗi tạo vật phải làm sinh động cái nhìn của các tín hữu đối với mọi người”, Đức Thánh Cha nói, “một tình yêu vô cớ, không đo lường và không tính toán”.
Tuy nhiên, trong một thế giới nơi mà sự ích kỷ và những lợi ích đảng phái dường như quyết định chương trình nghị sự trong cuộc sống của các cá nhân và các quốc gia, “làm thế nào có thể coi những người xung quanh chúng ta là những người tốt cần được tôn trọng, bảo vệ và chăm sóc?”, Đức Thánh Cha đặt câu hỏi. “Làm thế nào có thể thu hẹp khoảng cách ngăn cách giữa họ với nhau?”.
Con đường dẫn đến tình huynh đệ
“Con đường dẫn đến tình huynh đệ không được vẽ trên mây, nó băng qua nhiều sa mạc tâm linh hiện diện trong các xã hội của chúng ta”, Đức Thánh Cha Phanxicô khẳng định.
Như Đức Bênêđíctô XVI đã nói, trong sa mạc, “chúng ta tái khám phá giá trị của những gì cần thiết cho cuộc sống … Và trong sa mạc, những người có đức tin là cần thiết, những người, bằng chính mạng sống của mình, chỉ ra con đường đến miền Đất Hứa và giữ cho niềm hy vọng sống động”.
Trong khi đó, Đức Thánh Cha Phanxicô, trong Tông Huấn Evangelii Gaudium (số 199), lưu ý rằng “Cam kết của chúng ta không chỉ bao gồm các hoạt động hoặc chương trình thăng tiến và hỗ trợ”. Đúng hơn, “điều mà Chúa Thánh Thần huy động không phải là một thái độ hiếu hoạt vô trật tự, nhưng trên hết là một sự chú tâm coi người khác hầu như là một với chúng ta. Sự chú tâm yêu thương này là khởi đầu cho một sự quan tâm thực sự đối với nhân vị của họ, thúc đẩy chúng ta hoạt động để mưu cầu lợi ích cho họ”.
Gặp gỡ tha nhân, tình bạn xã hội
Đức Thánh Cha nhấn mạnh rằng “một người không thể thực hiện hành trình khám phá bản thân trơ trọi một mình; việc gặp gỡ tha nhân là điều cần thiết”.
Về vấn đề này, Người Samaritanô nhân hậu cho chúng ta thấy rằng sự tồn tại của chúng ta được kết nối mật thiết với sự tồn tại của những người khác và mối tương quan với tha nhân là điều kiện để trở nên hoàn thiện chính mình và sinh hoa kết trái.
Bằng cách ban cho chúng ta sự sống, Đức Thánh Cha cho biết thêm, “Thiên Chúa, một cách nào đó, đã ban cho chúng ta chính Ngài để đến lượt chúng ta, chúng ta cũng trao ban chính mình cho tha nhân”, bởi vì “con người được tạo dựng đến mức họ không thể sống, phát triển và tìm thấy sự hoàn thiện ngoại trừ nơi món quà chân thành của việc trao ban chính mình cho người khác”.
Hơn thế nữa, hoa trái của những ai noi gương Chúa Giêsu, tự tro ban chính mình cho người khác là “một tình bạn xã hội không loại trừ một ai và một tình huynh đệ rộng mở cho tất cả mọi người” và một vòng tay vượt qua những bức tường và bước ra ngoài gặp gỡ tha nhân với nhận thức rằng tất cả mọi người đều cao quý bất kể họ có thể ở trong hoàn cảnh nào.
Chính tình bạn xã hội này mà các tín hữu được mời gọi nuôi dưỡng với đời sống chứng tá của họ, bởi vì “một cộng đoàn loan báo Tin Mừng dấn mình vào đời sống hằng ngày của dân chúng bằng lời nói và hành động; công đoàn ấy vượt qua các khoảng cách, sẵn sàng hạ mình khi cần, và ôm ấp đời sống con người, chạm vào thân thể đau khổ của Đức Kitô nơi người khác” (Evangelii Gaudium, số 24).
Lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô
Do đó, Đức Thánh Cha Phanxicô đã mời gọi tất cả các Kitô hữu tham gia nhiệm vụ mang tính lịch sử này, vì lợi ích của tất cả mọi người, với sự xác quyết rằng “nguồn gốc của phẩm giá mỗi con người và triển vọng của tình huynh đệ phổ quát là Tin Mừng của Chúa Giêsu được thể hiện trong đời sống của cộng đoàn Kitô giáo”.
Nhắc lại bài phát biểu tại Hội nghị Đại kết ở Latvia năm 2018, Đức Thánh Cha Phanxicô nhấn mạnh rằng “Nếu khúc nhạc của Tin Mừng không còn vang lên trong chính con người chúng ta, chúng ta sẽ mất đi niềm vui sinh ra từ lòng trắc ẩn, tình yêu dịu dàng sinh ra từ sự tin cậy, khả năng hòa giải” vốn khởi nguồn từ việc biết cách tha thứ cho nhau. “Nếu khúc nhạc của Tin Mừng không còn vang lên trong các gia đình của chúng ta, tại quảng trường công cộng, tại nơi làm việc của chúng ta, trong đời sống chính trị và tài chính của chúng ta, thì chúng ta sẽ không còn nghe thấy những tiếng nói thúc bách chúng ta bảo vệ phẩm giá của mọi người nam giới và phụ nữ”.
Cuối cùng, Đức Thánh Cha bày tỏ hy vọng rằng các nhà tổ chức và các tham dự viên tham gia Hội nghị Rimini 2022 sẽ đón nhận lời kêu gọi này với tấm lòng thiện chí, và tiếp tục cộng tác với Giáo hội hoàn vũ trên con đường của tinh thần hữu nghị giữa các dân tộc, đồng thời truyền bá tình yêu thương con người trên thế giới.
Thiên Ân (theo Vatican News)